VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

TẾT KHÔNG RƯỢU

TẾT KHÔNG RƯỢU


Giỗ tết từ nay khỏi rượu chè
No bào cuốc bộ miễn ngồi xe
Dù cho thượng đế đòi nghi lễ
Phải biết trần gian bãi hội hè
Tục giữ trong lòng ai dám chở
Danh nằm giữa chợ đứa nào che
Thần linh cũng nếm mùi chua ngọt
Nhớ để rồi quên nghĩa bạn bè ./.

LCT 09/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
 XUÂN ƠI LÀ XUÂN
ngày mai bạn viếng chỉ ăn chè
Rượu tớ không mời bởi cưỡi xe
Nếu lỡ bầy tôi nằm chực cửa
Là đem túi bạc đổ bên hè
Trưa về mụ chửi lo đường trốn
Buổi đến em hờn mượn chỗ che
Vẫn biết vui rồi không mảnh đậy
Thà xuân khóa ngõ chẳng theo bè..!
NL09/01/2020
*****
Loan Nguyen​
 NỖI LO NGÀY TẾT
Rồi đây chỉ việc cúng xôi chè
Mẹ bảo ra đường cũng lắm xe
Bữa tội thằng say nằm giữa phố
Lần thương đứa xỉn dạo quanh hè
May thời sẽ được nhà thương chở
Rủi vận đưa về nghĩa địa che
Tết giỗ từ nay ngừng rượu thịt
Vì lo kiểu chết phải chung bè/
NPP 09/01/2020
*****


CAI....GẤP
Ngày xưa ưống rượu lẫn xơi chè
Lắm buổi say mèm vẫn chạy xe
Chẳng ngán người đang rình cạnh ngõ
Nào lo kẻ đã núp bên hè…..
Do thời bắt buộc tìm dây giữ
Bởi cuộc yêu cầu kiếm mũ che
Giỗ chạp sầu vương vì vắng tửu
Rồi xuân tủi đọng ngỡ trôi bè
Đ.T.M
*****


ĐỠ SỢ...!
Từ nay giỗ kỵ uống ly chè,
Đỡ sợ đôi hồi phải xuống xe!
Cảnh sát trông chờ bên cạnh lễ,
Người thân dõi đợi sát sau hè!
Không còn những lúc mơ màng chở,
Cũng hết bao lần tưởng vọng che!
Chỉ sắm chưng bày dăm đĩa ngọt,
Hàn huyên kết bạn lẫn thêm bè!!!