VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

HOÀI CẢM

HOÀI CẢM
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chiều qua nắng tắt ngõ sương mờ
Thoảng gió hương nồng cỏ lối mơ
Xiêu bóng hẻm sầu trăng gối mộng 
Đứng đêm chùa niệm tiểu quen giờ 
Lều tranh mái cũ vườn mây khói
Áo lụa thân gầy dáng liễu tơ
Tiêu vọng tiếng buồn sâu thẳm bến
Triều dâng nước bạc sóng đua bờ...

Nghịch :

Bờ đua sóng bạc nước dâng triều
Bến thẳm sâu buồn tiếng vọng tiêu
Tơ liễu dáng gầy thân lụa áo
Khói mây vườn cũ mái tranh lều
Giờ quen tiểu niệm chùa đêm đứng
Mộng gối trăng sầu hẻm bóng xiêu
Mơ lối cỏ nồng hương gió thoảng
Mờ sương ngõ tắt nắng qua chiều ./.

LCT 24/01/2021
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
BẾN CHIỀU MƠ

Sóng vỡ hồn đêm rặng liễu mờ
Trăng vàng lướt nhẹ bến chiều mơ
Chờ anh một cảnh vui từng khắc
Đợi bé cùng chung sống mỗi giờ
Trúc hẹn xuân về thơm ngọn cỏ
Mai dìu tết lại đẹp vườn tơ
Mùa đông chẳng lạnh tình thi lữ
Bởi nắng hồng chao dọc biển  bờ/

NPP 24/01/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGÓNG QUÊ
(Thuận nghịch độc) 

Chiều ngóng lại quê bóng mịt mờ
Tết về ai hẹn vẫn thầm mơ
Xiêu lòng bởi mộng chờ bao thuở
Lặng cảnh vì hoa rũ bấy giờ 
Lều đổ quán xưa đường ngập gió
Khúc hòa đêm lạnh phím chùng tơ
Tiêu dìu dặt bỗng thương người đợi
Triều cuộn ngỡ xô sóng vỗ bờ.

Đọc ngược :

Bờ vỗ sóng xô ngỡ cuộn triều
Đợi người thương bỗng dặt dìu tiêu
Tơ chùng phím lạnh đêm hòa khúc
Gió ngập đường xưa quán đổ lều
Giờ bấy rũ hoa vì cảnh lặng
Thuở bao chờ mộng bởi lòng xiêu
Mơ thầm vẫn hẹn ai về Tết
Mờ mịt bóng quê lại ngóng chiều.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
CHIỀU BIỂN ĐẦU XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Chiều biển khói vây xám ảo mờ
Thoảng hồn quê cũ xóm làng mơ
Xiêu thuyền bến dạt vầy mưa gió
Đứng nguyệt mây che lấp ngưỡng giờ 
Lều phủ ráng loang màu tím nhạt
Áo choàng buồm rã sắc vàng tơ
Tiêu trầm tiếng gợi niềm xưa nhớ
Triều thỏa nước dâng sóng xõa bờ. 

Nghịch:

Bờ xõa sóng dâng nước thỏa triều
Nhớ xưa niềm gợi tiếng trầm tiêu
Tơ vàng sắc rã buồm choàng áo
Nhạt tím màu loang ráng phủ lều
Giờ ngưỡng lấp che mây nguyệt đứng
Gió mưa vầy dạt bến thuyền xiêu
Mơ làng xóm cũ quê hồn thoảng
Mờ ảo khói vây xám biển chiều.

0611 H,24/01/2021
       Thái Chung
*****
Mộng Hoài Nhân 
HOÀNG HÔN VỀ THÔN DÃ
Thuận nghịch độc.

Thuận

Chiều tối nội quê cảnh tỏ mờ
 Vọng  chùa chuông thánh thót hồ  mơ.
Xiêu cành liễu đọng sương đầu ngõ
Rũ cánh hoa phai nguyệt cuối giờ
Lều dưới bóng xa mây khuất dạng
Lũy ngoài người vắng nhện chùng tơ.
Tiêu buồn tiếng thổi gần thông núi
Triều thủy vẳng ngân nhạc giữa bờ.

Nghịch

Bờ giữa nhạc ngân vẳng thủy triều.
Núi thông gần thổi tiếng buồn tiêu.
Tơ chùng nhện vắng người ngoài lũy.
Dạng khuất mây xa bóng dưới lều.
Giờ cuối nguyệt phai hoa cánh rũ
Ngõ đầu sương đọng liễu cành xiêu.
Mơ hồ thánh thót chùa chuông vọng
Mờ tỏ cảnh quê nội tối chiều.
Mộng Hoài Nhân
24/1/2021
*****
Vĩnh Long 
TẢN MẠN TÌNH QUÊ
TNĐ
Thuận
Chiều xế cảnh quê phủ khói mờ
Nắng choàng nương rẫy ngập tràn mơ
Xiêu nhà sửa lại luôn chờ phút
Đổ chái hàn qua cũng hẹn giờ
Lều chõng buổi mong đời thắm mực
Sách đèn hôm đợi kiếp vàng tơ 
Tiêu đầy núi bãi xanh mùa lúa
Triều lặng biển yên sóng xõa bờ

Nghịch
Bờ xõa sóng yên biển lặng triều
Lúa mùa xanh bãi núi đầy tiêu
Tơ vàng kiếp đợi hôm đèn sách
Mực thắm đời mong buổi chõng lều
Giờ hẹn cũng qua hàn chái đổ
Phút chờ luôn lại sửa nhà xiêu
Mơ tràn ngập rẫy nương choàng nắng
Mờ khói phủ quê cảnh xế chiều
Vĩnh Long
*****
Sầu Riêng
VỌNG BẾN CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Chiều ngả nắng loang cõi nhạt mờ 
Dấu mòn xuân chạm phủ niềm mơ 
Xiêu hồn quạnh nuối phai tàn cảnh 
Đảo phách trầm giăng vãn nhịp giờ 
Lều thoảng gió mây màu đọng liễu
Ngõ tràn hương mộng khói lồng tơ  
Tiêu hòa bổng khúc thương dìu dặt 
Triều sóng dạt chao khoảng bãi bờ 

Nghịch:

Bờ bãi khoảng chao dạt sóng triều 
Dặt dìu thương khúc bổng hòa tiêu 
Tơ lồng khói mộng hương tràn ngõ 
Liễu đọng màu mây gió thoảng lều 
Giờ nhịp vãn giăng trầm phách đảo 
Cảnh tàn phai nuối quạnh hồn xiêu 
Mơ niềm phủ chạm xuân mòn dấu 
Mờ nhạt cõi loang nắng ngả chiều.

Sầu Riêng: 24/01/2021