VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

BÓNG CHIỀU

BÓNG CHIỀU


Tà huy ngả bóng lạnh sân chiều
Những áng mây về nẻo tịch liêu
Chén rượu còn cay mùi vĩnh cửu
Vườn hoa đã héo cảnh tiêu điều
Thương dòng thế sự bên bờ rã
Để đám nhân tình giữa chợ xiêu
Thật giả nằm chen lề chính nghĩa
Mà thơ mãi nói chuyện Kim-Kiều ./.

LCT 22/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
DUYÊN PHẬN

Gọi mãi  tên anh mỗi cuối  chiều
Em ngồi nhặt lấy mảnh đời liêu
Niềm tâm sự nhớ ghi vài chữ
Nẻo tự tình mong gửi mấy điều
Nát mảnh xuân thì đêm mộng rã
Tan làn nắng muộn thuở lòng xiêu
Giờ đây nghĩ lại buồn muôn kiếp
Cũng chỉ vì duyên phận của kiều/

NPP 22/06/2023
*****
Tòng Trần 
NÃO NUỘT

Cổ nhạc từ đâu đến giữa chiều
Âm đàn gảy...cống xự xề liêu...
Hoàng hôn tiếng nữ nghe càng điệu
Bóng ngả lời nam vọng những điều
Vẫn biết đêm về sương giọt trải
Nên rằng khắc lụn cõi lòng xiêu
Hòa giao mấy bản duyên tìm nghĩa
Dạ mãi hoài mơ ả Thúy Kiều.
22/6/2023.
*****
Vũ Như Cẩn 
BÓNG CHIỀU
*****..♡..****
Bóng ngả về đâu mỗi buổi chiều
Âm thầm lối nẻo giữa hoang liêu
Say men  tửu sắc  vui cùng rượu 
Tỉnh giấc trà hoa  sáng mọi điều 
Thế cuộc bên dòng đang rệu rã
Nhân tình cả chợ bỗng liêu xiêu
Chen vào chính thuật đâu là giả 
Góp nhặt lời quê nói thật nhiều./.

***
 22/O6/2O23 Vũ Như Cẩn 
 ___________/VNC----------------
****
Le Nguyen
  NGÕ CHIỀU

Ngả bóng mờ sương lạnh ngõ chiều
Em chờ đợi nắng giữa cô liêu
Vần thơ lão gói từng câu buộc
Chén rượu nàng giao mỗi khoản điều
Cảnh gió mưa về cho mộng rã
Hay mùa bão đến để lòng xiêu
Trần gian vẫn lối buồn muôn thuở 
Những cánh sầu tuôn bởi Trọng - Kiều 

LM
*****
Liên Truc Vo
BÓNG CHIỀU

Ráng đỏ mùa thu quyện bóng chiều
Ta về lối cũ bước cô liêu
Hàng cây lặng đứng sầu bao nỗi
Chiếc lá vàng rơi gợi những điều
Để kẻ trầm tư hồn trống vắng
Cho người mặc tưởng dáng mờ xiêu
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Chạnh mối lương duyên xót phận kiều.

#HoaSaLa #LientrucVo
*****
Lang Linh
CHIỀU BUÔNG

Giờ đây  bóng ngã nẻo sang chiều
Vẫn nợ chưa tròn cả bến liêu
Nhớ buổi còn vương hờn cõi mộng
Buồn đêm lại ngẫm tủi thân kiều
Ai làm cạn nghĩa tàn cơn gió
Nó để phai màu lỡ khúc  xiêu
Cảnh vắng thuyền đưa đời lặng lẽ 
Hồn nghe cuộn sóng mãi tiêu điều

Lang Linh   5/5/23
*****
Ánh Dương
HOÀNG HÔN TÍM

Tím lịm hoàng hôn ảo não chiều
Ai đàn nức nở quyện hồn liêu
Tràn mi đẫm gối sầu thân ngọc
Gãy cánh lìa dây hẩm phận kiều
Nhạt bãi tơ hồng khi gió phủ
Phai màu lụa mỏng lúc tình xiêu
Nhìn trăng vụn vỡ lòng tan nát
Chạm nỗi buồn riêng quá đỗi nhiều!!

NKL 22.06 23
*****
Trần Đình Tấn
DỞ DANG KIỀU

Thờ ơ cả sáng lẫn qua chiều
Khổ mãi câu từ cái vận Liêu
Kiếm nửa bài thơ tìm nặn chữ
Chờ đôi bạn hữu hỏi ra điều
Ta vừa ớn lỗi đem thùng đổ
Họ đã chê lời lấn mủng xiêu
Lỡ bỏ tình duyên vì phận yếu
Giờ Kim Trọng đến dở dang Kiều
22/6/2023
*********
Nguyễn Thanh Hùng
  
SẮC CHIỀU

Lạc giữa vườn hoang buổi cuối chiều
Chân trời đã nhuộm sắc cô liêu
Dòng suy chảy ngược từ bao hướng
Lối nghĩ nào xuôi ở mọi điều
Tủi dạ trông về nơi nắng vỡ
Đau lòng nghĩ đến phận đời xiêu
Niềm vui cuối quãng đường chưa trọn
Mãi xót nghìn thu cảnh Trọng-Kiều

Nguyễn Thanh Hùng