VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

DƯ ÂM


"Tóc mây mẹ chải dầu dừa
Bờ môi thuốc dỗ giấc trưa muộn phiền..."

(Điều mà tôi không thể nào quên về mẹ của tôi là lúc sinh thời đầu tóc của người luôn óng mượt với mùi hương dầu dừa đặc trưng và đặc biệt là giấc ngủ trưa của người luôn gắn liền với điếu thuốc lá cháy dở trên môi có khi ngủ say nhưng vẫn còn nghi ngút khói . Thuốc lá ở đây là những lá thuốc cuộn tròn to bằng ngón tay cái chứ không phải thuốc điếu như bây giờ) 
                      ------

DƯ ÂM


Vẫn bóng râm ngày mẹ nghỉ trưa
Còn vương sợi tóc chải hương dừa
Căn nhà lá thoảng làn hơi cũ
Chiếc chõng tre hằn kỷ niệm xưa
Lạnh lẽo đầu sân vườn cải mướt
Đìu hiu bếp lửa giọt canh thừa
Đâu rồi thuốc đượm bờ môi ngủ
Mải lắc lư cùng nhịp võng đưa ./.

LCT O2/O9/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHIỀU ẤY...!
Thân gầy guộc sớm phải quầng trưa
Mẹ tảo tần quanh những bóng dừa
Khó nhọc chăm vườn trong buổi cũ
Cơ hàn dạy trẻ giữa ngày xưa
Từng hôm dẫu sức tàn nên hiểu
Mỗi bận dù sương úa phải thừa
Để mãi xuân thì nhanh bạc tóc
Nên rồi tuổi hạc đã chiều đưa..!
02/9/2022.
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ CHUYỆN XƯA
Mạ đề
Nhớ chuyện năm nào giữa buổi trưa
Ngồi đây cột võng ngóng nương dừa
Cha nằm kể chuyện trên giường cũ
Mẹ ngủ mơ rồng dưới chõng xưa
Kỉ niệm miền quê nghèo mãi thiếu
Thời gian phố thị khổ đâu thừa
Nay nhìn gió lượn ru triền cỏ
Những cảnh lâu rồi cứ hiện đưa./,
02/9/2022
****************
Phượng Phượng
NẮNG MÙA THU
Em về xóm cũ đã vào trưa
Nắng võ vàng chao đẩy vạt dừa
Mẹ vẫn lưng còng quanh lối nhỏ
Cha còn bước mỏi dọc bờ xưa
Lần qua hẻm vắng bờ tre lạnh
Trở lại vườn hoang ngõ gió thừa
Cạnh bãi con đò lơ lửng sóng
Mơ màng mặt nước vỗ bờ đưa/
NPP 02/09/2022
*****
Tâm Phan
DÁNG MẸ
Mơ về chiếc võng giấc nồng trưa
Dáng mẹ còn in cạnh gốc dừa
Những tiếng ân tình nơi bến cũ
Bao lời ái nghĩa chốn miền xưa
Niềm thương đã biết dù chưa đủ
Nỗi nhớ còn chăng dẫu có thừa
Khắc mãi muôn đời nơi cõi dạ
Mai này con trẻ hẳn rằng đưa...!
Tâm Phan
*****
Moni Tran
THƯƠNG MẸ
Ru hời nhẹ nhõm giấc vào trưa
Mẹ tảo tần quanh những gốc dừa
Chớm cảnh thu vàng ôn chuyện cũ
Thương chiều hạ thắm kể ngày xưa
Ngàn đêm tránh đạn trong hầm nhỏ
Tỷ phút chùn chân giữa huyệt thừa
Cõng cả đàn con còn nặng gánh
Nghe lòng nức nở lệ tràn đưa.
02.09.2022 - Moni Tran