VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

TA VỚI BÓNG CHIỀU

TA VỚI BÓNG CHIỀU


Khoảng nắng tàn thu lặng lẽ rời
Mây buồn đảo cánh nhạt nhoà rơi
Sầu cơn gió lạnh vào đông thổi
Lại nửa mùa hoang ghé ngõ mời
Sóng vẫn mơ màng trăng cổ độ
Em còn thổn thức mộng trùng khơi
Nhìn đôi nhạn giữa chiều xa vắng
Bỗng ngán vòng xoay của cuộc đời ./.

LCT 21/1O/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THU RỜI...

Nàng Thu vội vã bước chân rời
Để lá trên cành mãi rụng rơi
Có phải mùa Đông vào ngõ đợi
Rằng hay gió lạnh rảo hiên mời
Qua rồi bão táp triền miên biển
Đã hết dông cuồng mệt mỏi khơi
Cực khổ nào tha vì nước dữ
Hàn cơ chẳng thoát tội muôn đời.

21/10/2024.
*****
Hương Lan
NHỚ MẸ
Tung hoành ngũ độ

Chiều nay bóng Mẹ đã xa rời
Mắt lệ thêm nhòa tủi cũng rơi
Sẽ quạnh hồn con lần khổ bới
Và xanh dạ nhỏ lúc đau mời
Mơ ngày thuở cũ tươi vùng mặt
Ngỡ buổi hôm nào lạnh gió khơi
Bởi đắng rồi cay quàng mặn lỡ
Mà như bỗng tắt cả hương đời

21.10.2024
Hương Lan
*****
Hoành Trần
THƯƠNG ĐỜI
Tay trong tay nắm ngỡ không rời,
Duyên phận chẳng tròn đành để rơi!
Còn sắc bao người đưa kẻ đón,
Thêm hương lắm mối gọi bà mời!
Ruổi rong khắp nẻo đường non nước 
Phiêu lảng muôn ngàn chốn biển khơi !
Ngoảnh lại thân tàn chân mỏi bước!
Mà tình vời vợi tiếc thương đời !
HT
21/10/24
*****
Trần Đình Tấn
XUÂN HẠ THU ĐÔNG

Lại thấy nàng Thu những buổi rời
Đông về tuyết phủ mỗi ngày rơi
Nhìn cơn bão cuốn triền sông thổi
Ngắm vạt bèo chao giữa biển mời
Lũ nhạn kêu bầy qua ải  gió
Con thuyền vượt sóng ở ngoài khơi
Rồi Xuân nhấp nhỏm từng hôm đợi
Để Hạ chờ lâu nghĩ hết đời./.
21/10/2024
*****
Nguyet Huynh

LẠC CÁNH CHIM CHIỀU 

Mùa đông se lạnh tiết thu rời 
Đã mấy năm chờ nén lệ rơi 
Cuối nẻo chiều buông nhìn én gọi 
Đầu sông sóng nhịp cuốn sương mời 
Cho tràn nỗi nhớ xanh tình biển 
Để hết đêm trầm nhạt ý khơi 
Nhạn lướt buồn kêu hờn lẻ bạn 
Vòng bay cánh mỏi lạc bên đời./.

HKN.21-10-24 !
*****
Đăng Khoa Lê

.             THU CẢM 

Chiều mưa lặng lẽ giọt thu rời
Ngọn lá hiên nhà quạnh quẽ rơi
Để dạ mơ màng bao nỗi nhớ
Và trăng thổn thức nửa đêm mời
Mây còn cuộn mãi cùng non nước
Gió vẫn ru hoài với biển khơi
Đợi ánh bình minh về trỗi dậy
Làng quê  rạng rỡ đến muôn  đời

           L Đ K 21/10/23