VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

BIẾT TIN AI ?

BIẾT TIN AI ?




Chờ ư ? Há dễ vội tin lời
Bẫy đặt bên mình hãy khéo chơi
Cái lũ chim non thường háu đá
Còn con cá đói lại ham mồi
Chợ đời lắm nỗi vàng thau lẫn
Cuộc sống muôn màu bạc trắng vôi
Thế thái nhân tình đang mục rữa
Cho nên chẳng biết khóc hay cười ./.



Lê Cảnh Tiến 
9/1/2016


BÀI HỌA 
*********
TIN VÀO LÒNG TIN

Chặt dạ đinh ninh giữ một lời
So cùng vạn biến ứng mà chơi
Lợi danh vẫn thế lèo phèo bã
Cạm bẫy còn nguyên lũ khũ mồi
Vẹn nghĩa người xưa mong hóa đá
Chung tình bạn cũ được nồng vôi
Mặc đời bù khú vào canh bạc
Khóc mãi trầm thiên,thiếu vắng cười !
Lý Đức Quỳnh 9.1.2016 
*******

ẤY CŨNG

Cuộc sống chừ đây lắm dối lời
Quanh mình giả trá cứ đùa cười
Xum xoe vạn đứa thường ham của
Nịnh nọt muôn thằng mãi hám mồi
Láo mõ lòng đen nương thế lực
Gian mồm dạ tối tựa quyền chơi
Dâu kia bể nọ vàng thau lẫn
Ấy cũng tình đời bạc phếch vôi
Bách Tâm Minh Tuệ