VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

KHÚC HOÀNG HÔN CHO EM

KHÚC HOÀNG HÔN CHO EM

(2gcđ)

Chân chồn gối mỏi đã từ lâu
Để lối hoàng hôn gợn nỗi sầu
Lại mỗi đêm cùng ly tửu chiến
Manh tình bại bỏ hố lòng sâu
Mùa hoa đổi sắc bên bờ mộng
Giữa cuộc đời mưa gió cản đầu
Bếp lửa xuân tàn tro lạnh lẽo
Cô hàng xóm vẫn đợi chờ khâu ./.

LCT 27/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Tân Hưng
HỔNG THÈM KHÂU
Mê nàng cạnh xóm thật là lâu
Muốn cưới mà em hổng gật đầu
Buổi nọ may đồ sinh ý xấu
Tay này cắt vải xé đường sâu
Nhìn quê tức giận mồm luôn hét
Lấy rẻ đền cho nó vẫn sầu
Cũng bởi yêu nhiều sao chẳng chịu
Từ rày trả đũa ứ thèm khâu
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIẤC MỘNG BUỒN
(2 Giao cổ đối)
Huyễn mộng xưa dù biết chẳng lâu
Mùa xuân lại đến bỗng thêm sầu
Trăng nhòa lối nhỏ bao lần vỡ
Bấy lượt mong người ruổi ngõ sâu
Lạc giữa trời đêm hồn trống trải
Màu sương lạnh lẽo bủa trên đầu
Ta ngồi ngẫm cảnh bên thềm vắng
Bởi xót manh tình đã vụng khâu.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
KHOẢNH KHẮC XƯA
Vỡ mảnh trăng vàng rụng đã lâu
Nhà ai dạo khúc đẫm cung sầu
Quanh vườn Nguyệt Quế mùi thơm dịu
Giữa bến Thiên Hà cảnh lắng sâu
Chép những vần thơ cùng tuổi mộng
Tìm trong nốt nhạc những năm đầu
Khi tình chớm nở lời hoa bướm
Khoảnh khắc xưa còn mỗi nó khâu/
NPP 27/12/2020
*****
Sầu Riêng
CÕI THỜI GIAN CHO EM
(2gcđ)
Đếm buổi thương chờ đã biệt lâu
Hồn ai thổn thức đọng phiên sầu
Đêm mờ rượu hẩm tim vùi chuốc
Cảnh vỡ chan thềm úa mộng sâu
Muộn đến mùa sau tình nghĩa đổ
Niềm ân vãn lạnh phủ duyên đầu
Phai tàn ước vọng còn mong mãi
Giữ cuộc hoang trầm vết tủi khâu.
: 27/12/2020Sầu Riêng
*****
Thái Chung
MỘNG TÀN
(2 giao cổ đối)
Mộng hẩm chôn vùi đã bấy lâu
Tình xưa nghiệp chướng dỗi chan sầu
Êm hài nhẹ gót khua hoài tưởng
Nỗi nhớ luôn vầy ẩm dạ sâu
Tủi ngẫm canh đời bên tuế nguyệt
Màu giông thế sự phủ loang đầu
Khuya về độc ẩm trầm thanh vắng
Xót tại duyên tàn nỡ chẳng khâu?
0556 H, 27/12/2020
Thái Chung
*****
Quang Lê Vũ
MẢNH LỠ
(Nhị giao cổ)
Có khoảng không tìm giã biệt lâu
Niềm kia chả mộng lánh cơn sầu
Quên rồi cuộc ảo nơi thường đấu
Phận bớt say lùng thả quãng sâu
Ngỡ hiểu lời nhau chào cốc rượu
Nhìn bông Cúc nở gợn trong đầu
Sao mình cứ mặc duyên nhàu cũ
Mảnh lỡ chưa lành có nhận khâu.
Quang Lê Vũ - 27.12.2020