VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

VÀNG VÕ KHÚC XƯA

VÀNG VÕ KHÚC XƯA

(Trắc vận - nđt)

Khắc khoải cùng đêm dòng nhạc cũ
Triền sông tuổi hạ thuyền di trú
Trăng sầu lạc giữa mấy lời ru
Chuỗi mộng tìm trong từng giấc ngủ
Thổn thức cung đàn đoạn Diễm xưa(*)
Mơ màng đoản tấu câu Tình phụ(**)
Ai ngồi lặng lẽ biết chờ ai
Một cõi đi về(***) mưa gió phủ ./.

LCT 30/05/2020

(*)(***)Những bài ca của Trịnh Công Sơn
(**)Bài ca của Đỗ Lễ
BÀI HOA :
*****
.
GIẤC CHIÊM BAO
Mơ màng nối lại lần yêu cũ
Nhận những hờn ghen còn ẩn trú
Kỉ niệm hoen màu giữa lối tan
Ân tình nhạt sắc bên lề ngủ
Đìu hiu cảnh vật thuỗn vây quàng
Ngớ ngẩn tinh thần như rũ phụ
Vẫn biết đi tìm gặp phải đau
Mà sao đáy dạ chưa giờ phủ./.
———Gi’——- 
*****
CON ĐƯỜNG XƯA 
Chiều nay trở lại con đường cũ
Kỷ niệm xưa thềm hoa nội trú
Êm đềm cạnh bến phượng hồng mơ
Lặng lẽ quanh vườn hoa trắng ngủ
Căn nhà gió lạnh chẳng tình phu
Cửa sổ trăng buồn không nghĩa phụ
Màn sương nhỏ giọt rắc ngoài song
Một khoảng mây trời đêm bóng phủ/
NPP 30/05/2020
*****
ĐOẠN KẾT ĐỜI LAN
***
Hôm nào Điệp có về quê cũ
Chẳng gặp Lan rồi nơi đã trú
Vỡ mộng duyên đời gởi xác tu
Nương nhờ chốn tự xoa lòng ngủ
Hồi kinh tiếng mõ giải tâm mù
Kí vãng niên thời chôn cổng phụ
Một tối mưa buồn hãm cảnh thu
Đưa hồn rã rượi vào âm phủ.
TL30/5/2020
*****
KHÓC CHO MỘT NGƯỜI 
"Hoa vàng mấy độ" vương ngày cũ
"Lặng lẽ nơi này" dâu biển trú
Vỡ mộng còn đau "Tuổi đá buồn"
"Ru đời đã mất" rừng thông ngủ
Đang còn tủi "chuyện đóa quỳnh hương"
"Hãy sống dùm tôi"- người quả phụ
Chạnh "Dã tràng ca" "Biển nhớ" thuyền
"Sao chiều" chợt tắt ngàn mây phủ.
(Những câu trong ngoặc kép là tên các ca khúc của Trịnh Công Sơn)
Nguyễn Gia Khanh
*****
Dư Âm
ĐẮM NIỀM MƠ CŨ!
Nhiều khi mải đắm niềm mơ cũ,
Dẫu sợ đôi lần như ẩn trú!
Dậy trỗi êm đềm bởi thích ru!
Đòng đưa nhẹ nhõm do thèm ngủ!
Mong rằng tiếng nhạc đẫm tình xưa,
Tưởng đến âm đàn chan nghĩa phụ!
Khấp khởi bao ngày dõi đợi ai,
Về ngang trước ngõ sương mờ phủ!!!
*****