VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

PHÚT NÔNG NỖI

 PHÚT NÔNG NỖI


Một phút mà thôi cũng khổ lòng
Em buồn mắt lệ đẫm sầu mong
Hờn khi nửa cuộc thuyền xô bến
Tiếc thuở tàn đêm mộng rã dòng
Chẳng lẽ mây trời đang đứng lại
Hay vì lạch nước đã ngừng đong
Còn đâu những lúc mòn hơi thở
Vỡ mạch đời say ái chuyển vòng ./.

LCT 2O/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Vạn Cổ Sầu 
LỠ MỘT LẦN TRAO

Buồn khi chỉ một phút xao lòng
Tất cả chôn vùi nhỡ cuộc mong 
Mộng giữa ngày qua vừa thảo ý
Tình sau buổi ấy cũng trôi dòng 
Thương lần mới gọi niềm đâu tỏ
Cảm phút đang chờ dạ đã đong 
Lỗi nửa mùa yêu sầu lắng đọng
Đời thêm khổ lụy khó xoay vòng.

Vạn Cổ Sầu: 2O/O4/2O23
*****
Tòng Trần 
NÃO DẠ

Nhìn trang nhật ký ngẫm đau lòng
Để cạnh bên đời những ước mong
Dẫu hiểu giầu sang thuyền gặp bến 
Dù hay khổ cực sóng chen dòng
Âm thầm phận ấy nào ưu đãi 
Lặng lẽ thân này phải khuyết đong
Chép lại làm chi rồi mãi tủi
Càng thêm não dạ xót bao vòng.
20/4/2023.
*****
Phượng Phượng 
HỎI ANH 

Chàng ơi hỏi có xuyến xao lòng
Thiếp vẫn âm thầm nỗi nhớ mong
Chẳng phải vì trăng hờn mặt nước
Nào đâu tại gió đẩy xa dòng
Đêm nằm thấy lạnh sầu lo đếm
Sáng lại nghe buồn tủi vội đong
Vẫn mấy vần thơ mòn mỏi phận
Mà sao giấc ngủ mãi xoay vòng/

NPP 20/04/2023
*****
Ánh Dương 
MƯA CHIỀU

Những buổi chiều mưa nước đục dòng
 Em ngồi khắc khoải mắt ngời mong
Tình xa mãi tiếc âu sầu mộng
Bến đợi hoài yêu ủ rũ lòng
Nhớ bữa đôi mình trên phố dạo
Nên giờ một dáng cuối đường rong
Niềm mơ chửa vẹn đành chia lối
Nghĩ tủi buồn nên lệ cuốn vòng

KL 20 04 23
*****
Trần Đình Tấn 
GỠ BỎ VÒNG

Thuở ấy vừa yêu mãi chạnh lòng
Nên giờ trắc trở vẫn hoài mong
Thuyền trôi để lại tình xa bến
Nước cuộn làm thay nghĩa đổi dòng
Đẫm lệ theo người dưng cứ đổ
Say đời với kẻ lạ còn đong
Nhìn môi của chị ngời tươi rõ
Buộc trói làm chi gỡ bỏ vòng
20/4/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
TIÊC...
Đành ôm kỷ niệm giấu trong lòng
Phải gạt đi từng nỗi nhớ mong
Dẫu bị giông càn tan nát biển
Dù vương lũ quét tả tơi dòng...
Thi đường nhạt hẳn ngừng gom góp
Bạn hữu vơi dần nghỉ đếm đong
Cứ tưởng đời không kìm hãm lượt
Nào hay chả đươc cuốn theo vòng.
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tiến Trịnh 
GIỌT ĐẮNG
Người trao giọt đắng nẫu tê lòng
Chỉ hận bây giờ vẫn nhớ mong
Gió nổi tàn bay tình vạn ngã
Chèo khua sóng vỡ mộng đôi dòng
Cho đường phượng đỏ âm thầm ngóng
Mặc ngõ trăng vàng khắc khoải đong
Mãi gặng mà chi đời chuốc khổ
Thuyền trôi nước cũng chẳng quay vòng.
Trịnh Hùng Tiến
20.04.23
*****
Đăng Khoa Lê 
. ĐƯỜNG AI NẤY ĐI
        ( Hoạ thơ Thạch Hãn)

Nhìn hoa một thuở đã xiêu lòng
Đẫm lệ bao ngày khắc khoải mong
Bến đợi nhiều phen thuyền bỏ mái
Bờ trông lắm ngã lái chia dòng
Hay vì hết nghĩa đem rổ đựng
Chẳng lẽ thôi tình đổ mớ đong
Vỡ mộng bao lần nay đổi hướng
Đành buông mối cũ tính xoay vòng

              L Đ K 20/04/23
*****
Nguyễn Thanh Hùng
CÒN CHI NHẮC LẠI

Còn chi nhắc lại sẽ đau lòng
Những cuộc tương phùng khó thể mong
Nhọc giữa trời khuya thuyền bỏ bến
Buồn khi nguyệt tỏ nước thay dòng
Đâu ngờ nắng vỡ đành thôi hẹn
Chẳng nghĩ trăng tàn lại cố đong
Cuộc thế thời nay dường đã chuyển
Quyền uy nén bạc đảo xoay vòng

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Chin Ngo Van
CAM LÒNG 

Dù cho chỉ bấy cũng cam lòng
Những phút ân cần thoả đợi mong
Để thẫn thờ tim dềnh ngập sóng
Làm ngây ngất dạ đẩy chao dòng
Môi còn thổn thức niềm thương đọng 
Mắt vẫn mơ màng nẻo hẹn đong 
Cuộc sống phơi bày không diễn giải 
Đời muôn vạn lối chẳng theo vòng.

Chin Ngo Van. 21/4/2023!
*****
Trongky Manh
ẨN BÓNG NGÀY XUÂN 
( Bài họa )

Tình ngơ ngẩn dậy thấy xao lòng
Thấp thỏm trăm lần vỡ cội mong
Vẫn biết niềm xưa đà bể nhịp
Còn hay bến cũ chệch nghiêng dòng
Thương mình lặng lẽ khơi hoài tỏ
Mộng cảnh âm thầm sóng mãi đong
Ẩn bóng ngày Xuân buồn bã đợi
Đời vương vấn khởi những bao vòng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
*****
Nguyen Dac Thang
NHỮNG PHÚT SAY LÒNG
Nhiều khi nếm trải nhẹ an lòng 
Chẳng đẫm nơi vành mắt lệ mong
Những phút men tình xuôi vẹn ngả
Từng phen gối mộng thả êm dòng 
Âm thầm tản bước hiền lương lạ
Lém lỉnh trêu đùa chễm chệ đong
Mạch vỡ buồng tim dần hiểu thấu 
Đầy bao cảm xúc cuộc xoay vòng. 
 Mai Thắng 230421