VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Mẹ nó vô chùa khẽ bảo ta
Làm ơn ngó lại cảnh thân già
Sân chiều chẳng cụ bầy miêu réo 
Cổng tối không người lũ ngựa la
Có nhỏ ghiền thơ đòi tự vẫn
Còn em chớm mộng đã băng hà
Mong chàng nới rộng niềm thương cảm
Hoãn chuyện tu , tình khỏi xót xa ./.

LCT 31/01/2020
BÀI HỌA : 
*****
Tòng Trần
BẢ ĐI RỒI...!!
Em chuồn trốn nợ.. khổ mình ta..!
Bị lũ đòi thuê đến chửi già
Để thứ côn đồ hôm mãi gọi
Cho nòi quỷ sứ bữa hoài la
Từng đêm lạnh lẽo mong trèo núi
Mỗi buổi nồng hanh muốn vượt hà
Xác rũ quê nhà sao lại bỏ
Thân tàn một cõi cớ gì xa.
31/01/2020.
*****
Hữu Thiên
TỰ VẤN
Đôi lần tự hỏi cái thằng ta
Chẳng nết càng hư ngõ mộng già
Bữa xỉn quên về nghe mụ réo
Hôm nằm bỏ đụng khiến nàng la
đời ươn chẳng khác nồi khoai nhũn
Phận hẩm nào hơn bãi sắn hà
Bận tính vô chùa nhưng sãi đuổi
Sang nhờ quán ngủ họ đều xa..!
NL31 /01/2020
*****
Loan Nguyen
XIN CHÀNG
Xin chàng hãy ở lại cùng ta
Đã hẹn kề nhau mãi đến già
Đắng ngọt chung lòng không kẻ khóc
Cay bùi một ý chẳng người la
Vần thơ đối ẩm tình trăng nước
Chén rượu giao bôi mộng hải hà
Để cuộc vui dồn theo nhịp thở
Như làn sóng cuộn trỗi bờ xa/
NPP 31/01/2020
*****
Đinh Vĩnh Long
XUÂN ĐƠN CÔI
Xuân về lối nhỏ một mình ta
Bạn dỗi nào sang với tuổi già
Ngõ lặng không còn đêm chó sủa
Sân buồn chẳng thấy bữa mèo la
Đìu hiu lại nhớ triền Tam đảo
Ủ rũ rồi thương bến Nhị hà
Vẫn hiểu tình yêu là ước mộng
Sao nhiều kỷ niệm thẫn thờ xa
Đinh Vĩnh Long..
*****
Thái Chung
TÉ NGỬA
Thương người ngỡ tưởng một mình ta
Nỡ đá nàng tiên của cụ già
Lại tức vì ai ...mà mãi đuổi
Đang hờn tại nó ...để hoài la
Làng bên cặp kẻ phiêu tình ái
Xóm giữa kè trai lượn hải hà
Ngửa té yêu kiều đang huyễn hoặc
Day lòng mẹ quẩn cứ rầu xa.
0336 TC, 31/01/2020
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
CÙNG TA VÔ CHÙA
Xin nàng hãy đến niệm cùng ta
Sớm mõ chiều kinh liệm tuổi già
Mộng đã không tròn đâu kẻ đoái
Duyên dù có muộn chẳng người la
Nhìn hoa cợt tiểu sư chầu sãi
Vãn cảnh làm thơ nguyệt ghé hà
Quẳng gánh phù du ngoài ngõ chợ
Nâu sòng đắp đổi những ngày xa.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
An Truong
ĐEO HOÀI
Đeo hoài nặng gánh khổ sầu ta
Tủi não nào nguôi tận lúc già
Mọi bữa thờ ơ nhìn kẻ trách
Bao ngày lặng lẽ thấy người la
Đầu non hạnh phúc miền cao đảo
Giữa biển bình yên chốn vực hà
Tránh mọi phiền ưu đời ủ rũ
Sinh tồn dựng chái ở rừng xa
Phung Phan 

*****
Hữu Long Nguyễn
QUẢ LÀ XA


Buông nàng lão lại kiếm người ta
Chẳng nghĩ còn xuân hoặc xấu, già
Miễn được ai chiều cho thỏa thích
Hay rằng ả chuộng đếch hề la
Đàn ông dạng ấy sao mà hãi
Lãng tử thời nay dại quá hà
Chỉ biết nhân tình không sợ lỡ
Tâm đồng ý hợp quả là xa !

31/01/2020 - HL
*****

Đối hoạ cùng quý thi hữu
QUYỀN TỰ QUYẾT
Thiết nghĩ tu hành chuyện của ta
Đừng nghe mụ ấy khổ thân già
Đêm trầm cửa Phật ngồi tru tréo
Mộng cảm cung Đình mãi lấn la
Lỡ chuyến thuyền xuôi cùng mặt biển
Lầm duyên sóng nỗi tận thiên hà
Cơm thiền chẳng lẽ thầy nuôi Chúa
Tửu sắc nhân tình hãy lánh xa ./.
LCT 31/01/2020
*****
Tòng Trần
ĐI TU....
Bài đối họa
Đi tìm ngõ Phật thỏa đời ta
Mãn nguyện phần thân lúc tuổi già
Chẳng lẽ đêm về cho vợ mắng
Hay rằng tối lại để bà la
Hồn chuông lặng lẽ tình như biển
Dạ mõ trầm ngâm ái tỉ hà
Tránh khỏi tâm sầu bao bữa mộng
Đâu màng trí tủi những lần xa.
31/01/2020.
*****
Đối hoạ 2
KHÓ TÍNH
Bỏ vợ theo bồ khó nghĩ ta
Vì lo nửa chặng nó chê già
Đêm tình chẳng trọn dù em réo
Tối mộng không tròn dẫu ả la
Rã cuộc đời hoang về xứ biển
Tàn canh bạc cũ đến quan hà
Mai này xác vữa đành thôi chịu
Một mảnh thân tàn giữa bến xa ./.
LCT 31/01/2020
*****

Đối hoạ 3 của anh Tòng Trần

SAO ĐÀNH
Sao đành vẫy kiếm hại người ta
Tuổi lớn còn thân đã lại già
Có lẽ xuân này ông bị quở
Nên rằng Tết nọ gã bèn la
Từng đêm lỡ cựa quay bờ biển
Mỗi buổi vờ tông vọt phía hà
Mộng giữa canh dài chưa đủ sức
Mơ về chỗ nớ chặng đường xa.


31/01/2020.