VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

PHỐ MÀU ĐEN

PHỐ MÀU ĐEN

(Thuận nghịch độc)

Đen trời phố mặc áo màu tang
Lặng sóng hồ soi bóng võ vàng
Đèn gợn lối khuya đường hạ vãn
Trống dồn đêm quạnh ngõ thu sang
Chen chân kẻ khóc con đầu bến
Lánh mặt người than mẹ cuối làng
Kèn hú mãi xe đầy giữa xóm
Ven bờ cuộn khói nặng mùi nhang...

Nhang mùi nặng khói cuộn bờ ven
Xóm giữa đầy xe mãi hú kèn
Làng cuối mẹ than người mặt lánh
Bến đầu con khóc kẻ chân chen
Sang thu ngõ quạnh đêm dồn trống
Vãn hạ đường khuya lối gợn đèn
Vàng võ bóng soi hồ lặng sóng
Tang màu áo mặc phố trời đen ./.

LCT 16/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
BÓNG ĐEN ÁM ẢNH
(Thuận nghịch độc)
Đen tối cảnh đời nỗi tóc tang
Mệnh yên nào đổi dẫu kho vàng
Đèn hoa bái thảy khôn cùng dại
Phận số chung đều tiện với sang
Chen lấn mộ vì ma ruổi bóng
Cắt chia tình bởi dịch ngăn làng
Kèn không mãi khóc người li biệt
Ven cạn máu rồi..thắp nén nhang...
Đọc ngược :
Nhang nén thắp rồi...máu cạn ven
Biệt li người khóc mãi không kèn
Làng ngăn dịch bởi tình chia cắt
Bóng ruổi ma vì mộ lấn chen
Sang với tiện đều chung số phận
Dại cùng khôn thảy bái hoa đèn
Vàng kho dẫu đổi nào yên mệnh
Tang tóc nỗi đời cảnh tối đen ./.
Nguyễn Gia Khanh
16/O8/2O21
*****
Phạm Văn
PHỐ MÀU ĐEN.
-----
(Thuận nghịch độc.)
-------
Thuận:
Đen phần tủi phận chích vành tang.
Nặng gánh trần đơn lẻ đá vàng.
Đèn bóng não ơi tình đoạn vãng.
Vắng buồn đêm đổ lệ thu sang.
Chen đời nợ kiếp xa rời bến.
Nhắm mắt im nằm vĩnh biệt làng.
Kèn trống chẳng u buồn lạnh xóm.
Ven đồng khói tỏa quyện mờ nhang.
Nghịch:
Nhang mờ quyện tỏa khói đồng ven.
Xóm lạnh buồn u chẳng trống kèn.
Làng biệt vĩnh nằm im mắt nhắm.
Bến rời xa kiếp nợ đời chen.
Sang thu lệ đổ đêm buồn vắng.
Vãng đoạn tình ơi não bóng đèn.
Vàng đá lẻ đơn trần gánh nặng.
Tang vành chích phận tủi phần đen.
Phạm Văn...
*****
TANG TÓC CẢNH BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Đen trắng sắc buồn cảnh tóc tang
Mắt hoen sầu lệ thấm đêm vàng
Đèn treo đỏ phố tràn mưa lại
Khói toả um trời rợp tối sang
Chen trống nhịp đàn cao giữa xóm
Đổ chuông hồi mõ rộn quanh làng
Kèn lay lắt giọng hờn ai oán
Ven lối rã mù cuộn khói nhang
Nghịch
Nhang khói cuộn mù rã lối ven
Oán ai hờn giọng lắt lay kèn
Làng quanh rộn mõ hồi chuông đổ
Xóm giữa cao đàn nhịp trống chen
Sang tối rợp trời um toả khói
Lại mưa tràn phố đỏ treo đèn
Vàng đêm thấm lệ sầu hoen mắt
Tang tóc cảnh buồn sắc trắng đen/
NPP 16/08/2021
*****
Thái Chung
ƯỚC VỌNG MÙA THU
(Thuận nghịch độc)
Đen rủi vãn rồi bớt cảnh tang
Tĩnh yên trời dịu sắc thu vàng
Đèn khuya bóng liễu mờ thêm ảo
Ráng đỏ mây chiều tím gợi sang
Chen lối kẹt đường tranh phố thị
Bỏ gianh dìu ngói phủ thôn làng
Kèn xưa mãi vọng lời tha thiết
Ven bãi dạt hồn thoảng khói nhang...
Đọc ngược :
Nhang khói thoảng hồn dạt bãi ven
Thiết tha lời vọng mãi xưa kèn
Làng thôn phủ ngói dìu gianh bỏ
Phố thị tranh đường kẹt lối chen
Sang gợi tím chiều mây đỏ ráng
Ảo thêm mờ liễu bóng khuya đèn
Vàng thu sắc dịu trời yên tĩnh
Tang cảnh bớt rồi vãn rủi đen.
0749 H,16/8/2021
Thái Chung
*****
Tiểu Linh Tôn
DỊCH BỆNH THƯƠNG TANG
(Chuyển thuận nghịch)
Đen tối mặt người phủ áo tang
Nhiễm lây truyền bệnh đổ thau vàng
Đèn hiu hắt ảnh hình chao đảo
Cảnh tái tê lòng nỗi sớt sang
Chen ác nghiệp nhiều đau thị phố
Tín mê đời dữ thảm thôn làng
Kèn im lặng trống đờn đâu thấy
Ven lối mịt mù tỏa khói nhang
Nhang khói tỏa mù mịt lối ven
Thấy đâu đờn trống lặng im kèn
Làng thôn thảm dữ đời mê tín
Phố thị đau nhiều nghiệp ác chen
Sang sớt nỗi lòng tê tái cảnh
Đảo chao hình ảnh hắt hiu đèn
Vàng thau đổ bệnh truyền lây nhiễm
Tang áo phủ người mặt tối đen.
16/8/2021
Tiểu Linh Tôn
Gởi lời chúc bình an đến mọi miền