VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

NÓI VỚI BẠN ĐỒNG MÔN

NÓI VỚI BẠN ĐỒNG MÔN


Đôi lời nhắn gửi bạn đồng môn
Chớ để đường thi mộng lỡ hồn
Giữa bến gian trần đông kẻ dại
Bên bờ thế tục đủ người khôn
Rằng câu ngữ pháp cần tu chỉnh
Mượn chữ hành văn nhớ bảo tồn
Tưởng họ vô tình không hữu ý
Đâu ngờ vướng phải nợ đời chôn ./.

LCT 2O/O7/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
CỔNG NGỌ MÔN

Ngõ chính ra vào cổng Ngọ Môn
Nhìn quanh điện cũ khách mê hồn
Muôn đời Huế mãi còn luôn đẹp
Vạn kiếp dân hoài vẫn cứ khôn
Đến ngoạn Thần kinh người phải giữ
Vào thăm nội thất của đang tồn
Chân tình hỏi kỹ nào ai giấu
Cảm tạ khi về sẽ khó chôn. 
20/7/2022.
*****
Sầu Riêng 
QUA CẦU RÚT VÁN

Dẫu xuất thân từ một bản môn
Mà hay chế nhạo kiểu khêu hồn
Xem trò phản phúc chê thầy dại
Thấy cảnh phô tài dạy chữ khôn 
Một mối lòng chân lời chẳng giữ
Ngàn câu đạo nghĩa ý không tồn 
Đua đòi mạng kết theo bè đảng 
Đám phụ công này bỏ lỗ chôn.

Sầu Riêng: 2O/O7/2O22 
*****
Phượng Phượng 
HONG ĐỜI DẤU YÊU

Cuối hạ trăng tàn cửa Ngọ Môn
Đầu thu gió lạnh thổi qua hồn
Em ngồi đếm tuổi thời thơ ấu
Mẹ đứng ôn từng cảnh lớn khôn
Vẫn đó dòng Hương mùa lá rụng
Còn đây bến Ngự mái tranh tồn
Thương về Vĩ Dạ đò đêm vắng
Thuở chiến chinh buồn đã vội chôn/

NPP 20/07/2022
*****
Trần Đình Tấn 
ĐỂ HỒI MÔN

Theo chồng bố mẹ để hồi môn
Chú rể tiền vô dội đã hồn
Bởi nó cời răng bù chỗ đẹp
Do nàng méo miệng ẵm thằng khôn
Mừng trông cái bụng to đành giữ
Đợi dõi người con lớn bảo  tồn
Bữa cưới không mời ai chị hỏi
Quanh vùng lộ rõ lấy gì chôn
20/7/2022
*****
Chin Ngo Van 
KHÉO PHẢI CHÔN

Cũng bởi em vừa mới nhập môn
Đường thi đọc thấy đã kinh hồn
Câu từ luật ngữ còn hơi dở
Ý nghĩa liêm vần vẫn chửa khôn
Để mỗi đêm nằm âm vận mắc 
Rồi bao bận viết  lỗi thanh tồn
Xem bài xướng họa lòng mê mải
Lặng lẽ trong chiều khéo phải chôn.

Chin Ngo Van.     22/7/2022!
*****
Bài đối hoạ của anh Tòng Trần 
CHẲNG LAY HỒN
Bài đối họa

Bởi tại cô nàng đã bế môn
Ngày đêm ngõ đóng chẳng lay hồn
Bao chàng lãng tử thường mê dại 
Những bạn trai hùng chỉ muốn khôn
Viết gởi lời thơ đành lại giữ
Còn khoe giọng hát để lưu tồn
Âm thầm tủi hận tình sâu kín
Lặng lẽ âu sầu ái phủ chôn.
23/7/2022.
Hoạ đối cùng anh
Tòng Trần 

VẤT VẢ VỤ MÙA 

Khi vào giữa vụ muốn lòi môn
Dẫu cảnh trời đêm gió lộng hồn
Chị ngẩn ngơ tình mơ sóng dữ
Anh thờ thẫn mộng nhớ lòng khôn
Sầu mưa đã rớt bên thềm đọng
Tưởng bụi vừa tan giữa lối tồn
Xóm cũ sương buồn chao mặt cỏ
Hoa tàn lá đổ họ lùa chôn ./.

LCT 23/O7/2O22
*****
Bài cảm tác của Mỹ Dung

ĐEM CON BỎ CHỢ.

Thầy chi bỏ nó giữa dòng đời 
Khát sữa kêu gào mặc đứt hơi
Nhớ Mẹ ngàn thương tìm.. bước lội 
Thương Cha vạn nẻo kiếm..chân bơi
Nào ai vỗ ngực cho danh phận 
Hỏi đứa xưng tên đổi kiếp người..?
Ngộ nhận .. mà buông lời ác khẩu 
Bày ra nghiệp chướng.. tự ôm thôi..