VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

HỌ KHÔNG VỀ NỮA

HỌ KHÔNG VỀ NỮA


Những tối nhìn trăng rụng nẻo mòn
Nghe lời biển hát tận đầu non
Ngồi xem ngọn nến đêm vừa chảy
Cứ tưởng vòng tay mẹ vẫn còn
Chợt nghĩ mây trời đang nổi sóng
Hay vì bến mộng đã tàn son
Ngày đi họ nói không về nữa
Chẳng lẽ đành quên bóng nguyệt tròn ./.

LCT 11/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIẤC MỘNG CHƯA TRÒN
Vần thơ gậm nhấm não thêm mòn
Bỗng chạnh câu thề với biển non
Ngắm nẻo trần gian hồn vẫn thẹn
Lần trang kỷ niệm bóng đang còn
Hoa gầy một thuở xa tình bướm
Nẻo cũ bao mùa lặng gót son
Nhặt lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ
Chờ trăng mộng ấy mãi chưa tròn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
TRĂNG KHUYA
Vườn khuya giọng Cuốc khản canh mòn
Phố cổ oan hồn khóc nỉ non
Tối cảnh mờ sương làn khói thoảng
Vàng thu lặng gió áng mây còn
Xa nhìn kẻ đợi buồn đôi mắt
Lặng ngắm ai ngồi nhạt vết son
Bến cũ tình xưa sầu rã mộng
Còn em với một bóng trăng tròn/
NPP 11/09/2021
*****
SẮT SON
Đêm tàn ngọn nến chảy hao Mòn
Vọng những câu hò biển nhớ non
Ngọn gió vô tình hoa mỗi nẻo
Màn khuya bạc bẽo bố đâu còn
Trời rung biển động vừa giông tố
Mẹ ngủ lưng mềm vẫn sắt son
Vẫn biết đi là thôi trở lại
Ngoài song cội đá dõi trăng tròn.
Langkhach.
*****
DÁNG XƯA
Nào quên thuở mẹ dáng hao mòn
Cũng phải âm thầm vượt núi non
Đến chợ khi trời mưa hẵng đổ
Vào sông lúc cảnh lũ đang còn
Bom cày giữa cuộc càng chung thủy
Đan nổ bên đời vẫn sắt son
Chỉ ước mong thời qua bĩ cực
Mà sao vất vả mãi xoay tròn
Vĩnh Long
*****
.. CON MÃI ĐI XA
Chiều ra đứng đợi ngõ đi mòn
Mắt mẹ đưa sầu mãi rẻo non
Trở gió sang mùa thu đã lại
Nhìn chim vỗ cánh lệ đâu còn
Vườn thưa cảnh vắng nhà hiu quạnh
Bến tủi mưa buồn dạ sắt son
Khẩn tiếng kinh cầu bên mõ tụng
Hồn con cát bụi nẻo vuông tròn.!
...
Đức Hải
*****
Thái Chung
GIẤC ĐIỆP KHUYA
Tình đây nghĩa đó nẻo hoang mòn
Lẳng lặng mây trời giữa nước non
Bến đợi đò xưa người mãi tưởng
Lều ngơi chái cũ cảnh luôn còn
Cho dù nỗi nhớ cuồng tâm dạ
Vẫn để câu thề tựa sắt son
Chợt tỉnh tàn mơ bừng xót trỗi
Càng đau nguyện ước mãi chưa tròn.
0769 H,11/9/2021
Thái Chung
*****
HỌ KHÔNG VỀ NỮA
(Hoạ y đề thơ anh Thạch Hãn)
Trần gian một kiếp đã hao mòn
Lắm cảnh đau buồn của nước non
Sáu khắc còn mơ cha vẫn sống
Năm canh cứ tưởng mẹ như còn
U sầu kẻ mất đành phai sắc
Tủi nghẹn người xa phải nhạt son
Dịch dã nhiều cơn gây thảm khốc
Bao nhiêu mộng ước mãi chưa tròn
Nguyễn Hùng
11.9.2021
*****
BỨC HỌA
Người ta ước nguyện chẳng hao mòn
Cảnh mộng soi hình dõi núi non
Nghĩa cử êm đềm luôn ngóng đợi
Màu tranh rực rỡ để nguyên còn
Như là bản nhạc khoe dòng phím
Lại tưởng ca từ gõ nốt son
Đứng giữa trời mây đầy thiện cảm
Từng đêm vẫn nhớ mảnh trăng tròn .
*Nguyễn Tiến
*****

Đợi..
Bầy Vì dữ tợn chửa hao mòn
Dịch vẫn âm thầm bủa nước non
Đã diệt nhiều nơi mà chẳng hết
Từng xưa mọi ngã thấy đang còn
Đường qua mãi chặn người quăng phấn
Ngõ lại luôn rào kẻ vứt son
Giữa cảnh quân thù che giấu mặt
Làm sao hiểu được méo hay tròn