VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

ĐỐT HẾT

ĐỐT HẾT


Cuộc rượu bần hàn níu kéo ta
Cơn say giết chết mỗi chiều tà
Nhiều lần dệt mộng men thu vá
Lắm lúc nhìn đời giọt lệ pha
Dẫu cõi trăm năm mờ biển cả
Như mây suốt kiếp nhạt vườn cà
Ngày về cuối xóm hương thu lạ
Dạo đợi đầu làng ánh nắng xa
Khổ sở bao niên rồi cũng đã...
Lao đao vận hạn có còn là...
Lời tình bỏ ngỏ trang thư xoá
Chữ nghĩa tìm tòi bút pháp sa
Lại chuyện tôi em sầu vãi bã
Đem câu bóng gió vội chùi chà
Đành lòng đốt hết như tro rạ
Mới thấy đồng vàng nở đỏ hoa ./.

LCT O4/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
PHỐ VẮNG

Trời chiều phố vắng chỉ riêng ta
Lặn lội chân đơn dưới nắng tà
Trả mảnh đời sầu đêm lạnh nhạt
Còn dòng lệ đọng buổi phôi pha
Thương thân khốn khó cùng vườn cải
Sợ mẹ đơn côi với luống cà
Cảm cảnh tình đời luôn níu kéo
Buồn lòng cuộc mộng mãi bay xa
Quen ta lặn lội ngoài đồng thế
Chán nó loanh quanh giữa rẫy là
Những bữa ngoài trời nghe gió táp
Nhiều lần cạnh ngõ dõi mưa sa
Hôm qua gặp mặt người bàn giữ
Tối đến quay lưng bọn đạp chà
Nghĩ cũng buồn cười quân khốn kiếp
Mình nào ước muốn cảnh trăng hoa/

NPP 04/10/2023
*****
Trần Tòng
VÌ NGHÈO

Vì nghèo khố rách khổ thân ta
Tội nghiệp tinh mơ đến xế tà
Nửa buổi thèm quần không miếng vá
Giờ chiều muốn áo chẳng bông pha
Gian nan rị mọ tìm bà cả
Lận đận bon chen kiếm tí cà
Lắm lúc buồn rầu tim chợt lạ 
Nhiều hồi tủi hổ dạ chia xa
Duyên chưa tịnh lạc nào còn đã 
Tuổi chửa yên vui vẫn ngẫm là
Dõi những ngày tàn sao cứ phá 
Nhìn từng tháng hết lại đâu sa
Lang thang cuối phố đời buồn bã
Lử thử đêm nay số úi chà 
Chớ trách hoài mình do phận rạ 
Đừng sầu để phải mất hương hoa. 
04/10/2023.
*****
Trần Đình Tấn
VÔ ĐÂY HỘI NGỘ

Những bữa đầu hè mụ gọi ta
Vô đây hội ngộ cảnh về tà
Mừng thầm nghĩa lão cho em vá
Bộc lộ tình nàng có đứa pha
Mấy tháng cô đơn giờ gãi đã
Bao đêm lạnh nhạt ả mời cà
Chờ thằng khoẻ trẻ du dương lạ
Để kẻ nồng nàn ấm áp xa
Nó nói không chê rồi bỏ hả...
Tao mê chẳng kể nhớ nằm là...
Buồn rầu cục nợ ai đem xoá 
Khổ sở bầu bì họ chịu sa
Mọi việc trơn tru ngày rũ bã
Đôi phen lận đận số sầu chà
Nào ngờ kiếp sống y rơm rạ
Nghĩ mãi đời người buổi nở hoa./.
04/10/2023
*****
Lê Đăng Khoa
.        VƯỢT NGHÈO

Nghèo hèn mãi vẫn cột thân ta
Kiếp số mong manh đến bóng tà
Nguyện vọng tương lai còn chắp vá
Nhìn vào quá khứ đã xông pha
Bao năm lận đận vì già cả
Suốt tháng gian nan bởi mắm cà
Bối rối ra đi miền hạ lạ
Lờ mờ bước tới ngã thu xa
Đời người lắm chốn long đong đã...
Vận hạn quanh thân khổ sở là...
Đỏng đảnh lời tình hôm gió xoá
Lèo nhèo chữ nghĩa buổi sương sa
Nghe câu hóng hớt lòng rời rã
Lại chuyện chê bai phận đạp chà
Muốn thấy trăm nơi người dọn rạ
Vào mùa lúa tốt đẹp hương hoa

          L Đ K 04/10/23