VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

MỘT GÓC ĐÊM

MỘT GÓC ĐÊM


Vẫn bóng mây tàn lạnh hẻm đêm
Người đi lửa tắt mộng xa thềm
Câu hò mẹ luyến còn bay bổng
Nhịp cẳng cha về quá đỗi êm
Tiếc ngõ hoàng hôn vàng cỏ dại
Buồn trăng cổ độ úa sương mềm
Thu sầu tím cả khung trời cũ  
Kỷ niệm muôn chiều mãi nhớ thêm ./.

LCT 26/O9/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
MÀN ĐÊM VỀ

Sương nhường để gió lộng màn đêm
Nguyệt rải từng tia sáng dãy thềm
Tiếng nhạc ru tình cung mãi bổng
Âm đàn luyến nghĩa nhịp hoài êm
Buồn vương cõi dạ âu sầu nén
Khổ vướng buồng tim lặng lẽ kềm (xv)
Dõi cảnh thu tàn đau gối mộng
Căn phòng lẻ bóng não nùng thêm.
26/9/2022.
*****
Bóng Trăng Gầy 

MƯA 
Mưa chiều rả rích nẫu lòng chêm
Tửu dốc đà quên chuyện nỗi niềm
Nhớ buổi trăng cài thơ mãi mộng
Thương ngày nghĩa dệt ý hoài êm
Hàng thông đợi biển cành lay gió
Rặng liễu chờ mây phủ dáng mềm
Lãng khách mơ hồ duyên, chợt tỉnh
Đâu tình cố giữ? nghẹn ngào thêm.
*****
Phượng Phượng 
CẢNH BUỒN ĐÊM

Sương quàng ngõ vắng cảnh buồn đêm
Nguyệt úa mờ soi ngả trước thềm
Lại cảnh thu về mang gió lạnh
Nên dòng lệ thấm rã hồn êm
Chàng đi nhớ giữ bàn chân cứng
Thiếp ở cầu mong tảng đá mềm
Để nếu  sau  này khi  trở  lại
Không còn phải khóc muộn màng thêm/

NPP 26/09/2022
*****
Ánh Dương 
GIÓ ĐÊM

Từng cơn gió lạnh thổi vào đêm
Tủi đọng sầu vương xõa tóc mềm
Nhớ mãi ân tình trong buổi diệu
 Thương hoài kỷ niệm những chiều êm
Ngày nao  đợi  nắng  rơi  đầu ngõ
Thuở ấy chờ trăng rụng giữa thềm
Lặng  lẽ  em về qua  chốn  cũ
Cung đường vắng vẽ dạ buồn thêm!!

KL 26,09,22
*****
Hà Ngân 
ĐÊM BUỒN

Em ngồi lặng lẽ giữa trời đêm
Nụ trắng hoa cau rụng trước thềm
Thoảng lại mùi hương còn phảng phất
Ùa về cảm xúc ngỡ êm êm
Mà thương bữa gặp nhiều thơ mộng
Để nhớ lần hôn những ngọt mềm
Anh bảo sẽ về sao chẳng thấy
Cho người đợi mãi chỉ buồn thêm.

Ngânha
*****
Trần Đình Tấn 
ĐỢI MÃI

Đợi mãi anh về quá nửa đêm
Vầng trăng cũng giận chẳng qua thềm
Luôn giường trống trải em từng nẫu  
Vẫn nệm u sầu gối chả  êm
Để nhớ người xưa ngày bữa dại
Rồi thương bạn cũ buổi hôm mềm
Khi buồn tự nghĩ ông hàng xóm
Có lẽ  ta cần kẻ tựa thêm
26/9/2022
*****
Phạm Văn 
Thơ: MỘT GÓC ĐÊM.
----
Ngõ vắng sương mờ cảnh quạnh đêm.
Bên song ánh nguyệt tỏa soi  thềm.
Phòng loan gối lẻ buồn đơn lạnh.
Nệm ấm chăn dầy sầu chẳng êm.
Ngó lại đôi chân còn mãi cứng.
Nhìn kia  đá cuội vẫn chưa mềm.
Trông người mỏi ngóng chờ quay trở.
Đợi gió lùa mây mãi  tủi thêm.

Phạm Văn
*****
Dinh Tuan Minh 
LẠC BẾN
Anh về xóm nhỏ đã vào đêm
Lặng lẽ nhìn quanh đám cỏ mềm
Chỉ thấy mây vờn trên ngõ lạnh
Đâu còn bướm lượn giữa trời êm
Rồi căm giận khói loang mờ sảnh
Bỗng oán hờn sương phủ nhạt thềm
Ngỡ gặp quỳnh hương đằm thắm nở
Nhưng rồi gió quẩn não nề thêm
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đối hoạ cùng thi hữu
MẸ TÔI

Mẹ mãi đi về lúc nửa đêm
Sầu thu lạnh ngõ gió rơi thềm
Căn nhà nối mộng sao mờ ảo
Cánh võng ru đời chẳng dịu êm
Vẫn cuộc mưu tìm manh vải ấm
Còn duyên nợ với khoảnh chăn mềm
Năm cùng tháng tận ngoài nương rẫy 
Chẳng oán than lòng dẫu nợ thêm ./.

LCT 26/O9/2O22

***** 

Bài đối hoạ của anh Tòng Trần 

THU BUỒN

Bài đối họa 


Mây chiều kéo vội để nhường đêm

Cửa khép vì sương dãi bậc thềm

Lạnh ngõ tâm hồn mơ ước ảo

Đau miền đáy dạ mải chờ êm

Tình sâu đã trải bao ngày ấm

Nghĩa nặng đà len mấy buổi mềm

Có lẽ thu buồn đang chợt mãn

Nên rằng gió lộng sẽ sầu thêm.

26/9/2022.

************

Ai Thuy Tran 

GÁNH HÀNG  RONG 


Chợt tiếng rao hàng giữa nửa đêm

Mì đây hủ tiếu gõ gieo thềm

Mưa lùa quạnh quẽ con đường vắng

Bão trải tiêu điều hẻm xóm êm

Rũ giọng chân buồn mơ lửa ấm

Còng lưng bước oải vọng hương mềm

Mùa đông lại đến gần khung cửa

Cảnh xót xa càng nẫu  dạ thêm .

Ai Thuy Tran 26/9/2022 ( bài hoạ )

***********

Trần Đình Tấn (bài 2)

BUỒN THÊM


Cha thì kiếm gạo cả ngày đêm

Mẹ khổ từng canh đứng dõi thềm

Thấy mảnh trăng luồn mây vội nẫu 

Trông làn sóng lượn biển vừa êm

Người kia cảnh toại đời chăn ấm

Kẻ nọ nhà xiêu số gã mềm

Những cánh chim trời luôn chịu mỏi

Nghe mà nức nở lại buồn thêm

26/9/2022

************

Cao Thành Trần 

MỘNG


Thu buồn gió quạnh thổi từng đêm

Khắc khoải chờ ai cạnh ngõ thềm

Có phải ân tình kia mãi đượm 

Hay là kỷ niệm ấy hằng êm

Nào quên mấy thuở làn môi ngọt

Vẫn khắc từng hôm ngọn lửa mềm

Để những êm đềm xưa lắng đọng

Len vào giấc ngủ nhẹ nhàng thêm...

CT 09/22