VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

TÂN NIÊN CẢM

  TÂN NIÊN CẢM


An nhiên tự tại sống cùng trời
Ngõ cũ chiều tàn rượu hụt hơi
Đợi cụm mây lên ngồi đón gió
Mong con nước rút dậy tìm lời
Đời còn mộng mị cơn mưa đổ
Cảnh khổ bùi ngùi chiếc lá rơi
Dốt ý thi văn nghèo chữ nghĩa 
Đem ra thế giới lão chào mời ./.

LCT O2/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
NGÀY CUỐI ĐÔNG

Lãng đãng mưa rơi ngập ngụa trời
Chiều về khói bếp lại tuôn hơi
Câu thơ đậm đặc nhiều tình tiết
Giọt mực khô khan lắm giáo lời
Thả nổi dòng đời bên cuộc mộng
Giày vò kiếp sống giữa đêm rơi
Men say chập choạng về đầu ngõ
Có tiếng quen tai bạn gọi mời  ./.

NPP 02/01/2024
*****
Tòng Trần
MỜI RƯỢU ĐẦU NĂM

Rượu ngoại tân niên khoái quá trời
Mần vào mấy chén tựa xông hơi
Ông ơi bả chửi nào trừ tiếng
Lão hỡi cô la chẳng nể lời
Cố gắng về giường lăn khỏi đổ
Đừng bày lết gối lộn nên rơi
Chưa say lại nhậu nhiều lần nữa
Chửa xỉn khui thêm tớ kính mời...
02/01/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
              ẢO TƯỞNG

Lão nghĩ giơ tay với đến trời
Nào ngờ đuối sức lại tan hơi
Khua gươm nỏ thưởng người nhiều võ
Múa mép đâu khen kiếp lắm lời
Mấy đứa lên voi điều bão ngã
Nhiều  thằng xuống chó gặp mưa rơi
Say ngôi quá sướng dồn vào cuộc
Biết đó leo cao được huyệt mời

           L Đ K 02/01/23
*****
Xuân Giang
    VẮNG BẠN
Sắc tím sương bay dệt kín trời
Bồng bềnh khói tỏa tựa như hơi
Cung đàn dìu dặt còn vang tiếng
Khúc hát ngân nga vẫn vọng lời 
Trà rượu xa người đành cất bỏ
Cúc hồng vắng bạn đã buông rơi
Hồn thơ rời rã mơ tình ái
Vạn nẻo đường xa vắng khách mời 
   Hồng Nhạn
*****
Nguyệt Anh
HỌA : Tân Niên Cảm 

Năm đến chuyện ôn chẳng trách trời
Theo làn khói thuốc nhẹ khà hơi
Nhâm ly rượu đắng nồng hương vị
Nhả áng thơ cay đủ ý lời
Từng đã bao lần cơn thác đổ
Còn đây mấy bận đóa mai rơi
Dư hương cảm giác như ngừng thở
Xướng họa ngày qua bạn ghé mời.
N A 2_1_2024