VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

LỤI TÀN

LỤI TÀN 


Bếp lửa chiều nay đã lụi tàn
Đêm dài chẳng được phút bình an
Nhìn quanh một khoảnh trời đen mắt
Đảo dọc từng cơn khói sẫm
làn
Rượu dỗ môi hờn thi nóng chảy
Tim dồn máu chuyển lệ buồn chan
Hồn xuân chết giữa mùa trăng muộn
Nghĩ đến ngày vui phải hạ màn ./.

LCT 1O/O7/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
TREO MÀN

Ngoài kia chiến trận quả điêu tàn
Đã chịu chưa từng có buổi an
Nuốt lệ vào tim tràn thủng mũi
Hờn cơm đến phổi nghẹn xuyên làn
Ta nhìn đạn pháo hồn luôn chảy
Mẹ thấy căn nhà lửa mãi chan 
Khổ nỗi đàn con mình lớn muộn
Đời ta chắc cũng phải treo màn
10/7/2022
*****
Tòng Trần 
ĐÊM THƠ VÀ RƯỢU

Hồn thơ chén rượu chẳng vơi tàn
Rỗi rảnh sang nhà bạn vấn an
Kể chuyện ngày kia trà đẫm sắc
Hàn huyên buổi nọ thuốc thơm làn 
Ân tình gặp gỡ mừng vui trải
Nợ nghĩa sum vầy thỏa thích chan
Viết trọn lời thương vào tuổi lão
Liền ghi kỷ niệm giữa đêm màn. 
10/7/2022.
*****
Dinh Tuan Minh 
TIẾNG ĐÊM
Nhiều đêm khắc khoải dõi trăng tàn
Ngóng mãi không về dạ chẳng an
Bởi ngại dầm mưa người rẽ lối
Vì lo gặp bão kẻ chia làn
Vần thơ giữa cảnh đang đằm thắm
Bản nhạc bên đời vẫn chứa chan
Bỏ mặc nên thềm sương mắc võng
Rồi quên ngõ để khói giăng màn
Đinh Tuấn MInh
*****
Phượng Phượng 
NỖI NHỚ

Trời quê trở lạnh bóng mây tàn
Nỗi nhớ nhung lòng chẳng được an
Những tối nhìn trăng bờ mộng đảo
Từng hôm ngắm biển sóng chao làn
Đây người đợi bến hoàng hôn rụng
Đó kẻ mong chiều sợi nắng chan
Vẫn cánh chim trời dang cánh vỗ
Màn sương cổ độ tối giăng màn/

NPP 10/07/2022
*****
Phung Phan 
Xx  KIẾP BUỒN

Ngồi hiên bỗng nhớ chuyện xưa tàn
Dạ não danh mờ ngủ khó an
Dõi hạ vài cơn đò trở mắt
Chờ thu nửa quãng gót xuôi làn
Đêm còn gặp gỡ sầu đong chảy
Buổi vẫn chia lìa bực trút chan
Cứ mãi đùm đeo ngàn khổ muộn
Buồng khuê thấp thỏm lạnh buông màn 

   Phung Phan
*****
Ai Thuy Tran 
LỤI TÀN  ...

Cuồng phong sấm giận cũng phai tàn 
Bởi giọng chân tình dỗ vấn an
Để trận giông sầu loang mắt lửa 
Rồi cơn bão tủi lệch  chăn màn 
Thêu dòng ái ngọt niềm thương khoả
Dệt khoảng ân nồng nỗi nhớ chan
Nguyệt vỗ về ôm choàng giấc ngủ
Chìm nhanh mộng dỗi để êm làn ...
*Ai Thuy Tran 10/7/2022 ( bài hoạ đảo vận )