VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

CHO QUA HẬN THÙ

CHO QUA HẬN THÙ (mạ đề)


Nhắm mắt đưa chân chọn mụ cày
Trời hành suốt kiếp chẳng ai hay
Trong cơn thịnh nộ mình cầm búa
Tại cuộc truy hoan hắn túm chày
Bỏ cảnh thù hằn cho rượu ngọt
Ghìm lòng oán ghét để men cay
Đang khi mộng mị rào nào cản
Diễu võ dương oai súng ống bày ./.

LCT 26/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
CẠN LÒNG
Quanh năm suốt tháng vẫn đường cày
Lợm giọng nhiều người cứ nói hay
Mãi giữa canh thâu còn níu cối
Luôn trong bếp vắng lại cầm chày
Nhiều lần họ gọi cơn mê đắng
Lắm lúc mình chờ cuộc mộng cay
Ngỡ những khi mơ lòng trút hết
Nhưng không việc nọ hẳn còn bày/
NPP 26/01/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
XÓT KIẾP CHA XƯA
Thương cha bãi trũng cứ hoài cày
Cuộc nợ làm đời cảnh dở hay
Bởi kẻ giăng câu nào chán cá
Do ai vắt nước chẳng trừ chày
Dù mòn mỏi ruổi cơn hư huyễn
Vẫn ngỡ ngàng nhìn kiếp đắng cay
Đếm bước trâu đi càng chạnh dạ
Mong sao số ấy sẽ ngừng bày.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Sầu Riêng
CÀY TRONG MỘNG
Canh khuya mộng mị lão thường cày
Giải tỏa buồn phiền ngẫm cũng hay
Thế đứng lom khom mình tựa gậy
Thân xiêu bải hoải dáng ghì chày
Vào chầu mỗi bữa xun xoe nháy
Giữ chỗ từng giờ đắm đuối say
Nhợt nhạt đôi môi còn ủn đẩy
Trong cơn ấm ớ thả lòng bày.
: 26/01/2021Sầu Riêng
*****
Quang Lê Vũ
PHẬN DÂN CÀY
Thương thân lội ruộng những mùa cày
Nặng nghiệp đời mình gắng sống hay
Bữa dưỡng danh thơm gìn thắm giấy
Gương ươm đạo rạng giữ ngời ngày
Tìm mầm cấy giống dây khoai mẩy
Hiểu cảnh trồng màu luống ớt cay
Khốn khó không quên lời mẹ dạy
Nên duyên kết kiếp đẹp tình bày.
Quang Lê Vũ - 26.1.2021