VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

MEN THƠ và NHƯ GIÓ CUỐN TRÔI


MEN THƠ

Lặng lẽ chìm trong mảng khói chiều
Môi tràn rượu nóng thả hồn xiêu
Vườn thơ tửu sắc còn bao nỗi
Ngõ mộng tình em chẳng mấy điều
Ngắm cảnh trăng tà vương dãi lụa
Mơ làn gió rụng vãi bờ tiêu 
Lòng như tàng đá trừ âm độ
Ướp mảnh hồn băng giữa ngọn triều ./.

LCT 27102017
BÀI HỌA :
*****
GIA HƯƠNG CHIỀU TỐI
Hiên thu mái lá cuộn lam chiều
Luống cải mơ màng cạnh dậu xiêu
Chuối ngã bên hè thương mấy nỗi
Cau nghiêng dưới liếp nhớ bao điều
Đêm nghe gió thả qua bờ trúc
Tối lắng trăng buông đến lối tiêu
Thắp nến soi lòng bao thấm thía
Đời tàn sóng tụ vỗ đau triều 
Hương Thềm Mây - 27.10.2017
(GM.Nguyễn Đình Diệm
*****
HOANG VẮNG

Lòng man mát gợi nhớ bao chiều
Mộng ấm phai tàn ngã đổi xiêu
Mẻ Rượu đêm này buồn vạn lối
Làn hương dạo ấy nhạt trăm điều
Thời gian gửi lại xa lời hát
Kỷ niệm trao về biệt tiếng tiêu
Ước nguyện duyên đầu không vẹn lối
Trào dâng ngọn sóng vỗ đưa triều

NL 28/10/2017

NHƯ GIÓ CUỐN TRÔI

Sương rớt trên vai hờ hững
Mơn man ngọn gió ru chiều
Sông xưa thuyền về cặp bến
Nghe lòng trống trải cô liêu

Khúc thơ trong chiều lộng gió
Ngẩn ngơ theo sáo vang lời
Yêu em từ ngày chớm hạ
Đông về bất chợt buông lơi

Bên kia lòng người hối hả
Mừng như buổi đón chợ chiều
Câu thơ em vừa mới gởi
Rộn ràng giữa tối đăm chiêu

Đêm nay ngồi nhìn sợi khói
Vờn bay quấn giọt sương buồn
Khô khan tình đời mấy nẻo
Giọt sầu như nước mưa tuôn

Mong qua một thời dĩ vãng
Đi về giữa lối thu rơi
Đôi chim nhân tình kết tổ
Uyên ương mộng thắm xây đời

Riêng ta trở về bến cũ
Quên dòng nước cuốn ra khơi
Yêu thương gởi vào cõi nhớ
Chờ tan theo khói mây trời ./.

LCT 28112017
BÀI HỌA :
*****
TIẾNG CHIỀU 

Anh đi trong ngày nắng hửng 
Đường quê em đợi bao chiều 
Thuyền yêu muôn đời lạc bến 
Cho tình ta hoài hoang liêu

Anh ơi rừng thưa nắng gió 
Vi vu điệp khúc không lời 
Bâng khuâng chút tình sang hạ
Sao đành miệt mài se lơi 

Nhìn đôi chim về hối hả 
Buông tơi mấy nhịp tan chiều 
Lời thơ nhập nhằng anh gửi 
Sao lòng chợt buồn đăm chiêu 

Tình xa mịt mù sương khói 
Vời theo mấy khúc tơ buồn 
Đường trần anh còn vạn nẻo
Cho lòng em ướm sầu tuôn

Chiều nay mơ về dĩ vãng 
Nghe hờn theo tiếng thơ rơi
Nhìn đôi chim bay về tổ
Thầm thương một mối duyên đời 

Bâng khuâng mình em chốn cũ
Trông từng ngọn sóng trùng khơi 
Vàng thu còn vương sắc nhớ 
Mà anh tựa cánh chim trời !

Tường Vân 27/10/17