VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

NƯỚC MẮT EM

NƯỚC MẮT EM

(Liên thanh)

Nước mắt em rơi giọt lạnh lùng
Tình buồn vĩnh viễn nỗi đau chung
Men cay chén đắng mềm lòng cạn
Rượu nhạt môi khô đuối ý chùng
Cảm cảnh người ngồi nhìn gió rít
Sầu đời nó đứng ngắm mưa rung
Bao năm gặp lại còn hờn dỗi
Chữ nghĩa quanh co hết muốn dùng ./.

LCT 05/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen 
ĐÊM NHỚ
Buồn anh khổ chọn cái âm lùng
Nghĩ mãi không tìm được tiếng chung
Dẫu biết tình thơ giờ đã cạn
Dù cho lối mộng cũng đang chùng
Nhưng lòng vẫn muốn lời yêu tỏ
Bởi ý luôn chờ nhịp thở rung
Để ngọn đèn khuya còn đủ sáng
Từng đêm lại phải lấy ra dùng/
NPP 05/01/2020
*****
Hạt Cát Nhỏ 
CHẲNG THỂ
Ký ức hôm nao chảy ở vùng
Vì Khờ khạo ngại vị đêm chung
Tim mê mẫn vẫy mà hồn kiệt
Trí khát khao ưa cả thể chùng
Cũng nhẫn nhiều ngày vì muốn nói
Vài lần hẹn gặp lại nghe rung
Không yêu nữa ngã bài rồi biệt
Nấn ná nhau chi chẳng thể dùng
*****
Tòng Trần 
BỞI CHỬA DÙNG

Chẳng ngủ bao canh mộng lạ lùng
Hằng giờ thức trắng nghĩ mông lung (xv)
Ra đi để khổ tình sầu cạn
Gợi lại thêm đau nghĩa dỗi chùng
Mỗi bữa hồn chừng nghe óc thét
Nhiều ngày dạ chợt thấy tim rung
Mi hoen nước mắt tràn đầy dẫy
Tiếc nuối đêm thâu bởi chửa dùng.
05/01/2020.
*****
Hữu Thiên
THÂY KỆ
Bao xuân thiếu thốn phải tìm lùng
Vẫn mãi cười đùa tưởng của chung
Cục nợ đêm hôm nhìn mỏng dẻo
Thân anh sớm tối để mềm chùng
Còn buồn cuộc mộng không nơi ghép
Chỉ tủi đường tình chẳng nẻo rung
Rối rắm buông tay hờ hững dỗi
Sang năm mới đến kệ người dùng..!
NL05/01/2020
*****
Đối hoạ vui
MẸ DẶN
(Liên thanh)
Yêu em sớm tối nó tìm lùng
Mẹ dặn tình đời tiếng nói chung
Thuốc đắng chưa quen không được cạn
Cơm ngon mới biết chớ đòi chùng
Dằn lòng lắm cách nay buông thả
Diễn nghĩa nhiều lần phải để rung
Thử lửa yên tâm nên gắn bó
Đêm qua khoái chí muốn chàng dùng ./.
LCT 05/01/2020

ĐÃ QUYẾT
Nay tôi dứt khoát khỏi cần lùng
Tự nhận tình sầu chẳng thể chung
Mũi lõ môi cong lời lạnh nhạt
Da nâu mắt xếch tiếng khàn chùng
Buồn rầu cảnh khổ trong mưa dội
Chán ngán đời nghèo giữa bão rung
Cởi mở nhiều ngày bao rối rắm
Thân đơn mặc kệ lẽ nào dùng.
Củu Long Giang. 5/1/2020
*****
CẢNH TÀ DƯƠNG
Từ lâu thấy lão chẳng săn lùng
Đã bỏ theo đòi góp gạo chung
Chắc hẳn xoay thời chân ấy mỏi
Hình như chuyển tiết gối kia chùng
Ra đường khói phủ lo đầu lắc
Xuống chợ sương choàng sợ cẳng rung
Một cõi đi về trong tấp tểnh
Ngày trôi tháng dạt súng quên dùng
Đinh Vĩnh Long
*****
NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ
(Liên thanh – Bát láy)
Trông quê lệ rụng dạ nhùng lùng
Ngóng xóm mà lòng bệu bạo chung
Chạnh mẹ gian nan cơm chẳng đủ
Thương cha chạy vạy việc nào chùng
Nhân sinh bải hoải còn hoài nợ
Thế thái nhùng nhằng vẫn mãi rung
Tủi cảnh tha hương xao xuyến nhớ
Phương xa kẻ ở mải dằng dùng.
0316 TC, 05/01/2020
Thái Chung

*****


THỬ HỎI(song thanh)!
Hôm xưa tối đến mãi tìm lùng,
Tủi cảnh đời nghèo thiếu thốn chung!
Lắm lúc con đau tiền vội cạn,
Đôi khi vợ bịnh của đà chùng!
Bần thần mỗi bữa xe lăn rít,
Lận đận nhiều hồi bước lắt rung!
Vắng chút quan tâm thì đã dỗi,
Cho nên thử hỏi chữ còn dùng!!!???