VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

ĐỢI BÓNG


ĐỢI BÓNG

Như từng sợi tóc chảy sầu rơi
Ngõ mộng buồn tênh úa nẻo đời
Gió vãi hiên nhà đem buộc sưởi
Mưa lùa mạn cửa góp vào phơi
Tình trôi mặt biển nhồi theo sóng
Nghĩa dạt đầu mây vắt đỉnh trời
Chẳng lẽ mong chờ đêm rớt vội
Hay là đợi bóng giữa trùng khơi ./.

LCT 16/08/2017
BÀI HỌA :
*****
TRĂNG VẠN THUỞ
Lặn lội bon chen giữa cuộc đời
Ngàn dâu dối gạt lệ sầu rơi
Về non cởi áo trần thân phủi
Lội suối thay quần trụi bụi phơi
Vắt cẳng cùng thông nằm hóng gió
Chao chân với nắng ngắm mây trời
Vầng trăng vạn thuở lung linh diệu
Tịnh lạc nhân gian lộng tỏa khơi
Hương Thềm mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
16.8.2017
*****
Đối họa cùng anh Thiên Minh
BẾN BUỒN

Sân chiều nhạt nắng mảnh sầu rơi
Nguyện ước từ đây thả giữa đời
Vỡ mộng tim sầu không muốn sưởi
Tan dòng máu lạnh chẳng cần phơi
Người đi bỏ mặc tình trên bến
Kẻ lại tìm nhau nghĩa cuối trời
Nghiệt ngã sông hoài xuôi nước đổ
Nên thuyền vẫn lướt tận ngàn khơi ./.

LCT 16082017

*****


RỒI MAI SƯƠNG BẠC
Nhạt nắng bên chiều ngắm lá rơi
Đồng xưa gió cuốn lộng niềm khơi
Lưng mây cánh nhạn thong dong vỗ
Giữa bến thuyền chài thõng thượt phơi
Nhớ bậu quê xưa thơm sắc mộng
Thương người lối cũ đượm hương trời
Rồi mai sương bạc vào quên lãng
Bỏ lại cung tơ một khoảng đời
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
16.8.2017

*****

ĐÃ HẾT

Đã hết những ngày nhặt nắng rơi
Trong vườn hương sắc dưới cây đời
Đơm mùa thơ mộng vàng son nở
Kết hạt yêu kiều lộng lẫy phơi
Đất chết hoang vu còn đá sỏi
Người đi lạnh lẽo biệt phương trời
Tình như chiếc bóng ngàn năm mãi
Dõi mắt muôn trùng tận viễn khơi
Lý Đức Quỳnh

*****




KHẮC KHOẢI


Mỗi độ thu về ngắm lá rơi
Thầm nghe khắc khoải mối duyên đời
Đâu còn cái buổi nhìn họa rụng
Đã hết từ chiều đợi nắng phơi
Mong nhạn nhạn bay ngoài xứ biển
Nhớ trăng trăng lặn cuối ven trời
Nên tình tôi mãi như làn khói
Sẽ cuốn theo từng đợt sóng khơi !

Tường Vân 17/8/17