VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Tình thơ EM & TÔI



Tình thơ EM & TÔI
(Nđt& lưu thuỷ đối , độc vận)

Nhớ mãi lần trao gởi mộng vàng
Nhưng rồi bỏ lỡ chuyến đò ngang
Giờ đây kẻ dạo miền phiêu lãng
Lại có người đan mảnh phũ phàng
Chỉ tại lòng mơ tình phóng đãng
Hay vì dạ ước cảnh giàu sang
Từ khi đẫm giọt buồn lai láng
Mới hiểu niềm đau cõi địa đàng ./.


Lê Cảnh Tiến
30/11/2015

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

TRĂN TRỞ (Nđt & độc vận)



TRĂN TRỞ
(Nđt & độc vận)

Khập khễnh đường khuya mỏi bước về
Đêm tàn rượu ngấm nửa hồn tê
Còn nghe đọng nỗi sầu nhân thế
Vẫn thấy niềm đau khổ mọi bề
Chớ nghĩ luân thường xâu bọt bể
Đừng xem đạo lý mẫu bùa mê
Quyền cao chức trọng vùi nghi lễ
Bỏ lại đằng sau những thói lề ./.


Lê Cảnh Tiến
29/11/2015

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

DẤU THỜI GIAN



DẤU THỜI GIAN 
(NĐT)

Ngã bóng hoàng hôn trả lại ngày
Men đời mấy giọt nỗi chìm say
Nhìn lên sợi tóc màn sương phủ
Ngoãnh lại bờ vai mảng nám dày
Nắng vãi khu vườn xanh khổ mộng 
Mưa vùi vũng nước đậm màu mây
Tình em chẳng ấm hồn trăng vỡ
Trộn lẫn vui buồn thả gió bay ./.


Le Canh Tien
28/11/2015

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

SẦU ĐÔNG



SẦU ĐÔNG

Mấy hạt sương pha loãng giữa trời
Theo làn gió xoáy nhẹ nhàng rơi
Hồng Lâu khói nhạt mờ ven núi
Hoàng Hạc mây tàn cuộn nẻo khơi
Ngắm mảnh trăng chìm se buốt dạ
Nhìn ngôi sao lặn xót xa đời
Người về bến cũ phôi pha sớm
Vắng vẻ bên lòng một nét môi ./.


Le Canh Tien
27/11/2015

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

DÃ TRÀNG XE CÁT


(Viết Xa luân Ngũ Bộ xong xóa nên viết bài thơ này)
DÃ TRÀNG XE CÁT

Xa luân ngũ bộ thấy mà thương
Vắt kiệt hồn đêm với mộng thường
Gối đẫm mây sầu xa vạn nẻo
Trăng chìm biển lạnh tận ngàn phương
Dòng thơ nhỏ giọt mờ đôi mắt
Nét chữ khô hanh nhạt má hường
Theo dấu dã tràng xe bãi cát
Ai người thấu được nỗi niềm vương ./.


Lê Cảnh Tiến
26/11/2015

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

THƠ & LỰC HẤP DẪN (NĐT)



THƠ & LỰC HẤP DẪN
(NĐT)

Nào đâu phải ngọt giống như đường
Cũng chỉ mơ hồ tựa khói sương
Lắm kẻ điên cuồng toan trãi phận
Bao người quẫn trí định tìm hương
Tàn đêm thả mộng hồn xao xuyến
Mãn buổi ươm tình dạ vấn vương
Nếu giữ lòng yên như biển lặng
Thì đâu ngậm đắng giữa canh trường ./.


Lê Cảnh Tiến
25/11/2015

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

TRỞ VỀ MIỀN CÁT BỤI


TRỞ VỀ MIỀN CÁT BỤI

Khập khiểng đôi chân đến tận mồ
Tiền tài trả lại vũng tham ô
Hoàng hôn lá đổ vàng sân úa
Xế bóng tình bay trắng mặt hồ
Phía trước mây đùn đen cụm khói
Bên đường lửa hạ cháy cành khô 
Miền hoang gió phủ sầu cô quạnh
Mỏi bước mơ không chuyến ngựa thồ ./,

Lê Cảnh Tiến
22/11/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

NHÂN GIAN



NHÂN GIAN

Canh đời bạc bẽo chẳng còn xanh
Thế sự giờ như miếng mẻ trành (*)
Mấy giọt canh thừa không né tránh
Vài ly nước cặn lại đua tranh
Người trên bội nghĩa mong xa lánh
Kẻ dưới vong ân muốn bạo hành
Nhỏ nhặt nhưng nào đâu chịu gánh
Nồi cơm nhảo nhẹt vẫn ưa giành ./.


Lê Cảnh Tiến
21/11/2015
(*) Mẻ trành hay còn gọi là mẻ trèng danh từ mà người miền trung trung bộ thường dùng để chỉ những mảnh vỡ gốm sứ .

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

CÔNG ƠN THẦY CÔ



Nhân dịp ngày nhà giáo VN kính chúc quý thầy cô những kỹ sư tâm hồn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc . Kình tặng các thầy cô bài thơ nói lên sự đóng góp to lớn mà mọi người không thể nào quên ...

CÔNG ƠN THẦY CÔ

Một đời tóc đã bạc màu mây
Đất nước tồn vong việc của thầy
Kinh sử dùi mài chăm lớp trẻ
Sách đèn khổ luyện dựng tương lai
Mầm xanh quyết chí lo vun xới
Sự sống cần lao vẫn miệt mài
Sớm tối vui cùng bên bục giảng
Tấm lòng nhân ái đáng yêu thay ./.


Lê Cảnh Tiến
20/11/2015

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

NGHE



NGHE

Trở giấc đêm nghe nhịp trống dồn
Bên ngoài tụi nó dạy đời khôn
Rẳng vơ vét hết nuôi bầy khốn
Còn lại bao nhiêu biếu lũ chồn
Biển đảo tài nguyên ai bỏ vốn
Núi đồi khoáng sản kẻ nào chôn
Cớ sao họ lại lo hao tốn
Mấy kẻ lưu manh hãy liệu hồn ./.


Lê Cảnh Tiến
19/11/2015

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

KINH ĐÊM



KINH ĐÊM

Trăng suông tắt lịm cuối chân trời
Canh vắng chuông chùa lẽ tiếng rơi
Sóng nhạc ngân vang làn diệu vợi
Câu thơ cao vọng điệu xa vời
Đầu hè mẹ hát ca dao mới
Trong võng con nằm khóc ỉ ôi
Tiếng dế cầu kinh đêm rửa tội
Nghe như hợp xướng trỗi bên đời ./.


Lê Cảnh Tiến
18/11/2015

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

CHIỀU



CHIỀU

Thả mái tóc bồng gió nhẹ hôn
Chiều rơi sóng nhạc cứ vang dồn
Hương đồng ngát tỏa mùi rơm độn
Cỏ nội thơm cùng sữa lúa non
Vạt nắng hoàng hôn đùa giữa ruộng
Làn mây sắp tối bỡn quanh cồn
Sương mù bãng lãng rời xa chốn
Vương vấn tình ai để lịm hồn ./.


Lê Cảnh Tiến
17/11/2015

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

TIẾNG LÒNG



TIẾNG LÒNG

Như dòng nước xoáy thẳm màu lơ
Mấy giọt sương khuya đọng hững hờ
Chén rượu lưng chừng đang bỏ dỡ
Lời thơ uỷ mị rót vào mơ
Lắng tai nghe điệu sùng cưa gỗ
Ngữa mặt nhìn xem nhện bủa tơ
Thế sự buồn vui gom nhặt hết
Nửa đêm sực tỉnh tiếng ai ờ ./.


Lê Cản Tiến
16/11/2015

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN



(Thư giãn cuối tuân)
MUA QUẦN (Nđt)

Người ta đổ lỗi tại ham tiền
Mấy bợm mua đồ chẳng phải điên
Gã nọ banh đùi xin ướm thử
Già kia vạch đáy xỏ vô liền
Rằng ta thú thật tình ngay thẳng
Bởi họ vui đùa mãi xéo xiên
Kể cũng đau lòng như ngựa đá 
Nào đâu dám mở miệng than phiền ./.
............@@@............


NHÀ DỘT

Hôm qua mưa lớn mái bung tè
Nước dội ì ầm tưởng vỡ khe
Mụ cứ còng lưng che lỗ hé
Ông thời bóp bụng lấy tay be
Người lom khom cúi xem hai mé
Kẻ ngã ngớn sờ thử mép ve
Lúc mới rộn ràng sau thỏ thẻ
Dường như mệt lã cẳng chân phè ./.
...............@@@.............

ĐẶT LỜ

Giữa đám rong rêu đặt cái lờ
Mưa tràn cỏ mọc nhện giăng tơ
Ông kia cuốc xẻng vun bờ lở
Ả nọ leng đao vén bụi mờ
Rã rượi người kêu kênh sắp vỡ
Bồn chồn kẻ bảo nước tràn mơ
Đêm nay chợt thấy lòng hăm hở
Vội vã cho qua buổi tối hờ ./.
................@@@...............

VỢ ĐÃI

Nghĩ phép từ hôm đó tới nay
Biết lâu về lại vợ mong dày
Cầm lòng không đậu mình siêng nhảy
Khổ dạ cũng đành ả muốn bay
Cứ mỗi chiều tan cơm một dãy
Rồi từng đêm đến thịt đem bày
Quanh bàn đủ món chưng đầy dẫy
Thử hỏi cha nào chẳng muốn say./.
...............@@@................

NGHĨ CHƠI

Đã dặn lòng thôi cứ việc ngưng 
Buông "Phây" thấy được cũng nên dừng 
Lao tâm loạn ý đôi khi sững
Quẩn trí say tình lại nhảy tưng
Cõi ảo có người đang lững thững
Miền mơ lắm kẽ cũng lừng khừng
Câu thơ dẻo quẹo thành keo cứng
Nửa trái tim chia chửa biết chừng ...
............@@@..............

BIA ÔM

Giờ đây quán nhậu đã kèm ôm
Gác cẳng kê chân lại dẻo mồm
Õng ẹo nhiều cô lòi đít chuột
Ỡm ờ lắm ả hở đuôi tôm
Vườn sau bóng đổ vâng trăng rọi
Ngõ trước người xiêu hưởng gió nồm
Lão trượng còn mê đừng nói trẻ
Cho nên họ gọi gã dê xồm ./.

Lê Cảnh Tiến
15/11/2015

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

LÃNG TỬ



LÃNG TỬ (họa thơ Vũ Hiếu)
(Thuận nghịch độc)




Thơ thẩn bóng đời bước lãng phiêu
Gợn mây sầu úa sắc loang chiều
Hờ trăng bến hạ tình say đắm
Hứng gió triền xuân tuổi dấu yêu
Mơ tối ngập tràn môi đẫm lệ
Mộng đêm dào dạt sóng xô triều
Mờ sương nắng hững thềm hoa đỏ
Tơ vướng để lòng nghiêng dáng xiêu ...


Xiêu dáng nghiêng lòng để vướng tơ
Đỏ hoa thềm hững nắng sương mờ
Triều xô sóng dạt dào đêm mộng
Lệ đẫm môi tràn ngập tối mơ
Yêu dấu tuổi xuân triền gió hứng
Đắm say tình hạ bến trăng hờ
Chiều loang sắc úa sầu mây gợn
Phiêu lãng bước đời bóng thẩn thơ .




Lê Cảnh Tiến

14/11/2015

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

BÓNG NGƯỜI XƯA





BÓNG NGƯỜI XƯA
(NĐT& Lưu thuỷ đối)

Rời xa kỹ niệm bước theo chồng
Bạc bẽo ân tình hỏi biết không ?
Chẳng lẽ vùi quên làn gió nội 
Hay là bỏ lại thoáng hương đồng
Từ đây ngõ lặng buồn xa vắng
Những buổi trăng chìm khỏi đợi trông
Hẻm cũ chiều vương vài giọt nắng
Nhìn em trĩu nặng gánh tang bồng ./.

Lê Cảnh Tiến
13/11/2015

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

VẾT THĂNG TRẦM



VẾT THĂNG TRẦM

Chập chờn bọt nắng vỡ ngoài hiên
Ngồi đếm thời gian chở tật nguyền
Năm tháng phù du đời vạn biến
Một ngày ảo mộng cõi vô biên
Mắt xanh thuở ấy tìm vinh hiển
Môi thắm giờ đây ngấm lụy phiền
Nuốt vội niềm đau nhai ngấu nghiến
Thăng trầm đeo đẳng cứ triền miên ./.


Lê Cảnh Tiến
12/11/2015

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

VÀO ĐÔNG



VÀO ĐÔNG

Lập lòe đom đóm chớp ngoài song
Mấy nụ hoa đêm tỏa phấn nồng
Sương trắng chập chờn len cửa sổ
Trăng vàng duyên dáng rọi phòng không
Người đi để lại hồn thu lỡ
Kẻ ở chưa quên dấu hạ hồng
Thấy đóa quỳnh hương vừa hé nở
Mới hay trời đã bước vào đông ./.


Lê Cảnh Tiến
9/11/2015

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

PHỦ PHÀNG



PHỦ PHÀNG
(NĐT & Lưu thuỷ đối)

Chẳng lẽ vì say vạt nắng tàn
Nên chiều bỏ mặc bóng hoàng lan
Rồi đêm lại nhớ miền mây trãi
Để tối tìm quên ngõ mộng tràn
Có phải mưa vùi chôn bãi cạn
Hay là sóng đẩy ngọn triều tan
Hồn thu trộn lẫn màu trăng úa
Trả lại vườn khuya đẫm gió ngàn ./.

Lê Cảnh Tiến

8/11/2015

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

TÌNH PHAI





TÌNH PHAI
(Nđt & độc vận)

Nhạt dấu tình xưa trả hững hờ
Cung đàn lỗi nhịp trắng đường tơ
Ngồi gom kỹ niệm từng đêm nhớ
Xếp lại buồn vui những buổi chờ
Nghĩa cạn thôi đừng vương vấn ở
Duyên mòn đã hết nhạt nhòa mơ
Người đi để lại ngàn năm lỡ
Lối cũ giờ đây phủ bụi mờ ./.


Lê Cảnh Tiến
7/11/2015

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

CÀY THUÊ



(Họa thơ Nguyễn Văn Đối)
CÀY THUÊ

Làm thân cày mướn chẳng cần xong
Ngày nhác đêm siêng sướng cõi lòng
Mẹ hả hê cười ôm cột lắc
Ông vui hớn hở xiết xoay vòng
Nhiều khi cứ ngỡ đầu cây gãy
Nhưng lại rằng không chỉ uốn cong
Lúc vạt nương tàn xơ xác cỏ
Mới hay mụ chủ trắng đôi tròng ./.


Lê Cảnh Tiến
5/11/2015

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

CỦA QUÝ



CỦA QUÝ
(Nđt)

Viết đủ mươi bài Ngũ độ thanh
Rồi đem ủ muối kiệu dưa hành
Chờ khi vợ đến lèn tiêu tỏi
Đợi bữa con về tẩm ớt chanh
Trộn lẫn bầu thơ còn trước cửa
Ngào chung hủ rượu giấu sau mành
Sang mùa giáp hạt ngày đông trở
Rủ bạn bè vui tới mãn canh ./.


Lê Cảnh Tiến
3/11/2015

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

LẠI NÓI CHUYỆN THƠ



LẠI NÓI CHUYỆN THƠ 

Tôi rằng NHỊ TỨ LỤC phân minh
Ai NGŨ ĐỘ THANH cứ mặc tình
Xướng họa đôi dòng chơi phớt tỉnh
Giao hòa mấy đoạn chán làm thinh
Lòng khuyên ghép vận nên suy tính
Dạ nhủ chèn câu phải định hình
Luật viết thơ đường nay đã chỉnh
NHẤT TAM NGŨ luận chẳng cần binh ./.


Lê Cảnh Tiến
3/11/2015

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

HÒN VỌNG PHU




HÒN VỌNG PHU

Tháng đợi năm chờ cõi thế nhân
Ôm con đứng dưới bóng mây ngần
Mưa gào gió phủ tình không hận
Nắng rát sương tràn nghĩa chẳng phân
Mặt biển bao la hoài vọng ngóng
Chân đồi hạn hẹp mỏi mòn thân
Mong người chinh phụ ngàn năm nhớ
Một kiếp phong ba với bụi trần ./.


LCT
31/10/2015