VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

TẮT NẮNG

TẮT NẮNG


Sợ nắng không về giữa hẻm trưa

Thì đêm sẽ vắng nguyệt soi dừa

Đâu còn cảnh đẹp mùa xanh lá

Chỉ thấy thu buồn ngõ lạnh mưa

Bếp lửa ngày nao hờn chuyện cũ

Làn hơi thuở nọ tiếp duyên thừa

Trăng rời bến mộng thuyền xa biển

Vẫn luyến khung trời kỷ niệm xưa ./.


LCT 1O/1O/2O23



BÀI HOẠ :

*****

Tòng Trần

GIẤC MƠ TRƯA.


Ru vào giấc điệp dẫu nồng trưa

Nắng dãi ngoài hiên phủ đọt dừa

Những cụm cây hồng đang ủ lá

Bao hàng bụi sứ vẫn cần mưa

Rồi trong mộng ảo duyên tình cũ

Để giữa hồn côi ái nợ thừa

Chợt thấy như mình ôm bãi biển

Khi choàng tỉnh dậy nhớ người xưa.

10/10/2023.

*****

Di h Dinh Tuan Minh 

TRỞ LẠI BẾN XƯA

Quay về xóm nhỏ đã gần trưa

Gió thoảng vờn trên những rặng dừa

Dọc lũng trời xanh vừa hửng nắng

Ngang triền cảnh đẹp mới ngừng mưa

Còn đây ngõ lạ thời gian đủ

Vẫn đó đường quen kỷ niệm thừa

Thuở ấy ai rầy khi lỗi hen...

Nên đời vẫn ngại bến đò xưa

Đinh Tuấn Minh.

*****

Phượng Phượng 

BẾN ĐÒ XƯA


Em về xóm nhỏ đã vào trưa

Nắng võ vàng chao giữa vạt dừa

Mẹ vẫn lưng còng trên ngõ nắng

Cha còn gối mỏi dọc chiều mưa

Lần qua hẻm vắng sầu mây lạnh

Trở lại vườn hoang đọng khói thừa

Lặng lẽ bên dòng thu sóng vỗ

Sương buồn rụng rã bến đò xưa/


NPP 10/10/2023

*****

 Đăng Khoa Lê 

Kỹ niệm ngày sinh của vợ 10/10/1962

.           VƯỜN XƯA


Đâu còn buổi nắng giữa vườn trưa

Vắng cả vầng trăng dỡn bóng dừa

Lại gió đông về heo hút ngõ

Hay mùa bão đổ ạt ào mưa

Cây hờn bởi lá rời hôm lạnh

Cỏ giận vì sương vướng giọt thừa

Dõi thuở thuyền xa rầu ánh nguyệt

Đong đầy kỷ niệm của ngày xưa


          L Đ K 10/10/23

*****

Trần Đình Tấn 

NẮNG ĐẬM KHÔNG CÒN


Nắng đậm không còn giữa buổi trưa

Vì Thu mát mẻ cạnh bên dừa

Đông tràn lạnh bảo cành ru lá

Hạ đến hanh chờ bữa đổ mưa

Để bạn ngày Xuân về chốn cũ

Rồi em hũ rượu đón giao thừa

Nay cùng xóm bản mừng vui tiệc 

Nỗi nhớ bao trùm chuyện thuở xưa

10/10/2023


**********

 Minh Lê 

KHUNG TRỜI HẠ CŨ


Ngõ nhỏ em về dạo quá trưa

Đường Thu bóng ngả lộng xanh dừa

Khi mùa Hạ điểm vườn tươi lá

Lúc buổi Xuân cài ruộng dẫy mưa

Tại dấu thời gian vừa gõ đủ

Thì trang kỷ niệm sẽ đan vừa

Khung trời cố thổ đang vào mộng 

Để gió Đông vầy những chuyện xưa

LM