VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

HANG HÙM

HANG HÙM

(Hoạ thơ Hồ Xuân Hương)

Ngoài hang cỏ mọc phía đôi chòm
Lối thẳng đen tầm cỡ một hom
Kẻ rã rời thân chờ tiếng phập
Người thơ thẩn dạ đón âm phòm 
Đau lòng thục nữ lần xeo ổ
Vỡ sóng loan phòng dạo bể om
Cuộc chiến dằng co nào bỏ lỡ
Màn đêm đổ sụp hắn nghiêng dòm ./.

LCT 10/02/2020

Bài xướng :
HANG CẮC CỚ

Trời đất sinh ra đá một chòm
Nứt làm đôi mảnh hỏm hòm hom
Kẻ hầm râu mọc trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm
Con đường vô ngạn tối om om
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm ...

Hồ Xuân Hương
BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng
NGẮM MÀ THÔI. 
(Phỏng theo bài xướng) 

Kẽ đá phình ra cỏ mọc chòm
Nơi này thắng cảnh chỗ bà Hom
Mời anh lỡ bước vào đây phập
Thỉnh gã dời chân lại đó phòm 
Nước chảy trong ngần tanh miệng trã 
Mương bày đỏ thén lợm vành om
Vừa xem đã thấy sao buồn mửa
Chợt ngắm mà thôi chẳng lẽ dòm.
10/02/2020.
*****
Loan Nguyen
ĐÊM NHỚ

Mỗi tối sao chen đủ một chòm
Căn nhà lá nhỏ giữa đồi hom
Thâu canh nước chảy trăng lờ lững
Suốt buổi mây đưa gió phạch phòm
Lặng lẽ mưa tàn quanh ngõ tối
Âm thầm khói phủ cuối đường om
Trời đêm trĩu nặng tình quê nhớ
Bước cẳng ra đi trở lại dòm/

NPP 10/02/2019
*****
Chung Thái
HUYỄN HOẶC THEO BÀ HỒ XUÂN HƯƠNG
(Mạ đề)

Vì sao tỏa rạng giữa muôn chòm
Sáng rực lưu truyền vẫn chẳng hom
Uớc ruổi theo Bà nên mãi phập
Quần, bơi bám luật phải luôn phòm
Say gò đối ngẫu từ đen nhẻm
Mải dập niêm vần nghĩa tối om
Huyễn hoặc đường thi làm điểm nhấn
Thèm thơ Cổ Nguyệt* ngất ngây dòm.

0346 TC, 10/02/2020
Thái Chung
*Cổ Nguyệt Đường: Bút hiệu của bà Hồ Xuân Hương.
*****
Thê Minh Hoàng
HOẠ Y ĐỀ

Lún phún lưa thưa cỏ mấy chòm
Nhìn sâu thăm thẳm ngẩn hòm hom
Mây bồng gió lộng đường khuya ngập
Kẻ đợi người trông nẻo vắng nhòm
Lãng tử thường mơ hồi đối diện 
Khách tình vẫn mộng buổi hằng om
Hề chi dại bỏ thời cơ nhỉ !
Dậy sấm trời vang biển sóng tòm..
*****
Hà Ngân
MÁU ME .

Cằm râu rụng bớt chỉ khoanh chòm 
Đã vậy thân hình quá đỗi hom 
Mắt mũi tranh nhau ghèn thụt ló 
Mồm môi bất thuận dãi phèo phòm 
Mà sao chẳng đến nơi sáng tỏ 
Lại phải ham vào chỗ tối om 
Để mấy cô nàng chân tới nách 
Đung đưa cháy túi cũng ham dòm .

Nganha
*****
Đối hoạ
TÀN CUỘC CHIẾN

Bờ quanh cỏ dại bám nguyên chòm
Giữa hố lâu đài nổi chặn hom
Nước ở đầu hang tràn rã bọt 
Dòng nơi cuối lỗ rỉ bung phòm
Con đường hữu hạn còn đen ống
Nẻo mộng vô hình vẫn tối om
Mệt rã rời thân chờ khép cửa 
Tàn phiên lặng phắc chẳng ai dòm./.

LCT 10/02/2020
*****
Bài đối họa của anh Tòng Trần
LẮM KẺ DÒM
Cỏ mọc tùm lum lỗ đá chòm
Khe bày nước rịn cửa bèn hom
Bờ mương đỏ thén ông liền phập
Chỗ nóc bầm đen mụ khỏi phòm
Lại nghĩ chui hầm không để tối
Nên nhìn vượt hố chẳng màng om
Trời ơi hết sợ.. bao người nghể
Đất hỡi nào lo.. lắm kẻ dòm.
10/02/2020.
*****

Cao Quang Sau

HANG HIỂM NGHÈO

Ẩm ướt rêu phong cỏ mấy chòm
Thành trơn khó đứng chỉ chom hom
Ngàn năm đất nứt gieo kỳ hiếu
Một kiếp trời sinh chẳng phẳng phòm
Quân tử sa chân rơi áo mão
Trượng phu lỡ bước vỡ nồi om
Hang hùm tặc tử đau ưa với
Miệng rắn hiền nhân lụy cũng dòm
*****
Nguyễn Thế An
HÁT BỘI


Râu ria kẻ nịnh miệng chòm chòm
Vặn vẹo cờ bài mấy mớ hom
Võ diễn thanh la kêu xoảng xoảng
Tang bung trống toác gõ phòm phòm
Hoành hành đại sự quan chưa mở
Lủng lẳng đầu triều tướng mới om
Thế biết thời là như hoạt kịch
Xưa nay hiện lại để mà dòm.


Nguyễn Thế An
*****
Hữu Thiên
TẠO HÓA BAN

Bãi trống truồng huôn cả một chòm
Trông vào giữa hố tựa vì hom*
Bờ khe trước cửa mưa nhồi thộp
Miệng lỗ triền hang gió đẩy phòm
Kẻ lại trề môi èo tối sẫm 
Người qua hả miệng ấy mờ om
Thương nàng thục nữ vào qua lối
Cắm cổ vờ đi khẽ trộm dòm..!

NL10/02/2020

* ý nói đến cái hom
*****
Đinh Vĩnh Long
VÃNG CẢNH ĐẦU NĂM
Nhìn qua cứ ngỡ cỏ thưa chòm
Ngó kỹ đâu ngờ rậm cả hom
Mãn cảnh tưng bừng do tiếng phập
Tàn đêm rộn rã bởi âm phòm
Ngày đông nước chảy hang mù mịt
Buổi hạ mưa tràn lỗ tối om
Dẫu mỏi bao người luôn lại ngóng
Dù đau lắm lẻ vẫn sang dòm
Đinh Vĩnh Long
(họa muộn cùng huynh và các thi hữu)
*****
Nguyen Dac Thang
Họa lạc 1 vần góp vui cùng huynh TH.

HANG TẠO HÓA
Trời ban những vật gá gom chòm
Xếp mảnh thô thành khối hỏm hom 
Ngọn gió si tình khua lõm bõm
Hàng thông ngả dáng đứng lòm khòm
Trang hoàng cảnh trí no tòm tõm
Vẽ vẹo nhân hình khéo ỏm om
Đá đẽo tồn sinh truyền thế hệ 
Bày hang tạo hóa thưởng thi dòm



Mai Thắng – 200210
*****

KHỐI RẼ ĐÔI CHÒM!
Nhìn ra một khối rẽ đôi chòm,
Lách giữa đôi bờ rực hỏm hom!
Những lúc buồn ngơ thì trọi hoẻn,
Nhiều khi rệu rã ắt trơ phòm!
Như chừng nước rỉ nghe bì bõm,
Tựa thể mây tràn dõi tối om!
Hỏi cớ vì sao mà đã tạc,
Làm cho lắm kẻ mãi ưa dòm!!!???