VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

TÂM SỰ CỦA HẮN

TÂM SỰ CỦA HẮN


Hắn chẳng bao giờ nghĩ lợi danh

Còn nhân thế mãi cuộc đua dành

Trong dòng cổ lục ma hiềm khích

Giữa bến luân thường quỷ tỵ ganh

Bẻ bánh thời gian càng mục ruỗng

Lần trong điển tích cũng tan tành

Đêm nằm ngõ mắt sầu mây đọng

Mộng dở dang buồn gối rã manh ./.


LCT 30/O9/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Vũ Như Cẩn
TÂM SỰ CỦA HẮN
 ******..♡..*******
Trang đời sự sống lợi cùng danh
Cuộc thế đua nhau để giựt dành
Khởi thủy người ta hiềm lẫn khích
Nguồn cơn thú tính tỵ cùng ganh
Thời gian để Hắn nhìn tan ruỗng 
Phút cuối trông theo vở nát đành 
Một kiếp ưu phiền bao lực mãnh 
Buôn nhau giả dối tạo lưu manh ./.

***
30/09/2023  Vũ Như Cẩn 
VNC
*****
Phượng Phượng
MỘNG BÌNH YÊN

Không màng địa vị với công danh
Số phận trời cho hãy để dành 
Tính vẫn nhu mì không kẻ ghét
Duyên hoài yểu điệu lắm người ganh
Vì yêu mến nhạc đành gian díu
Bởi gắn liền thơ phải tập tành
Có những đêm ngồi mơ mộng cảnh
Nghe sầu rã đám vỡ từng manh /

NPP 30/09/2023

thứ bảy ngọt ngào nhé anh❤😘
*****
Chin Ngo Van
TỰ SỰ 

Không còn nghĩ ngợi đến quyền danh
Bởi cõi trần gian lắm giật dành
Xã hội luôn tồn bao điểm chết 
Thương trường vẫn có mọi điều ganh
Làm điêu đứng dạ người mê mải
Thấy não nề tâm kẻ tập tành 
Nhặt phút yên bình trong thoả mãn
Cho dù khó nhọc chẳng nhàu manh.

Chin Ngo Van.       30/9/2023!
*****

*****
Trần Đình Tấn
TÌM DANH

Bao ngày bọn chúng mãi tìm danh
Của đút luồn chui đợi giữ dành
Nghĩ cửa quan trường anh được khích
Mơ đường hạnh phúc kẻ nhìn ganh
Đời tan nghĩa nhạt còn lơ lửng
Ái bỏ tình khô vẫn tạch tành
Tại ả ưa chồng lên số trỗi
Nên giờ mảnh áo não nề manh
30/9/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.          DANH VÀ TƯỚC
               ( Thơ hoạ)

Trên đời lắm kẻ muốn thành danh
Chức trọng quyền cao lại thích dành
Mỏng thế ngon mồi đua sức chạy
Non thời ngọt nước thử tài ganh
Luân thường có được năng mài dũa
Đạo lí làm nên phải tập tành
Vẫn đó to hình như ngáo ộp
Khi tàn rụng xuống rã từng manh

         L Đ K 30/09/23
*****
Tòng Trần
CHẲNG CẦN DANH

Lo làm kiếm gạo chẳng cần danh
Chức cả quyền trên đã giựt dành
Tại mãi xưng hùng nên để khích
Do hoài mộng bá phải còn ganh
Bền gan cố vượt không ngừng khổ
Vững chí càng theo chỉ ngại tành
Tuổi vẫn đương thời sung sức mạnh
Cho dù thất bại... dẫu rời manh.
30/9/2023.
*****
Lê Minh
LỢI DANH 

Không màng nghĩ đến lợi và danh
Bởi chốn trần gian mãi giật dành
Lội giữa quan trường bao kẻ ghét
Chơi ngoài xã hội lắm thằng ganh
Đào sâu  đạo lý chuyên mài giũa
Cuốcbẵm lòng nhân phải tập tành 
Lỗi của con người do chướng mạn 
Nên đời  rệu rã chẳng còn manh 
LM
*****
Vạn Cổ Sầu
VỀ CHỐN BÌNH YÊN 

Nghe lời lão nói chẳng cần danh
Chức vị nào mong nửa chỗ dành 
Hưởng cõi an nhàn thôi giận oán 
Xa miền náo nhiệt khỏi hờn ganh 
Dòng thơ cũng khép niềm mơ bại 
Hũ tửu rồi quên giấc mộng thành * 
Gạt bỏ ưu phiền buông quá vãng
Phiên đời ẩn dật sống tròn manh.

Vạn Cổ Sầu: 3O/O9/2O23(*Thoát vận)