VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

ĐỪNG NHÌN NHAU NỮA

ĐỪNG NHÌN NHAU NỮA


Gác bỏ niềm tin giữa mọi người
Không còn sống cạnh lũ đười ươi
Nào mong vẹn nghĩa cùng ma quái
Mãi sợ tròn duyên với biển trời
Trả bến thiên đường muôn ngõ cụt
Buông tình xác thịt nửa chiều vơi
Vần thơ khép lại dòng suy tưởng
Một thuở nhìn nhau khóc lẫn cười ./.

LCT 16/1O/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THĂM NGƯỜI XỨ BẢN

Dày công vượt dốc để thăm người
Cuộc sống như là những quả ươi
Cuốc bẩm do đời vui ngõ Phật
Cày sâu bởi số ngưỡng hiên Trời
Đau hồn hẩm phận tình chưa lắng
Khổ hạnh đen phần nghĩa có vơi..
Mãi ước thời gian đừng gợi tủi
Hoài mong hạnh phúc chỉ nên cười.
16/10/2023.
*****
Phượng Phượng
MÙA ĐÔNG & NỖI NHỚ

Mùa đông nẻo ấy lạnh không người
Chốn cũ bây giờ nắng vẫn tươi
Cuối mỗi chiều sương tràn mặt biển
Cùng bao buổi khói phủ chân trời
Con thuyền vẫn sóng soài không ngớt
Ngọn gió luôn ngùn ngụt chẳng vơi
Có những đàn chim tìm tổ ấm
Lòng em chợt hé nụ môi cười/

NPP 16/10/2023
(Hoạ thoát vận)
*****
Đăng Khoa Lê
.        VỊNH CÂY ƯƠI

Rằng mong sống đẹp giữa muôn người
Ví tựa cây rừng quấn rễ ươi
Vững cội đời vươn giàu nhựa đất
Bền cây bóng toả ngát hương trời
Dâng tròn hiếu nghĩa cành không nản
Hiến trọn ân tình lá chẳng vơi
Tổ ấm loài chim mùa tránh bão
Vào xuân quả ngọt ấm môi cười

        L Đ K 16/10/23
*****
Chin Ngo Van
CHỈ KHẼ CƯỜI 

Từng hy vọng lớn ở nơi người 
Bỗng lại bơ phờ giống kẻ ươi 
Đợt nghĩ leo thuyền qua cửa sóng
Hồi nghe thả khói quện khung trời 
Hay là bước lạc vùng sâu thẳm 
Có phải ôm nhầm vũng cạn vơi
Để dáng hình kia về ngật ngưỡng 
Giờ đây nửa khóc cũng như cười!

Chin Ngo Van.      16/10/2023!
*****
Vũ Như Cẩn

ĐỪNG NÓI CƯỜI NỮA
*********..♡..*********
Hờn nhau khép lại nói cùng cười 
Bởi thể  đâu còn cuộc sống  tươi
Khát vọng trong đời câu luyến ái 
Duyên thề ước vọng với mây trời
Thiên kim đón đợi nơi đường cụt
Cát phượng trao thân  lối hẹp vơi
Những tưởng vần thơ vào ngõ tối 
Vì đâu cảm nhận kiếp thân người./.

***
16/10/2023 Vũ Như Cẩn 
*****
Trần Đình Tấn
VẬN KHÓ

Hiền huynh gửi chữ khó cho người
Bởi lẽ đau đầu cái vận ƯƠI
Đã thế ngồi suy nhờ cửa Phật
Còn nghi phải chịu nhớ ơn trời
Thơ cùn chỉ sẵn con đường khác
Ý hẹp đang khờ ngữ nẻo vơi
Chọn nghĩa từ trau mà khó tưởng
Nhìn bao bạn hữu cứ vui cười./.
16/10/2023
*****
Lê Minh
BẾN THƯA NGƯỜI

Chiều nay giữa bến lạnh thưa người
Một nẻo riêng mình nỗi nhớ khơi
Vẫn thấy con thuyền chao mặt biển
Rồi trông cánh hạc xoải lưng trời
Em về ngõ vắng triều dâng cạn
Tủi chạm hiên buồn nước đã vơi
Khép mảnh thơ sầu khi lạ cõi
Đành quên chuyện cũ hé răng cười 
LM