VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

XÓM CŨ CHIỀU ĐÔNG


XÓM CŨ CHIỀU ĐÔNG

Hẻm cũ chiều đông lạnh gió ngàn
Căn nhà lá nhỏ ngọn sầu man
Hàng tre níu cả rừng mây mộng
Vạt cải nào buông ngõ nắng tàn
Vũng nước bên hè ô cỏ vượt
Khoang thuyền cạnh bến mảng bèo lan
Hoàng hôn đám vạc bay về tổ
Vẳng giữa màn sương một tiếng đàn ./.

LCT 25102017
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHUNG ĐÀN

Đồng quê nắng hạ trải non ngàn
Lặng lẽ thôn nghèo để gió man
Dõi bóng chiều nghiêng đời tủi quạnh
Nhìn khung cửa ngã kiếp điêu tàn 
Tre già vẫn ngóng chờ măng vượt
Trúc trẻ luôn thèm đợi dãy lan
Mãi ước hoàng hôn về hội tổ
Bèn mơ cuộc sống sẽ chung đàn. 
06/4/2018.
*****
Dư Âm 
MÃI ƯỚC...!
Trầm tư tựa cửa dõi mây ngàn,
Chạnh ngỡ trong lòng vẻ mát man!
Chỉ thấy niềm mong đà đỡ lạnh,
Và nghe nỗi nhớ lại nguôi tàn!
Không còn ủ rũ vì xa Huệ,
Cũng khỏi âu sầu tại vắng Lan!
Mãi ước sau này mau hợp tổ,
Hoà vui hạnh phúc giữa cung đàn
*****
Hữu Thiên
VÒNG XOAY

Chiều buông gió đẩy bạt mây ngàn
Lỡ cảnh ươn hèn mới giận man
Nợ ký nhiều năm đời mãi tản
Tiền vay cả vụ kiếp nhanh tàn
Đâu còn nghĩ chuyện ngày mơ huệ
Cũng hết mê trò buổi mộng lan
Sóng lững lơ đùa xô cửa phận
Chùng dây lạc phách nhão cung đàn..! 

NL06/04/2018
*****

Nhung Nguyen
họa
NHÀ XƯA CÒN ĐÓ

Nhà xưa vẫn tọa chốn non ngàn
Buổi sáng bên thềm giọng sáo man
Đợi lúc chiều phai làn gió lộng
Chờ khi tối muộn bóng trăng tàn
Ta ngồi lặng ngắm giàn hoa tỏa
Bạn đứng ai hoài lối cỏ lan
Tiếng vạc kêu bầy về họp tổ
Hoàng hôn vẳng lại khúc tơ đàn
*****
Tường Vân
TIẾNG ĐÀN KHUYA 

Ai thả vầng trăng giữa thác ngàn 
Theo dòng nước bạc chảy miên man 
Rừng thưa mấy lá sầu đông rụng 
Rượu đắng vài chung nhuốm lửa tàn
Giấc ngủ chưa đầy đêm gối mộng 
Giọt hờn vẫn đọng cánh hoàng lan
Trong khuya héo hắt màn sương lạnh
Vẳng lại canh thâu mấy nhịp đàn !

Tường Vân - 06/04/18
*****
Trung Nhẫn 
Anh Thạch Hãn cắc cớ chơi tử vận MAN
Buộc phải họa trùng Luật nhe
CẢNH TÌNH
(Ngũ độ thanh)
.
Bãi cỏ nhà ai rộng ngút ngàn 
Tiêu điều liếp rạ nỗi buồn man
Hàng cau cõng nắng chờ mưa đổ
Bụi chuối đầm sương trổ nõn tàn
Đỏ héo bao chiều dây mướp rũ
Khô cằn mấy buổi ngọn trầu lan
Từng đêm lỡ giấc phiên sầu thả
Lấp lửng nguồn cơn mỗi nhịp đàn
.
Trung Nhẫn 6/4/2017
*****
Trai Dang Van Họa:
LẠNH CHIỀU ĐÔNG.

Chiều đông ở mãi tận trên ngàn.
Gió lạnh từng cơn tủi lụy man
Gác lẻ âm thầm môi nhạt úa.
Phòng đơn quạnh quẻ tóc phai tàn.
Nhiều hôm thấy bạn niềm thương tỏa.
Những buổi xa người nổi nhớ lan.
Một thuở tình hồng đâu có nửa.
Còn chăng kỉ niệm với cây đàn.
6/4/18
Trai Dang Van 
*****
Đối họa cùng thi hữu
MƯA CHIỀU

Chiều quê ngập cả bóng mưa tràn
Chặn cảnh oi nồng nắng dã man
Hửng sáng làn mây hờ hững cuộn
Hoàng hôn ngọn sóng lửng lơ tàn
Câu hò trốn biệt màn sương cuốn
Bản nhạc đi tìm bãi sóng lan
Bếp lửa nhà ai vùi lạnh lẽo
Giờ vang rộn bởi mấy âm đàn ./.

LCT 06/04/2018

DẤU VẾT THỜI GIAN


DẤU VẾT THỜI GIAN


Ta về vớt mảnh trăng khuya
Ngủ quên đáy vực đầm đìa rác rong
Vớt câu thơ chết giữa dòng 
Chiều giông bão nổi chao vòng sóng xô

Vớt tình giữa cõi hư vô
Đem về sưởi ấm khi mùa gió rong
Vớt đêm em bỏ xa chồng
Vùi câu chăn gối thuở nồng đắm say

Vớt lời thơ cạn từ đây
Có câu người gởi chất đầy dối gian
Vớt đêm em lặn gió ngàn
Tìm vui bên chốn mây tàn tuyết rơi

Vớt ngày tháng giữa xa khơi
Thuyền đi bỏ lại nỗi đời lênh đênh
Vớt con sóng vỗ gập ghềnh
Đẩy thu vàng úa bồng bềnh lá rơi

Vớt mưa đêm tiếng rã rời
Cho miền ký ức một đời chìm sâu
Vớt làn mắt đẹp bồ câu
Bất ngờ trở chứng diều hâu lạnh lùng

Vớt từng đêm giữa mê cung
Phòng loan rã chiếu chăn cùng cô đơn
Vớt thêm những tiếng dỗi hờn
Tưởng rằng ngọn gió thu buồn vấn vương

Vớt trong những khúc nghê thường
Có câu kinh vỡ đoạn trường tân thanh
Vớt từng giọng nói hớ hênh
Khỏa lấp bóng gió bên ghềnh thác mơ

Vớt đêm kẻ đợi người chờ
Chôn vào di vãng mịt mờ từ đây
Vớt chiều gió hẹn cùng mây
Vùi trong vạt nắng thu gầy xanh xao ./,

LCT 25102017.