VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

LỐI XƯA

LỐI XƯA


Em nhà cuối ngõ mịt mờ sâu 
Những ngại ngùng chân bước buổi đầu 
Bến vẫn qua mùa soi đỏ nguyệt 
Đêm còn đổ bóng rọi vàng ngâu 
Lần theo tuổi ngọc hồn xuân chớm 
Lại nghĩ đời trai khối biển sầu
Cảnh chiến chinh buồn duyên nợ cũ
Khung trời kỷ niệm mất từ lâu ./.

LCT 11/O3/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
TÀN HƯƠNG KỶ NIỆM
Sợ cảnh mây luồn ngõ gió sâu
Tàn hương kỷ niệm dấu yêu đầu
Câu hò rụng giữa vườn hoa lá
Tiếng nhạc rơi ngoài bãi sóng ngâu
Nhạt mảnh chiều hoang làn nắng vỡ
Buồn cơn mộng trắng buổi mưa sầu
Cung đường đã điểm hồi chuông muộn
Thế sự buông màn cũng khá lâu/
NPP 11/02/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI ĐAU NGÀY CŨ
Cứ tưởng đôi mình nghĩa nặng sâu
Nào hay lỡ cả mối duyên đầu
Em đà vội vã sang đò nắng
Cảnh bỗng ê chề thấm lệ ngâu
Đã chẳng đành quên ngày ấy mộng
Thì sao nỡ để kiếp ai sầu
Bao mùa lặng ruổi phương trời cũ
Một kẻ đau thầm cũng bấy lâu.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Lê Minh
CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Con đường kỷ niệm mãi chìm sâu
Chạnh những lần yêu thuở mới đầu
Tiếc nụ chồi xanh ngoài bãi thẳm
Thương cành lộc biếc giữa mùa ngâu
Tình xưa trả lại ngày mưa xót
Nợ cũ vùi theo buổi nắng sầu
Cạn nỗi niềm riêng chiều tưởng nhớ
Nghe đời mặn chát đã từ *lâu
Khắc lục *
LM
*****
Tòng Trần
BẾN SÔNG ĐỜI
Dẫn lối đưa đường tận hẻm sâu
Tìm em dẫu khó thuở ban đầu
Tim hoài hớn hở mừng đêm nguyệt
Dạ mãi êm đềm thỏa mắt ngâu
Khởi cuộc hồng hoang tình nỡ oán
Chìm trong lãng mạn ái quên sầu
Ân nồng phỉ chí đầy hương cũ
Bến đỗ sông này phải được lâu.
11/3/2022.
*****
Phung Phan
Xx tbl 2 KẺ ĐÃ
Hẹn lỗi canh tàn ngủ khó sâu
Người đi biệt xóm lỡ duyên đầu
Êm đềm trắc ẩn mà đau nguyệt
Lẳng lặng ưu phiền ngỡ xót ngâu
Dẫu dạ thề non hoài tưởng chớm
Dù tâm hẹn biển mãi mong sầu
Quên ngàn kỷ niệm hàng me cũ
Chợt tưởng hương ngào vẫn thắm lâu
Phung Phan
*****
Vĩnh Long
ĐỢI....
Ngõ nhỏ ta về ngập rất sâu
Rồi nghe đã sạt cả giang đầu
Đường xưa giận cảnh thâm mờ bão
Nẻo cũ thương chiều bạc trắng ngâu
Dõi bến tiêu điều thân đọng tủi
Nhìn quê ảm đạm mắt vương sầu
Từng loan chuẩn bị xây cầu mới
Chẳng rõ sao mà đợi quá lâu
Vĩnh Long