VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

KHIÊM TỐN

KHIÊM TỐN


"Nhân sinh thất thập cổ lai hy"
Lão bát tuần nhưng chẳng sợ gì
Rượu vẫn lưng bầu mong sưởi xác
Xuân còn nửa bến mộng cài thi
Chờ đêm vỡ sóng duyên phàm tục
Đón cảnh trùng âm phận lỡ thì
Để cuộc vui dài thêm chút nữa
Đâu cần vỗ ngực thách mà chi ./.

LCT 16/O6/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Mộng Hoài Nhân
CỔ LAI HY.

"Nhân sinh thất thập cổ lai hy"
Đỗ Phủ ngày xưa cụ nói gì
Một giấc hoàng lương rồi chợt tỉnh
Bao lần thế sự có còn thi
Ngồi nâng chén rượu khi vừa ý
Đứng ngắm trời mây buổi đẹp thì
Xướng họa dăm vần vui bạn hữu
Thanh nhàn lão giả chữ an chi.

Mộng Hoài Nhân
Đà Lạt 16/6/2023
*****
Phượng Phượng
MẸ KỂ CHUYỆN XƯA

Mẹ kể xưa là chuyện cổ hy
Đồi thông khói nhuộm ước mơ gì
Khung trời lộng gió đàn chim tấu
Bãi đá loang chiều lũ ngựa thi
Ngắm nụ hoa tàn sau mỗi sớm
Nhìn đôi bướm mộng cuối xuân thì
Thương mùa lá rụng vàng sân cỏ
Lối nhỏ mưa buồn chẳng thấy chi/

NPP  16/06/2023
*****
Trần Đình Tấn
CÒN GÌ VUI NỮA HUYNH

“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”
Gã muốn làm thơ chẳng ngại gì
Khổ bữa gieo vần chê lục bát
Đau từ chọn ngữ với đường thi
Lời hay xướng hoạ từng hôm nhỉ
Ý đẹp cười vang mỗi buổi thì
Cuộc sống khi già ai hỏi nữa
Bây giờ thoả mãn có hề  chi
16/6/2023
*****
Dinh Tuan Minh
CUỘC TÌNH TRĂM NĂM.
Cửu thập song toàn quá hữu hy
Bình an mọi thứ chẳng lo gì
Đêm còn nhớ những đường đi học
Sáng vẫn khoe từng nẻo dự thi
Cũng biết ngày trôi rồi nhạt cảnh
Càng tin tháng dạt sẽ phai thì
Ông bà chỉ ước đời vui mãi
Giận dỗi ghen hờn nỏ ích chi
Đinh Tuấn Minh. Mà
*****
Quang Lê Vũ

DỪNG MƠ ƯỚC 
(Tá tự đối)

Sáu chục xuân mà thỏa mãn đi 
Dừng mong ước nọ chẳng ra gì 
Ham nhiều bữa đến nên làm xị
Thưởng ít hôm sầu đã soạn thi
Dạ xóa từng khuya dò những tỉ 
Người qua vạn khổ nhớ bao thì 
Thân già hiểu nghĩa là quân thí 
Ngẫm tỏ vô thường liệu ích chi.

Quang Lê Vũ -16.6.2023
*****
Đăng Khoa Lê
.                SOI MÌNH

"Nhân sinh thất thập cổ lai hy"
Ngoại thất tuần vui vẻ nỗi  gì
Rượu muốn bình khô nghèo kiệt xác
Tình mong nghĩa cạn khổ toàn thi
Bây giờ túng quẩn đành buông cuộc
Tiếc thuở tài hoa lỡ mất thì
Cứ tưởng gầm to là hổ dữ
Soi mình bóng lẻ bỏ bèn chi

         L Đ K 16/06/23
*****
Nguyen Nho
. CÓ CỤ THỜI NAY

"Nhân sinh thất thập cổ lai hi"
Tích cũ, thời nay chẳng có gì
Tám chục còn ưa đòi chả bĩm
Dài râu vẫn thích thử xuân thì
Nhiều anh hợm hĩnh nên hay liếc
Lắm cụ no mồi vẫn ngủ ghì
Hỏi sức còn sung không cưỡi ngựa ?
Xem chừng quẹo chấu ngã còn chi

16/6/23 Nguyễn Nho
*****
Luong Tran

BẤT NHƯỜNG

Lắm lão trông già thập cổ hy
Làm thơ tặng gái chẳng ra gì
Lai hình trữ mạng đăng đàn ý
Lụm ảnh tra tình diễn áng thi
Lãm ghẹo cà kê nàng thế mỹ
Lườm trêu gạ gẫm ả xuân thì
La đà các ẽm không phòng bị
Lẻ số đơn chồng hạ lưỡng chi...

16/06/2023