TỪ ĐÓ ĐỜI TÔI
Ta đời gặp giữa bến phù du
Thuở mẹ tìm cha ngỡ báo thù
Tại mỗi đêm nằm u uẩn khóc
Hay từng giấc ngủ lạc loài ru
Nào mơ lệ nóng bờ môi nhỏ
Lẫn cuộc tình êm nẻo phố mù
Bất chợt mưa mùa lơ lửng rã
Khi triền lá đổ lạnh rừng thu ./.
LCT 14/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
GIẤC MƠ HOANG
Hẹn buổi lên đường bước lãng du
Chờ khi hết giặc đuổi quân thù
Bao thời lửa trận thầy me khóc
Những thuở sa trường súng đạn ru
Đất đã hồi sinh mừng ruộng nhỏ
Trời đang phục sức đẫm sương mù
Mơ màng giấc ngủ mồ hôi rã
Ủ rũ canh tàn ước mộng thu.
14/6/2025.
*****
Lê Minh
QUÊ NGHÈO
Bỏ lại quê nghèo bước lãng du
Ngày mai sẽ sạch bước chân thù
Thương từng ngọn lửa chiều em khóc
Nhớ những câu hò buổi mẹ ru
Vẫn dạo xuân tàn con phố nhỏ
Rồi đêm gió lạnh nẻo sương mù
Trăng mùa chợt sáng khung trời cũ
Chạnh buổi mưa về giữa lối thu
LM
*****
Kim Xuyến
THUYỀN ĐỜI
Thuyền ta nhẹ lướt vẻ nhàn du
Gạt bỏ bao điều chuốc hận thù
Lối cũ buồn đau nhiều lệ ứa
Tình xưa biệt dấu những lời ru
Môi cười hé nụ thôi phiền não
Phố rạng bình tâm xóa mịt mù
Tạnh bão tàn mưa đời xán lạn
Hoa vàng cúc nở rực trời thu .
*****
Dinh Tuan Minh
GIỮA HẠ VÀNG
Chỉ ước mong ngày được viễn du
Đời xua đuổi hết bọn thâm thù
Trong làng rộn rã lời em hát
Giữa bản êm đềm tiếng mẹ ru
Tím lịm bằng lăng choàng ngõ cổng
Hồng tươi phượng vĩ chắn mây mù
Đôi bờ khởi nghiệp sang giàu mãi
Một cõi yên bình buổi chớm Thu
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyet Huynh
LÃNG DU
Tím thẳm mây ngàn bước lãng du
Dừng xem suối lượn ngẫm ân thù
Say mùa hạ úa dìu cung bổng
Đắm giọt mưa sầu trổi khúc ru
Mãi nhớ thông già ôm khói bạc
Hoài yêu phố nhỏ đón sương mù
Quay về lối quạnh hồn lưu luyến
Lá rụng nai đùa ngỡ tiếng thu./.
HKN.14-6-25 !
*****
Đăng Khoa Lê
. MỘNG DU
Rã bước chân dồn kẻ mộng du
Trần gian vẫn đó nặng ân thù
Đêm dài thổn thức bầy ma dỗ
Giấc tận mơ màng lũ quỷ ru
Những mọng sang ngày đang trở nắng
Rồi mong dậy sáng đã tan mù
Mưa vào ngõ cụt đời trôi cả
Cuộn hết xuân rồi chẳng lẽ thu
L Đ K 14/06/25
*****
Trần Đình Tấn
TRÊN CÕI MẠNG
Những tối êm đềm thoả mộng du
Niềm vui cõi mạng bỏ tư thù
Trao vần nghĩa sáng mời anh hoạ
Gửi chữ ân nồng tới chị ru
Phận muốn lời hay từng bữa tỏ
Đời khoe ý đẹp giữa sương mù
Mong rằng bạn hữu như dòng suối
Nước chảy quanh mùa tận giữa thu./.
14/5/2025
*****
Hồng Nguyên
SẦU HẬN THIÊN THU
Đã chết tâm hồn bởi mộng du
Sầu ai oán ngập nỗi đau thù
Vườn xưa vắng lặng màu rêu phủ
Cảnh cũ hoang tàn ngọn gió ru
Nắng rủ hồn mai hờn vũng cạn
Chiều xem bóng vạc lẫy sương mù
Niềm thương một thuở phai lời ước
Giận mãi phiên tình ngủ giấc thu.
HN14/06/2025
*****
Sầu Đông
PHỐ ĐÊM
Phố đọng sương dày ngõ vắng thu
Dòng đêm sóng cuộn bến ao tù
Tường nghiêng bóng đổ tràn tơ vướng
Lối nghẽn mưa lồng quyện gió ru
Mộng thẫn thờ treo đầu đỉnh núi
Sầu lơ lửng rụng dốc sương mù
Sâu lòng thổn thức đời hiu quạnh
Giữa bốn bức tường ngọn nến đu
SĐ
*****
Ngọc Bích
ANH VỀ TRONG GIẤC MỘNG DU
Khoảnh khắc anh về ngỡ mộng du
Thuyền xưa bến cũ chẳng nên thù
Thương màu hạ đổi bao ngày khóc
Nhớ mảnh trăng tà những đoạn ru
Thuở ấy mùa đông hờn quãng lạnh
Giờ đây biển mộng cuốn sương mù
Xuân thời đã khuyết vòng tay nựng
Để tháng năm dài.....chạnh ngõ thu
14 .06 .2025 - Ngoc Bich
*****
Hoàng Long
TÂM SỰ ĐỜI TÔI
Cuộc sống xoay vần bởi lãng du
Còn bao oán hận những căm thù
Thôi đành xóa sạch không lời hận
Sẽ được yên bình khỏi tiếng ru
Số phận chưa tròn đâu ảo não
Tình yêu đã nhạt chớ tung mù
Đời ta hạnh phúc luôn còn mãi
Gạt bỏ âu sầu giữa sắc thu ...
*****
Vũ Như Cẩn
... TỪ ĐÓ ĐỜI TÔI ...
*****..♡..*****
Đời tôi xuất hiện giữa phù du
Đón mẹ nhìn cha nổi oán thù
Cớ sự vì sao trào tiếng khóc
À ơi..! tỉnh thức mãi hoài ru
Thì trong bóng lệ em thơ nhỏ
Dõi tận bền êm vượt khó mù
Hạnh ngộ trời mưa vào rã rít
Triền mơ thác đổ nẻo rừng thu ./.
***
14/06/2025 Vũ Như Cẩn