VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

KHÚC HẠ

KHÚC HẠ 


Cánh phượng hồng đang nở giữa hè
Quê nghèo mãi vọng tiếng buồn ve
Người đi giữa độ vàng trăng hắt
Chẳng nhớ dòng sông vỡ điệu vè
Mẹ mất khi chiều thân liễu rủ
Không còn ngọn gió thoảng bờ tre
Dù cơn nắng muộn tràn qua ngõ
Vẫn thấy niềm đau thuở nọ đè ./.

LCT O1/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HÈ NUNG

Bằng lăng ảo não oán trưa hè
Phượng vỹ vui mừng tiếng của ve
Nhớ bận chiều phai làn bão hắt
Vì đêm ngõ mộng vắng câu vè
Thương lần bữa nhạt chùm mưa rủ
Bởi khắc hiên nồng lạ dãy tre
Mãi phủ buồng tim tình ái đọng
Hoài ươm đáy dạ nghĩa ân đè. 

01/6/2024.
*****
Hoành Trần

ĐIỆU BUỒN QUÊ XA
Tiếng chim gọi khách ở sau hè,
Hoà lẫn thanh âm cùng lũ ve,
Mà ngỡ bên em nghe điệu lý,
Tưởng chừng cạnh mẹ lắng câu vè
Bâng khuâng tiếng sáo trên nương lúa
Thảng thốt lời thơ dưới rặng tre
Đất khách nhớ nhà châm điếu thuốc,
Trong tim thắt quặn giống ai đè!
HT
1/6/24
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG ĐÈ

Hạ đổ nồng hanh giữa nắng hè
Sân trường phượng vĩ hỏi loài ve
Vào trang kỉ niệm đời luôn nhớ
Buổi học vừa xong đã cắm vè
Thấy chuyện ân tình đêm mãi rủ
Hôm sầu mới trải hãy nhìn tre
Buồn ai lại bước nhầm sang ngõ
Lỡ có nàng tiên tưởng mộng đè./.
01/6/2024
*****
Bích Hằng
NHỚ NGÀY XƯA 

Chiều nay nhớ lại buổi trưa hè 
Rộn rã khung trời bởi tiếng ve 
Nẻo cũ thời gian hoài muốn hẹn 
Còn thương thuở ấy vọng câu vè 
Tim hồng kỷ niệm luôn cần giữ 
Vẫn tưởng hôm nào trốn bụi tre 
Cái tuổi trăng tròn trông rõ đẹp 
Làm thơ vịnh cảnh nghĩa ân đè 

         2024 .06 .01. Bích Hằng
*****
Lê Cảnh Thông
SAU CƠN  MƯA
Màu hoa phượng rũ cảnh trưa hè 
Gởi mộng theo cùng những tiếng ve
Nắng đỏ quanh vùng mưa đã tạnh 
Tình sâu lắng đọng cả câu vè
Trời xanh những đóa hồng đang nở  
 Ngõ lặng chan hòa của bóng tre
Ngọn gió chiều đưa từ biển cũng 
Còn mang nặng bởi bóng mây đè
             01/06/2024
*****
Hương Lan
SANG HÈ
Phiến đối

Bằng lăng tím nở gọi sang hè
Cánh phượng hoa đầy nẫu tủi ve
Bạn hữu chờ mong hồn đỏ thắm
Thời gian mãi chỉ nhớ câu vè
Cô thầy ngóng đợi tâm nồng tỏ
Kỷ niệm luôn còn giữ tiếng tre
Vẫn trải lòng ta ngày kết nguyện
Còn vương vấn buổi mộng chưa đè

01.06.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.              TÌNH HẠ

Thuyền đi viễn xứ giữa trưa hè
Gió thổi không ngừng lặng tiếng ve
Nhớ buổi người xa mùa bão hắt
Vì yêu điệu ví nhạt câu vè
Thương ngày biển lặng làn mây quẩn
Bởi thấy thân cò vắng ngọn tre
Có phải buồn đau tình đã nát
Đìu hiu ngọn lửa bóng đêm đè

             L Đ K 01/06/24