VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

BỞI VÌ MÙA ĐÔNG

BỞI VÌ MÙA ĐÔNG


Lâu rồi nghỉ nói chuyện cùng em
Để những dòng thi lệ ướt mèm
Bến vẫn treo hờ manh nguyệt đỏ
Song còn gác lửng vạt mù lem
Buồn con hẻm lạnh từng thu chết
Nhạt ngõ hồn hoang chén tửu thèm
Gỡ bóng đêm tìm khung kỷ niệm
Nhưng rồi cũng chẳng có gì xem ./.

LCT 29/11/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
CHẲNG GẶP EM

Đã mấy năm rồi chẳng gặp  em
Làm anh khắc khoải rượu say mèm
Bên giường vẫn nhớ làn môi đỏ
Cạnh cửa đang nhìn chỗ mắt lem
Để mộng thời gian giờ trỗi chết
Rằng mơ kỉ niệm bữa kêu thèm
Trên bờ cát mịn còn êm bãi
Có cặp đôi nằm những kẻ xem
29/11/2022
*****
Hương Lan 
SAO NGƯỜI GIẬN EM

Hỏi nhé sao người đã giận em
Làm mi ướt sũng lệ dang mèm
Ba giàn cúc đỏ còn chưa đượm
Bốn bụi lan hồng cũng chỉ lem
Gợi nỗi đau quàng cho trí khỏa
Chờ cơn tủi dãi khiến tâm thèm
Cô phòng lạnh lẽo vùi tim buốt
Vẫn nhớ đưa từng kỉ niệm xem

Hương Lan
*****
Phượng Phượng 
MÙA ĐÔNG & NỖI NHỚ

Có phải anh giờ cũng nhớ em
Buồn đôi mắt ướt lệ mi mèm
Thương mùa lá rụng chiều đông buốt
Tiếc cảnh mây tràn dạo khói lem
Mãi đợi làn hơi nồng buổi ước
Hoài mong giấc mộng ấm đêm thèm
Nhưng đời vẫn một màu nâu xám
Nỗi đớn đau này chẳng muốn xem/

NPP 29/11/2022
*****
Ngọc Bích 
TỦI PHẬN EM 

Giữa tiết đông hàn tủi phận em 
Và đêm mất ngủ rượu say mèm 
Trăng hờ hững rọi bên thềm vắng
Dạ ngẩn ngơ sầu hõm mắt lem 
Nhớ  mãi người đi buồn cảnh đợi 
Hờn luôn kẻ đến nẫu ân thèm 
Bao mùa lá đổi tim hằng giữ 
Một bến chung tình cũng đủ xem …

29 . 11 . 2022 - Ngọc Bích
*****
Ánh Dương 
NHỚ EM

Đêm nằm hổng  ngủ nhớ về em
Nhức nhối con tim lệ chảy mèm
Gió khẽ khàng ru đời biển lạnh
Sương hờ hững quyện gió bờ lem
Êm đềm phím ngọc cung đàn ước
Khắc khoải thuyền mơ cõi mộng thèm
Ngóng đợi bao ngày ai thổn thức
Mây chiều tắt lịm khó mà xem,,,,,

KL 29,11,22
*****
Tòng Trần 
NHỚ EM

Lạnh lẽo Đông về...chỉ nhớ em
Bầu lưng rượu thấm đẫm môi mèm 
Mơ nàng giữa mộng tình chưa đỏ 
Ước ả trong hồn nghĩa chợt lem.
Mãi đợi nồng ân dù phải chết
Hoài mong thắm nợ dẫu đang thèm
Đâu tìm ảo giác vì men nhạt
Để dạ âu sầu ráng dõi xem. 
29/11/2022.
*****
Dinh Tuan Minh 
LẠNH…
Đã quá lâu rồi bỏ mặc em
Nhiều hôm gọi đến vẫn say mèm
Xuân tàn giữ tủi đời nhem nhuốc
Hạ mãn ôm sầu cảnh lấm lem
Để phận đìu hiu gùi nỗi khát
Làm thân khắc khoải cõng cơn thèm...
Trưa đào rực rỡ mà không ngắm
Tối nguyệt đang tròn cũng chẳng xem
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hà Ngân 
BỞI VÌ YÊU 

Bữa trước sao mà bỏ lại em ?
Làm cho mắt lệ ướt mi mèm
Môi son mím chặt nên thành nhạt
Má phấn bôi hoài cũng đã lem...
Dỗ ngọt anh choàng ôm siết lấy
Lơ đi nhỏ nguýt giả không thèm
Nhưng mà sợ mất ...thôi huề nhé
Mai mốt như vầy nữa hãy xem !

Ngânha
*****
Đăng Khoa Lê 
.            XÓT XA ĐÔNG

Đã mấy đông rồi chẵng gặp em
Vì xa bạn cũ rượu say mèm
Cửa ngoài treo hớt vầng trăng ảm
Vườn trước buông hờ vạt cỏ lem
Nhớ buổi hẻm sầu mang hận đến
Buồn hôm gác lạnh uống vơi thèm
Lật trang nhật ký còn nhân ảnh
Quá vãng nhạt nhoà gắng gượng xem
*****
Sầu Riêng
CŨNG TẠI MÙA ĐÔNG

Những vụ đông tràn chẳng có em
Sầu manh kỷ niệm đã loang mèm 
Trăng rời cảnh cũ lời thương nhạt 
Mộng vỡ đêm trường mắt tủi lem 
Cảm giữa dòng thơ đầy cuộc nhớ 
Buồn bên chén tửu đẫy môi thèm 
Phiên tình vướng lại chiều thu đỏ 
Ước nguyện xưa giờ vẫn mở xem.

Sầu Riêng: 3O/11/2O22