VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

HOA LÁ TÌNH XUÂN

HOA LÁ TÌNH XUÂN

( Thuận nghịch độc )

Thời xuân cảnh đẹp lá sang mùa
Lối thẳm xanh màu trở nắng đua
Hơi kín mộng trào sân gió rã
Khói cao lồng cuộn bến mưa lùa
Ngời sao ánh bạc màn sương thoảng
Sáng nguyệt đêm trần biển sóng khua
Khơi nhóm lửa tàn mây nước đọng
Trời vang vọng đổ tiếng chuông chùa ...

Chùa chuông tiếng đổ vọng vang trời
Đọng nước mây tàn lửa nhóm khơi
Khua sóng biển trần đêm nguyệt sáng
Thoảng sương màn bạc ánh sao ngời
Lùa mưa bến cuộn lồng cao khói
Rã gió sân trào mộng kín hơi
Đua nắng trở màu xanh thẳm lối
Mùa sang lá đẹp cảnh xuân thời ./.

LCT 11/O7/2O21
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
THÓI ĐỜI
(Thuận nghịch độc)

Thời thế gặp như cảnh được mùa
Ruổi đường muôn nỗi lắm người đua
Hơi tàn phận chuốc khi thuyền rã
Lộc ngát nhà chen khách cửa lùa
Ngời tiếng để duyên còn chức chạy
Lép đời nên gạo hết nồi khua
Khơi gì được ấy thân đầy nghiệp
Trời hận vẫn chăm lễ vái chùa.

Đọc ngược :
Chùa vái lễ chăm vẫn hận trời
Nghiệp đầy thân ấy có gì khơi
Khua nồi hết gạo nên đời lép
Chạy chức còn duyên để tiếng ngời
Lùa cửa khách chen nhà ngát lộc
Rã thuyền khi chuốc phận tàn hơi
Đua người lắm nỗi muôn đường ruổi
Mùa được cảnh như gặp thế thời.

Nguyễn Gia Khanh
*****
NÚI MỜ SƯƠNG
(thuận nghịch độc)

Thời vụ chớm sang nắng giữa mùa
Núi đồi quanh vỡ tiếng mưa đua
Hơi xông cửa sớm thơ trào lộng
Nước đọng vườn đêm gió đẩy lùa
Ngời rạng phố xa chiều trống đổ
Tỏ mờ sao vắng buổi chiêng khua
Khơi mơ cảnh bướm hoa đầu ngõ
Trời ngập khói sương trắng phủ chùa

Chùa phủ trắng sương khói ngập trời
Ngõ đầu hoa bướm cảnh mơ khơi
Khua chiêng buổi vắng sao mờ tỏ
Đổ trống chiều xa phố rạng ngời
Lùa đẩy gió đêm vườn đọng nước
Lộng trào thơ sớm cửa xông hơi
Đua mưa tiếng vỡ quanh đồi núi
Mùa giữa nắng sang chớm vụ thời/

NPP 11/07/2021
*****
LỠ LÀNG.
Thuận nghịch độc
Thuận

Thời lỗi phận khô hạn cuối mùa
Mỏi mòn thân rũ cảnh nào đua
Hơi khàn buổi sợ duyên đùn đẩy
Giọng khản chiều lo kiếp đuổi lùa
Ngời hết đã than ngày trống giục
Khổ còn đang giận bữa dùi khua
Khơi sầu giữa đắng cay tràn ngõ
Trời đất bủa sương ngại đến chùa

Nghịch
Chùa đến ngại sương bủa đất trời
Ngõ tràn cay đắng giữa sầu khơi
Khua dùi bữa giận đang còn khổ
Giục trống ngày than đã hết ngời
Lùa đuổi kiếp lo chiều khản giọng
Đẩy đùn duyên sợ buổi khàn hơi
Đua nào cảnh rũ thân mòn mỏi
Mùa cuối hạn khô phận lỗi thời

11/7/2021
Đinh Tuấn Minh
*****
ĐỪNG KHƠI
(Thuận nghịch độc)

Thời vận rủi may chẳng đợi mùa
Hám tiền danh mộng mải cuồng đua
Hơi hà xót ngựa đau chiều xế
Lực đuối vầy xe đảo gió lùa
Ngời đặng tiếng chi mà mãi ruổi
Rạng gì gia ấy bởi hoài khua
Khơi đừng hận dỗi mình thua được
Trời mặc kiếp sanh vãng cảnh chùa.

Đọc ngược:
Chùa cảnh vãng sanh* kiếp mặc trời
Được thua mình dỗi hận đừng khơi
Khua hoài bởi ấy gia gì rạng
Ruổi mãi mà chi tiếng đặng ngời
Lùa gió đảo xe vầy đuối lực
Xế chiều đau ngựa xót hà hơi
Đua cuồng mải mộng danh tiền hám
Mùa đợi chẳng may rủi vận thời.

0723 H,11/7/2021
Thái Chung