VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

KHÚC THỤY DU



KHÚC THỤY DU
( Cảm tác và chuyển thể theo lời bài hát Khúc Thụy Du của Nhạc sĩ Anh Bằng )

Xin chớ bao giờ hỏi đến ta
Vì sao thân lạnh gối xiêu và
Chân đi không vững trên đôi bước
Môi vẫn còn run giữa luống hoa
Có lẽ đờì anh chim bói cá
Còn em trọn kiếp bóng trăng ngà
Cách nhau một mặt hồ yên ả
Mã vẫn muôn trùng cứ mãi xa /.


LCT
29/9/2015.

TìNH CHẾT





TìNH CHẾT
(nđt , độc vận)

Cái nghĩa tào khang quả mịt mù
Ân tình tựa gió giữa chiều ru
Miền mơ đắm dạo mùa trăng cũ
Nẻo mộng chìm sâu vũng nước tù
Nhớ buổi trao lòng đêm dạ vũ
Thương lần gởi phận tối tàn thu
Giờ đây bến hẹn màu rêu phủ
Để lại đời nhau những vết thù ./.


LCT
29/9/2015