VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

MỘT THOÁNG ĐỜI NGÂN

MỘT THOÁNG ĐỜI NGÂN


Tiếc rẻ làm chi cõi nợ trần
Vui buồn chỉ một thoáng đời ngân
Đành thôi chén rượu vùi cam khổ
Nghĩ thế lời thơ mượn thảo vần
Sợ bóng đêm tràn qua cửa ngõ
Lo bầy quỷ trốn tận lòng chân
Rồi đây mãn nguyện bình yên chết
Trả hết niềm đau mỗi một lần ./.

LCT O3/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
KIẾP PHÙ DU.
Trầm luân một kiếp ,cõi phong trần
Mỗi tối chuông chùa chợt vẳng ngân
Bạn hỡi quên rồi bao lối nẻo
Người ơi để lại những câu vần
Tu thiền đẹp mãi lời nhân ái
Bảo đức tươi hoài chữ thiện chân
Có nghĩa gì đâu đời chỉ tạm
Phù du lột xác chẳng hai lần.
Mộng Hoài Nhân
Đa lạt
3/5/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỬA LÒNG ĐÃ TẮT
Lòng tuy đã tắt mộng Châu Trần
Mỗi độ ve sầu thảm thiết ngân
Tiếc mộng còn đang làm khổ lão
Đành thơ cũng phải chuốc cay vần
Trăng ngàn vẫn chạnh tròn sang khuyết
Cuộc lữ khôn lường giả hóa chân
Để lúc hè vương ngồi ngẫm lại
Vì đâu khiến dạ tủi bao lần.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CẢNH PHONG TRẦN
Đời ta lỡ vướng cảnh phong trần
Cũng phải vui vì ngọn sóng ngân
Sớm dẫn hồn thơ vào cõi mộng
Chiều đưa ngọn gió đến âm vần
Thương màu nắng nhạt loang bờ cỏ
Nhớ mảnh trăng vàng phủ dấu chân
Những cánh thư tình đêm huyễn hoặc
Ngồi mơ tưởng viết đã bao lần/
NPP 02/05/2021
*****
Vĩnh Long
HÃY VÌ NHAU
Nhiều khi cũng ngại kiểu phân trần
Chán gặp khi nàng ủ rũ ngân
Bởi trách không màng nghe những giọng
Vì chê chẳng muốn dõi bao vần
Tình yêu mãi thắm bên đời thực
Hạnh phúc luôn nồng giữa cảnh chân
Đã nguyện đồng tâm thì phải gắng
Đừng nên bỏ mặc ...biết đâu lần
Vĩnh Long.
*****
Thái Chung
VÔ THƯỜNG
Rồi ai cũng phải biệt dương trần
Bởi tiếng chuông tàn sẽ bặt ngân
Tạo hóa bày an ngầm giỡn đuổi
Trời cơ nhỡ rủi khó xoay vần
Cho dù phận hẩm gia nghèo túng
Vẫn để tâm nhàn trí thiện chân
Hám cảnh giàu sang rồi cũng vậy
Nào mơ đổi kiếp những đôi lần.
0678 H,03/5/2021
Thái Chung
*****
Tòng Trần
SỐ GIAN TRẦN
Hồn mê muội giẫm số gian trần
Để tiếng chuông chùa mãi giục ngân
Ngõ Phật chờ kia...ngày biến trở
Bài Kinh đợi đó...buổi xoay vần
Mong người tỉnh ngộ còn tâm mỹ
Hẹn kẻ quay về đã trí chân
Sáng rỡ đường đi dù tỷ lượt
Tìm ra lối vượt dẫu muôn lần.
03/5/2021.
*****
Nguyễn Thế An
Ở LẠI THÔI
Đời ta chẳng biết nợ chi trần
Mở đĩa nghe nhầm lúc bạc ngân
Chén rượu tràn hơi thừa bảy chữ (*)
Đường trăng dẫm bóng đủ năm vần
Xem hàm định bán răng còn giả
Giữ tiếng thu vào lợi hết chân
Lạnh lẽo nhìn sông ghềnh chảy xiết
Tàn luôn ý tuyệt... nghĩ đôi lần.
Nguyễn Thế An
(*) Bảy chữ: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, trung, lương.
*****
Sầu Riêng
CẢNH PHƠI TRẦN...
Buồn trông nó chịu cảnh phơi trần
Cũng tại thân nghèo chả có ngân
Vạn bữa dầm thân chìm nắng trải
Ngàn đêm đọa kiếp phủ mưa vần
Thương niềm khổ lụy sầu đôi mắt
Thảm nỗi cơ hàn nhọc bước chân
Đứng giữa trời mơ ngày đổi mộng
Trầm khơi cảm xúc chạnh bao lần.
Sầu Riêng: O3/O5/2O21
*****

KIẾP PHONG TRẦN
Là trai há chịu cảnh phong trần
Để tiếng lưu thời đẹp nghĩa ngân
Nhỡ vướng thân hèn lo chuyển vận
Mà vương phận hẻo cố xoay vần
Ưu phiền chẳng ngại lòng luôn sáng
Khó nhọc đâu nề chí vẫn chân
Cuộc sống khôn lường nay phải dưỡng
Hào quang gắng tỏa một đôi lần.
Trịnh Hùng Tiến, 03/5/21