VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

ĐIỆU BUỒN NÚI SÔNG

🌎ĐIỆU BUỒN NÚI SÔNG🌎

     (Thuận nghịch độc)

➡️
Sông núi điệu buồn rượu níu thơ
Gió xô thuyền đẩy sóng chao bờ
Lồng mây phố đẹp chiều mưa đổ
Thoảng khói sân vàng dạo nắng mơ
Giông vắng biển trời sao sáng tỏ
Tiếng thơm đời mẹ dấu lu mờ
Nồng cay mắt lệ dòng xao xuyến
Đông lạnh hẻm sầu bến rụng tơ...
                                             ⬅️
Tơ rụng bến sầu hẻm lạnh đông
Xuyến xao dòng lệ mắt cay nồng
Mờ lu dấu mẹ đời thơm tiếng
Tỏ sáng sao trời biển vắng giông
Mơ nắng dạo vàng sân khói thoảng
Đổ mưa chiều đẹp phố mây lồng
Bờ chao sóng đẩy thuyền xô gió
Thơ níu rượu buồn điệu núi sông.

                 LCT O7/O3/2O22
                 🚥🚥🚥🚥🚥🚥
BÀI HỌA :
*****

KHÚC SÔNG CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Sông đầu vắng lặng sóng dìu thơ
Gió chuyển trời mây khói cuộn bờ
Lồng sổ sáo xa rời buổi mộng
Cửa cài then kéo bỏ chiều mơ
Giông đêm lệ thấm mi nhoà nhạt
Khói sớm tàn rơi biển mịt mờ
Nồng chén tửu xưa tình lại nối
Đông sầu lối trải óng vàng tơ

Tơ vàng óng trải lối sầu đông
Nối lại tình xưa tửu chén nồng
Mờ mịt biển rơi tàn sớm khói
Nhạt nhoà mi thấm lệ đêm giông
Mơ chiều bỏ kéo then cài cửa
Mộng buổi rời xa sáo sổ lồng
Bờ cuộn khói mây trời chuyển gió
Thơ dìu sóng lặng vắng đầu sông
NPP 07/03/2022
*****

KHÚC TÀN ĐÔNG
Sông chiều chạnh bóng lặng hồn thơ
Chuyến lỡ đò sang khách đợi bờ
Lồng gió ngược xô buồm mảnh rã
Hẹn thuyền xuôi ghé thuở tình mơ
Giông vầy bến cũ người hoài vắng
Mộng vỡ niềm xưa bóng mãi mờ
Nồng hết rượu ai buồn nỗi khổ
Đông tàn khúc nhạc phím chùng tơ
Tơ chùng phím nhạc khúc tàn đông
Khổ nỗi buồn ai rượu hết nồng
Mờ mãi bóng xưa niềm vỡ mộng
Vắng hoài người cũ bến vầy giông
Mơ tình thuở ghé xuôi thuyền hẹn
Rã mảnh buồm xô ngược gió lồng
Bờ đợi khách sang đò lỡ chuyến
Thơ hồn lặng bóng chạnh chiều sông.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tôn Linh Tiểu 
🌺ĐÊM VỀ PHỐ BIỂN🌺
     (Thuận nghịch độc) 

➡️
Sông Đà ánh điện chiếu nàng thơ
Gió đẩy thuyền trôi lạc bến bờ
Lồng cảnh phối tâm nhìn khách lữ
Sử tình lưu bút họa đời mơ
Giông làm biển động còn tăm tối
Sắc đổi trời trong hết mịt mờ
Nồng mặn viết câu đầy xúc cảm
Đông người phố giữa thả vần tơ.
                                                      ⬅️
Tơ vần thả giữa phố người đông
Cảm xúc đầy câu viết mặn nồng
Mờ mịt hết trong trời đổi sắc
Tối tăm còn động biển làm giông
Mơ đời họa bút lưu tình sử
Lữ khách nhìn tâm phối cảnh lồng
Bờ bến lạc trôi thuyền đẩy gió
Thơ nàng chiếu điện ánh đà sông. 

                 TLT O7/O3/2O22
                 🚥🚥🚥🚥🚥🚥