VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

THU TRẦM LẮNG

 THU TRẦM LẮNG


Khoảng nắng tàn rơi lạnh ngõ hồn
Thu sầu lá rụng cảnh hoàng hôn
Nhìn manh chiếu cũ mòn đêm thở
Lại chuỗi đời hoang mỏi bước dồn
Những đám sương vờn mây cổ độ
Đôi làn khói quyện cửa thiền môn
Hồi chuông giáo phận từng âm rã
Cuốn cả chiều trôi dọc nỗi buồn ./.

LCT 28/O8/2O24
 BÀI HOẠ :
*****

Tony Tèo

ĐÀNH RỨA THÔI !
Nằm nghe cuộc mộng đã vương hồn
Mấy nhánh hoang đường đã phối hôn
Từng manh chiếu rách sương tàn đọng
Những liếp ưu tư gió dập dồn
Văn chương chỉ tội người xa xứ
Chữ nghĩa thêm buồn cảnh ngọ môn
Có nghĩa gì đâu mà phải khóc
Thì thôi nín dứt chuyện đau buồn ./.
*****
Tòng Trần
NỖI BUỒN THU

Đầu Thu vẫn nóng nực kinh hồn
Đã vậy do trời có phải hôn
Cảnh giữa ngày...xem chừng khó vọng
Tình trong buổi... ngỡ lại khô dồn
Nghe bầy sáo sậu gào bên ngõ
Thấy lũ chim gù đảo cạnh môn
Tận phía đồng xa vàng dãy cỏ
Từ nơi dạ thẳm mỗi ta buồn. 

28/8/2024.
*****
Hoành Trần

HỌC TRÒ NGOAN
Tự dưng ngơ ngẩn tựa không hồn,
Ngồi học mà mơ đang được hôn,
Bởi vậy làm bài luôn điểm yếu,
Cho nên viết luận mãi ghi dồn,
Cuối năm thông báo không lên lớp 
Tổng kết vào xem thiếu mấy môn,
Vì tội sớm yêu mà quên hết,
Mẹ cha biết được quá đau buồn!
HT
28/8/24
*****
Đăng Khoa Lê
.       ĐÊM TRĂN TRỞ

Tàn đêm ngọn gió thổi vô hồn
Lạnh lẽo canh dài thiếu nụ hôn
Kẻ lại trời đông làn môi nhớ
Người đi nắng hạ quả tim dồn
Âm thầm giọt đắng hờn duyên Ngãi
Vắng vẻ sương dày dỗi cửa môn
Vọng tiếng côn trùng rên rĩ phận 
Hồi chuông thỉnh những tháng năm buồn

          L Đ K 28/08/24
*****
Lê Minh
THOẢNG CHÚT BUỒN QUA
Những bận vào thu buốt nẻo hồn
Em rời phố thị để từ hôn 
Thiền am sáng tản hồi chuông vọng
Cửa Phật chiều tan tiếng mõ dồn
Mảng khói âm thầm giăng rẫy mận
Sương mù lặng lẽ phủ vườn môn
Làn mây đảo hướng quay đầu bãi
ngẫm lại lòng ta thoảng chút buồn
LM
*****
Trần Đình Tấn (bài 1)
ĐỂ HẾT BUỒN

Ổng nói nhiều hôm mộng lỡ hồn
Con mù lại nhớ gửi lời hôn
Vào đêm chị ấy tình than thở
Tới cảnh người kia nghĩa lộng dồn
Giữa buổi anh về xem đám ruộng
Trong đời gã muốn thoả lòng môn
Lời chôn một thuở nào tan rã
Bạn hữu vần thơ để hết buồn./.
28/8/2024
*****
Dinh Tuan Minh
THU NHẠT NHÒA...
Chiều Thu gió quẩn rũ tâm hồn
Quạnh quẽ như thời mới hủy hôn
Lắm buổi than phiền luôn lại hãm
Nhiều đêm dỗi tủi cứ sang dồn
Đâu còn ước bữa về Thiên Mụ
Cũng khỏi mong ngày đến Ngọ Môn
Bởi vẫn ôm sầu khi lạc bến
Vì đang cõng hận chửa nguôi buồn
Đinh Tuấn Minh
*****
Hương Lan
NHỚ THU
Thnđt

Vàng Thu nỗi nhớ ngập nơi hồn
Vẫn thấy môi hồng tỏa nụ hôn
Thuở nọ tình yêu hòa giữ bước
Giờ đây kỷ niệm đến khơi dồn
Mơ ngày hợp cẩn luôn gìn chỗ
Đợi buổi tương phùng sẽ đáo môn
Thắm mãi niềm tin lòng tỏ gợi
Mà tim gắng đỡ loạt canh buồn

28.08.2024
Hương Lan
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
RŨ ĐAU BUỒN

Ngày thu nắng nhạt thoả tâm hồn
Những buổi xa nhà nhớ nụ hôn
Chỉ có tình yêu sầu bữa mộng
Còn thêm kỉ niệm hết hơi dồn
Sơn hà thuở nọ giàu kinh phí
Chúa tể khi này nẫu ngọ môn
Tại hắn lòng tham mà đổ ngã
Giờ đây chức trọng trỗi đau buồn./.
28/8/2024
*****
Đình Diệm

THOẢNG LẠNH THU
Chiều rơi chút lạnh gió se hồn
Hạ mãn thu về tiết phối hôn
Tâm sự bao năm sương khói tỏa
Trang lòng mấy độ gió mưa dồn
Còn yêu hương ngát khung trời ấy
Mãi quý đêm rằm lối Phật môn
Dưới túp lều tranh chung rượu cạn
Thơ cài nhánh mộng thoảng u buồn .
HƯƠNG THỀM MÂY – Sài Gòn 28.8.2024