VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI


CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

Con đường kỷ niệm vẫn nằm mong
Ngõ hạ còn say mảnh nắng hồng
Chốn cũ trăng chiều treo biển mộng
Quê nghèo khói nhạt tỏa triền sông
Ngày đi để lạnh bờ môi nóng
Buổi tiễn làm sôi khóe lệ nồng
Những đám mưa buồn đan sợi mỏng
Mây sầu cổ độ nhuốm hồn đông ./.

LCT 23/04/2017
BÀO HỌA :
*****

CHỜ NGƯỜI

Đếm những thu tàn khắc khoải mong
Chờ anh mấy độ má phai hồng 
Kia là ngọn thác quanh sườn núi 
Đó vẫn con thuyền cặp bến sông 
Một chén men tình chưa ấm mộng
Vài chung rượu ái đã cay nồng
Người ơi đã bảy mùa xuân chín
Chỉ có riêng mình mãi nhớ đông !

Tường Vân 23/4/17
*****

THOÁNG NHỚ THỜI MÊ

Bên hiên tưởng lại buổi chiều đông
Thoáng nhớ thời mê đắm bóng hồng
Vẫn đó dâu kia thơm lòng mộng
Và đây biển nọ ngát hồn sông
Tình xuân lãng vãng bờ môi ngóng
Bóng hạ lang thang bến gió mong
Dĩ vãng thanh âm còn huyễn bóng
Mơ hồ cát bụi lắm mơ nồng!

GM.Nguyễn Đình Diệm 23.4.2017
*****

Còn chăng kỷ niệm

Đã biết xa người chẳng đợi mong
Ngồi ôn nhớ lại rỉ tim hồng
Thời xưa ấp mộng thề son sắt 
Bữa nọ gom tình đổ bến sông
Cứ ngỡ mây viền đan gió lộng
Nào hay sóng cuộn vỡ hương nồng
Kia vần nguyệt lẽ phai nhòa bóng
Ngọn lửa điêu tàn lạnh buốt đông...!

Lâm Nguyễn Lâm 23/04/2017