VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

TIẾNG THU

TIẾNG THU

(Thuận nghịch độc)


Xào xạc tiếng thu gió chuyển làn
Trắng màu hoa dại cỏ bờ đan
Cao trăng bóng nhạn xua mù biển
Lặng nước dòng sông gợn khói tàn
Vào mộng đón thơ hồn rượu nát
Gối sầu tuôn lệ suối đêm tan
Sao thưa phố rụng sương mờ ảo
Dào dạt trỗi âm phối nhạc đàn ...


Đàn nhạc phối âm trỗi dạt dào
Ảo mờ sương rụng phố thưa sao
Tan đêm suối lệ tuôn sầu gối
Nát rượu hồn thơ đón mộng vào
Tàn khói gợn sông dòng nước lặng
Biển mù xua nhạn bóng trăng cao
Đan bờ cỏ dại hoa màu trắng
Làn chuyển gió thu tiếng xạc xào ./.


LCT 24/O9/2O23


BÀI HOẠ :
**********
Phượng Phượng
KIẾP CẦM CA
(Thuận nghịch độc)

Xào nêm mặn chát đủ ranh làn
Nhịp bước chân người đảo bóng đan
Cao lớn gã luồn tay gợi cảnh
Đẹp xinh nàng liếc mắt mơ tàn
Vào phiên trống nổi tình xao xuyến
Đến buổi môi rời mộng nát tan
Sao rã lối về đêm gió rụng
Dào ôi ! Tiếng nấc nghẹn thi đàn

Đàn thi nghẹn nấc Tiếng ! ôi dào
Rụng gió đêm về lối rã sao
Tan nát mộng rời môi buổi đến
Xuyến xao tình nổi trống phiên vào
Tàn mơ mắt liếc nàng xinh đẹp
Cảnh gợi tay luồn gã lớn cao
Đan bóng đảo người chân bước nhịp
Làn ranh đủ chát mặn nêm xào/

NPP 24/09/2023
**********
Trần Đình Tấn
RẼ LÀN

Thuận:
Xào xáo vội ngơ ngẩn rẽ làn
Nắng nhìn chim rủ gọi bầy đan
Cao tầng ngọn sóng mê bờ biển
Lặng bão chiều mây khổ gió tàn
Vào cửa nghĩ thơ mừng nghiện nát
Ngẫm đường say rượu để buồn tan
Sao chùm tưởng mộng đang nằm chỗ
Dào nước giỡn mưa cảnh vọng đàn

Nghịch:
Đàn vọng cảnh mưa giỡn nước dào
Chỗ nằm đang mộng tưởng chùm sao
Tan buồn để rượu say đường ngẫm
Nát nghiện mừng thơ nghĩ cửa vào
Tàn gió khổ mây chiều bão lặng 
Biển bờ mê sóng ngọn tầng cao
Đan bầy gọi rủ chim nhìn nắng
Làn rẽ ngẩn ngơ vội xáo xào./.
24/9/2023
***********
Đăng Khoa Lê
. ĐÊM THU
Xào bay mộng tưởng thắm môi làn
Ước vọng trong đời bước quyện đan
Cao ngút đỉnh non tầng nguyệt úa
Lặng yên đường giữa phố đêm tàn
Vào hôm gió lẫn làm sương đọng
Động biển thuyền xa đợi sóng tan
Sao ẩn níu rơi mưa mịt tối
Dào trôi gọi tiếng vọng âm đàn

Đàn âm vọng tiếng gọi trôi dào
Tối mịt mưa rơi níu ẩn sao
Tan sóng đợi xa thuyền biển động
Đọng sương làm lẫn gió hôm vào
Tàn đêm phố giữa đường yên lặng
Úa nguyệt tầng non đỉnh ngút cao
Đan quyện bước đời trong vọng ước
Làn môi thắm tưởng mộng bay xào