VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

KHÚC TƯƠNG TƯ

KHÚC TƯƠNG TƯ

(THTK-2 gcđ)

"Ngàn mai gió cuốn chim bay mãi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn..."
(Trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

NGÀN nỗi tương tư úa lạnh hồn
MAI về ngắm lại cảnh hoàng hôn
GIÓ đưa mây chạm khung trời vắng
CUỐN vạt sao thưa thác đổ nguồn 
CHIM lẻ đôi chiều tung mặt nước
BAY đầu ngọn sóng cặp bờ thôn
MỎI trong giấc điệp ngày thu trở
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN...

LCT 23/06/2020
( Ảnh mượn của Google )
BÀI HỌA :
*****
NỖI CHIỀU
(THTK-2 gcđ)
"Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn..."
(Trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)
*
NGÀN lý người đi chạnh ngõ hồn
MAI gầy lại xót nỗi thần hôn
GIÓ mưa vầy cảnh thêm ngao ngán
CUỐN lặng lờ mây sóng trỗi nguồn
CHIM lạc bầy kêu tìm tổ cũ
BAY về chốn lạ bóng rời thôn
MỎI trông viễn xứ thuyền ai đậu
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN...
Nguyễn Gia Khanh
23/06/2020
*****
Tòng Trần
GỢI CÕI HỒN
THTK - 2GCĐ
NGÀN sóng trùng dương gợi cõi hồn
MAI buồn ngập bãi nước tràn hôn
GIÓ xua bão...thổi chiều yên lặng
CUỐN buổi đìu hiu...nguyệt vỡ nguồn
CHIM liệng trên trời...nghiêng tới bản
BAY về chỗ...núi đảo ngoài thôn
MỎI duyên thục nữ đêm sầu oán
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN.
23/6/2020.
*****
Ngọc Bích
NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
“ Tung hoành trục khoán
Nhị giao cổ đối “
"Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn... “
Bà Huyện Thanh Quan )
.....
NGÀN nhớ tình xa hẹn ngõ hồn
MAI ngày trở lại khắc thầm hôn
GIÓ ngơ ngẩn dạ luồn quanh ngõ
CUỐN dải hồ thu lạnh lẽo nguồn
CHIM liệng muôn chiều yêu đất tổ
BAY trời biển nghĩa ngắm làng thôn
MỎI chân lữ thứ dường nghiêng ngả
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN...
Ngọc Bích / 23 . 06 . 2020 .
*****
DẶM TRƯỜNG CA
(THTK - 2 gcđ)
***
"Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn..."
(Trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)
***
NGÀN giận hờn thương ứa lệ hồn
MAI ngày trở lại đắm chiều hôn
GIÓ khơi kỷ niệm dìu nhung nhớ
CUỐN vật vờ mây bủa suối nguồn
CHIM lẻ loi đàn cam gắng sải
BAY về kiếm tổ hắt hiu thôn
MỎI mòn ngóng đợi bao thề hứa
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN...
0482 H, 23/6/2020
Thái Chung 
*****
TÌNH SƠN NỮ
Thạch Lãng
***
NGÀN thẳm vượn kêu nhói nẫu hồn
MAI về phố thị nghĩa còn hôn?
GIÓ nồm hiu bản se dòng lệ
CUỐN mộng lòng sơn nữ rẻo nguồn
CHIM lạc giữa chừng kêu thảm thiết
BAY ròng rã cánh lượn đầu thôn
MỎI mong tròn hẹn xuân rồi sẽ
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN.
TL23/6/2020
*****
TÂM TƯ NGÀN MỐI
NGÀN mối tâm tư lạnh buốt hồn
MAI này cách biệt nhớ mê hôn
GIÓ mang sương vẫy bờ mơ lắng
CUỐN nắng mây bay bến mộng nguồn
CHIM kiếm bờ non tìm lối tổ
BAY đường ánh nguyệt tỏa làng thôn
MỎI lòng thấm dạ đau tình sử
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN
Hương Thềm Mây 23.6.2020
*****
TÌNH THIÊN THU
"Ngàn mai gió cuốn chim bay mãi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn..."
NGÀN tiếng thông reo lạnh nẻo hồn
MAI về để lại những lần hôn
GIÓ lay sợi tóc tàn hương cũ
CUỐN mộng xưa đêm vỡ suối nguồn
CHIM mải mê rừng say cảnh đẹp
BAY chiều nhạt nắng rã rời thôn
MỎI đôi mắt bởi nhìn hoa dại
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN...
NPP 23/06/2020
*****
MAI GIÀ 
NGÀN rượu giờ đây mới thả hồn
MAI già ớn lạnh buổi thần hôn
GIÓ đưa ngọn trúc xuôi đường hạ
CUỐN lá vào mây phủ cội nguồn
CHIM sải cánh rời thêm nhớ tổ
BAY về lạc nẻo khói tràn thôn
MỎI theo lối quạnh chiều dang dở
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN.
Nguyễn Thế An
*****
Nguyễn Thế An 
TIẾNG QUÊ 

"Khói mây quanh quẩn hồi chuông vọng 
Trời biển nôn nao tiếng địch dồn". 
(Quách Tấn) 
KHÓI rạ tình quê mẫn cảm hồn 
MÂY sà mặt đất cửu trùng hôn 
QUANH đi giọt nước hòa vào mạch
 QUẨN lại làn mưa tưới trả nguồn 
HỒI cũ còn vang từng buổi thợ 
CHUÔNG rền vẫn gióng mỗi chiều thôn 
VỌNG đồng khúc nhạc nghe gần gũi 
TRỜI BIỂN NÔN NAO TIẾNG ĐỊCH DỒN. 

Nguyễn Thế An
*****
Vĩnh Long
BẾN VƠI
"Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn..."
(Trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)
NGÀN nhớ ngày hoa đẹp hút hồn
MAI vàng bỗng đến hủy cầu hôn
GIÓ mang nỗi xót trôi về cội
CUỐN những niềm đau dạt tới nguồn
CHIM tủi đang vờn nơi mép bản
BAYhoài đã đậu ở rìa thôn
MỎI mòn giữa cảnh ta chùn gối
DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN
Vĩnh Long