VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

ĐÚNG NGHĨA LÀ THƠ


 ĐÚNG NGHĨA LÀ THƠ 


Chỉ sợ lòng nhân những méo tròn
Thơ nào nghĩ đến chuyện trèo non
Tình em nhặt giữa mùa trăng chớm
Nghĩa bạn mò trong chén tửu mòn
Quyết giữ khung trời xuân của mẹ
Mong chờ lý tưởng cuộc đời con
Đừng đem lợi ích làm khuôn mẫu
Nhục nhã còn hơn kẻ mót bòn ./.

LCT 13/1O/2O21
BÀI HỌA :
*****
KHÓC CÕI PHÙ DU
Đường khuya ngõ quạnh bóng trăng tròn
Ảo não em sầu cảnh nước non
Thấy nỗi đời như làn gió rụng
Nhìn cơn mộng giống tảng rêu mòn
Đau vì chốn cũ người xa mẹ
Xót bởi quê buồn kẻ vắng con
Khóc cõi phù du nhiều hiểm hoạ
Nào ai lại muốn cảnh vơ bòn/
NPP 13/10/2020
*****
KHOẢNG LẶNG
Ngày đông nguyệt rũ chứ đâu tròn
Ngõ lạnh sương hoài phủ kín non
Mãi tủi màu sen dần nhạt úa
Hoài thương nhụy cúc cũng vơi mòn
Đàn khuyên vẫn réo vì xa mẹ
Lũ vạc luôn gào bởi vắng con
Cả một khung trời như vỡ nát
Mà sao lắm gã thản nhiên bòn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIỮ TÌNH XƯỚNG HỌA
Vần thơ xướng họa dẫu chưa tròn
Thỏa những cơn lòng mặc ý non
Xót bữa tầm sư đời khổ lụy
Buồn khi ngẫm tứ tuổi hao mòn
Ta tìm hạnh phúc niềm nho nhỏ
Bậu dứt oan cừu nỗi cỏn con
Dẫu hiểu thời nay tình hiếm thật
Cùng nhau vẫn nguyện gắng công bòn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
CÕI TẠM
Hoàng hôn lạnh ngõ lốc xoay tròn.
Mảnh Nguyệt lên dần sáng lũy non
Ngẫm cảnh đau buồn nghe ruột thắt
Nhìn cơn não lụy thấy tâm mòn
Dương trần lắm nỗi em rời chị
Thế sự bao niềm mẹ nhớ con
Cõi tạm ôi người ,sao lắm khổ
Trời tru ,đất diệt lũ tham bòn .
Mộng Hoài Nhân
13/19/2021
*****
LẼ THƠ
Làm thơ những ước được vuông tròn
Toả đượm ân tình nghĩa nước non
Ý đẹp câu rành tâm phải rõ
Từ trong luật chuẩn tứ không mòn
Khơi niềm cảm xúc vươn trời rộng
Giữ chí tung hoành bỏ mộng con
Trọn lễ ươm tình vui bốn biển
Hoài vun hạnh phúc đã gom bòn.
Trịnh Hùng Tiến, 13/10/21.