VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

KIẾP THA PHƯƠNG

KIẾP THA PHƯƠNG
(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi :

Xa vắng mãi rồi bỏ quán quê
Mẹ cha còn ở chốn đi về
Tà huy bóng nhuộm vàng quanh lối
Nguyệt xế đêm chìm lặng cuối đê
Ca khúc gợi sầu mưa xé mộng
Hát câu truyền cảm gió bung lề
Trà thơm bếp cũ ngày xuân đón
Tha thiết những chiều dạo bước lê ...

Đọc ngược :

Lê bước dạo chiều những thiết tha
Đón xuân ngày cũ bếp thơm trà
Lề bung gió cảm truyền câu hát
Mộng xé mưa sầu gợi khúc ca
Đê cuối lặng chìm đêm xế nguyệt
Lối quanh vàng nhuộm bóng huy tà
Về đi chốn ở còn cha mẹ
Quê quán bỏ rồi mãi vắng xa ./.

LCT 03/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Thê Minh Hoàng​
 Họa Y ĐỀ

Xa rồi vẫn nhớ cảnh chiều quê
Xứ viễn lòng nao lại muốn về
Tà bóng ngõ hôm buồn quạnh lối
Nguyệt vầng khuya xóm lặng triền đê
Ca tình khúc cũ vang trên bản
Diễn nợ bài xưa vọng cuối lề!
Trà hậu tửu dư ngày chuyện vãn
Tha phương gót lỡ mãi hoài lê

Nghịch :
Lê hoài mãi lỡ gót phương tha
Vãn chuyện ngày dư tửu hậu trà
Lề cuối vọng xưa bài nợ diễn
Bản trên vang cũ khúc tình ca
Đê triền lặng xóm khuya vầng nguyệt
Lối quạnh buồn hôm ngõ bóng tà
Về muốn lại nao lòng viễn xứ
Quê chiều cảnh nhớ vẫn rồi xa

4/1 / 2020
*****
Loan Nguyen​
 NẺO CŨ CHỜ ANH

Xuân về rộn rã khắp đường quê
Thấp thỏm chờ anh chẳng thấy về
Lá vẫn rơi buồn bên mép cửa
Hoa còn rụng trắng giữa bờ đê
Sầu giăng lối mộng chiều xa bến
Đổ nát hồn thơ vở thiếu lề
.Chỉ có em ngồi trên bãi cỏ
Mơ màng nhớ lại gót hài lê/

NPP03/01/2020
*****
Thái Chung​
 NẶNG GÁNH THA HƯƠNG
(Thuận - Nghịch độc)

Đọc xuôi:
Xa vời vợi mãi bỏ nghèo quê
Thảo hiếu lòng thêm rạng nhé về
Tà xám hắt hiu ken xóm ngõ
Nguyệt mờ lay lắt phủ bờ đê
Ca từ với mẹ gìn người nết
Đạo nghĩa cùng cha giữ thói lề
Trà rượu đắm Xuân mừng buổi hẹn
Tha nhà gánh nặng bước mình lê.

Đọc ngược:
Lê mình bước nặng gánh nhà tha
Hẹn buổi mừng Xuân đắm rượu trà
Lề thói giữ cha cùng nghĩa đạo
Nết người gìn mẹ với từ ca
Đê bờ phủ lắt lay mờ nguyệt
Ngõ xóm ken hiu hắt xám tà
Về nhé rạng thêm lòng hiếu thảo
Quê nghèo bỏ mãi vợi vời xa.

0314 TC, 03/01/2020
Thái Chung