VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

LỜI ĐÊM

LỜI ĐÊM
(Họa thơ Lý Đức Quỳnh) 

LỜI ĐÊM

Thả nhịp lần theo những lối hờ
Đi tìm kỷ niệm với lời thơ
Miền trăng vắng vẻ còn ai đợi
Ngõ mộng đìu hiu mấy kẻ chờ
Vỡ tiếng tiêu sầu đan mặt cỏ
Tan luồng gió lạnh rã đường tơ
Vầng mây nhuộm tím miền hoang dã
Trải bóng hoàng hôn giữa bụi mờ ./.
LCT 21/03/2017
*****
BÀU XƯỚNG :
*****
GIỌT SẦU THU

chân đời bước mỏi vẫn ngu ngơ
mượn chữ vui buồn nhẽo nhạt thơ
bọt nước dòng trôi nào nhắn đợi
trời chim cánh lãng biết đâu chờ
vàng phai độ ấy đêm tàn mộng
biếc úa nơi nầy buổi lụi mơ
mãi thế người đi,lòng vụn vỡ
đường thu nguyệt lặn phía xa mờ

Lý Đức Quỳnh



BÀI HỌA :
*****

TIẾNG ĐÊM 

Ngoài song vướng lại mảnh trăng hờ
Thổn thức canh trường nhỏ giọt thơ
Tháng lại mòn hao từng điệu nhớ 
Ngày qua lụn tắt những câu chờ 
Thu về mấy độ vàng thân lá
Tuyết phủ bao mùa trắng sợi tơ
Bến cũ con đò xưa vẫn đợi 
Mà sao bóng nhạn khuất xa mờ ? 

Tường Vân 21/3/17
*****
Ải mỹ nhân

Lần vui xuyến mộng mảnh tim hờ
Chạm nẻo mây bồng dạ thẩn thơ
Mỡ đến răng mèo đâu phải đợi
Đường rơi miệng gián cớ chi chờ
Nhìn em gợi cảm lời buông mật
Nghía chị khoe màu giọng nhả tơ
Chén tạc ly thù ba hiệp chiến
Đồng ten cũng sạch mắt hoa mờ..!!

Nguyễn Lâm 21/3/2017