VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

BẾN CHIỀU THU

BẾN CHIỀU THU

(Thuận nghịch độc)

Qua mùa ngõ rụng lá vàng thu
Gió lộng trời quê lối quyện mù
Ngà sợi tóc mây màu trắng bạc
Tím viền hoa lụa bóng trăng lu
Ta yêu rượu ướp men tình hận
Nó giận đời che mắt bạn thù
Tà tịch bến xưa vườn nước đọng
Xa bờ sóng dậy biển chiều ru...

Ru chiều biển dậy sóng bờ xa
Đọng nước vườn xưa bến tịch tà
Thù bạn mắt che đời giận nó
Hận tình men ướp rượu yêu ta
Lu trăng bóng lụa hoa viền tím
Bạc trắng màu mây tóc sợi ngà
Mù quyện lối quê trời lộng gió
Thu vàng lá rụng ngõ mùa qua ./.

LCT O5/O9/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
THU CHỚM

Qua ngõ nhạt nhoà cảnh chớm thu
Nắng mưa sầu muộn nẻo  giăng mù
Ngà mây gợn nước màu sông bạc
Đỏ ráng pha chiều bóng nguyệt lu
Ta nhớ tửu hờn đêm ngóng bạn
Nó thương đời hận thuở quên thù 
Tà  gian sự  thế còn  trôi nổi 
 Xa ngái nghĩa tình biển sóng ru

Ru sóng biển tình nghĩa ngái xa
Nổi trôi còn thế sự gian tà
Thù quên thuở hận đời thương nó
Bạn ngóng đêm hờn tửu nhớ ta 
Lu nguyệt bóng chiều pha ráng đỏ 
Bạc sông màu nước gợn mây ngà
Mù giăng nẻo muộn sầu mưa nắng 
Thu chớm cảnh  nhoà nhạt ngõ qua
LM
*****
Trần Đình Tấn
THU VỀ CHUYỂN TIẾT
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Qua dần bữa tiết chuyển chiều thu
Vắng ngõ về đêm cảnh mịt mù
Ngà tuổi ngỡ hôm sầu tóc bạc
Đẫm lời thêm rượu nhớ tình lu
Ta nhìn chị ấy bên đời thoả 
Nó nghĩ mình kia chuyện kẻ thù
Tà mộng với ai còn để ngẫm
Xa ngày bé hỏi mẹ lời ru

Nghịch:
Ru lời mẹ hỏi bé ngày xa
Ngẫm để còn ai với mộng tà
Thù kẻ chuyện kia mình nghĩ nó
Thoả đời bên ấy chị nhìn ta
Lu tình nhớ rượu thêm lời đẫm
Bạc tóc sầu hôm ngỡ tuổi ngà
Mù mịt cảnh đêm về ngõ vắng
Thu chiều chuyển tiết bữa dần qua./.
05/9/2024
*****
Hương Lan
ĐỢI THU
Thuận nghịch độc

Qua tiết chuyển mùa đợi mãi Thu
Sắc hương nhòa để ngõ khơi mù
Ngà môi mắt thỏa đời thêm đượm
Đẹp dáng thân buồn cảnh ngỡ lu
Ta nhớ mộng tình xuân giỡn tủi
Nhỏ mơ chờ nghĩa hạ vương thù
Tà dương rớt rụng chiều đưa võng
Xa cũng gọi lòng khởi tiếng ru

Ru tiếng khởi lòng gọi cũng xa
Võng đưa chiều rụng rớt dương tà
Thù vương hạ nghĩa chờ mơ nhỏ
Tủi giỡn xuân tình mộng nhớ ta
Lu ngỡ cảnh buồn thân dáng đẹp
Đượm thêm đời thỏa mắt môi ngà
Mù khơi ngõ để nhòa hương sắc
Thu mãi đợi mùa chuyển tiết qua

05.09.2024
Hương Lan
*****
Dinh Tuan Minh
TRỞ LẠI BẾN XƯA
Thuận & Nghịch
Qua lối ngại về bữa chớm Thu
Hắt hiu chiều giữa khói loang mù
Ngà mây gió lạnh trời sương trắng.
Sẫm núi sông mờ ngõ nguyệt lu
Ta oán mãi thời lay lắt tủi
Nẫu than hoài buổi vấn vương thù
Tà trăng xót chuyện từng quên lãng
Xa bến hận rồi bỏ hát ru

&

Ru hát bỏ rồi hận bến xa
Lãng quên từng chuyện xót trăng tà
Thù vương vấn buổi hoài than nẫu
Tủi lắt lay thời mãi oán ta
Lu nguyệt ngõ mờ sông núi sẫm
Trắng sương trời lạnh gió mây ngà
Mù loang khói giữa chiều hiu hắt.
Thu chớm bữa về ngại lối qua
Đinh Tuấn Minh.
*****
Phạm Niêm
(Bến Chiều Thu)
Thuận nghịch độc
Họa cùng Bụi Thời Gian.
---------
THƠ:
Thuận:

Qua lần ngóng đợi mỏi mòn thu.
Bóng nhạn mờ xa chốn cõi  mù.
Ngà ngọc dáng xưa người mãi nhớ.
Khắc in hình thể khó mờ lu.
Ta lòng ủ ấp ôm sầu hận.
Ả biến tình yêu đổi lại thù.
Tà tịch buổi... mưa  chiều bão   vũ.
Xa trầm bổng khúc nhạc lời ru.

Nghịch:

Lời ru nhạc khúc bổng trầm  xa.
Vủ bão chiều mưa buổi tịch tà.
Thù lại đổi yêu tình biến ả.
Hận sầu ôm ấp ủ lòng ta.
Lu mờ khó thể ...hình in khắc.
Nhớ mãi người xưa dáng ngọc ngà.
Mù cõi chốn xa mờ Nhạn bóng.
Thu mòn mỏi đợi ngóng lần qua.

Phạm Niêm.
*****
Đăng Khoa Lê
,             THU   CUỐI

Qua phủ nặng đời cảnh cuối thu
Nắng vơi chiều nhạt nẻo vương mù
Ngà đong ấu thuở do nhiều bạc
Ngọc giữ trong nhà bởi  lắm lu
Ta hóng rượu nồng đêm nhớ bạn
Muội yêu lòng thắm buổi quên thù
Tà chiều nắng ngõ buồn duyên phận
Xa vắng nghĩa tình bến vọng ru

Ru vọng bến tình nghĩa vắng xa
Phận duyên buồn ngõ nắng chiều tà
Thù quên buổi thắm lòng yêu muội
Bạn nhớ đêm nồng rượu hóng ta
Lu lắm bởi nhà trong giữ ngọc
Bạc nhiều do thuở ấu đong ngà
Mù vương nẻo nhạt chiều vơi nắng
Thu cuối cảnh đời nặng phủ qua

            L Đ K 05/09/23
*****
Hương Thanh
LỐI THU QUA
(Thuận nghịch độc - Chánh nữu)

Qua lối nhẹ nhàng nhịp bước thu
Nắng vơi chiều lạnh bến sương mù
Ngà trăng biển lộng triều chao sóng
Sáng rực non trào bóng ngã lu
Ta nhủ bạn thành tâm bỏ oán
Hắn khuyên người tạo đức ngăn thù
Tà dương ánh rạng trời buông gió
Xa xứ vọng ời… tiếng võng ru

Ru võng tiếng ời…vọng xứ xa
Gió buông trời rạng ánh dương tà
Thù ngăn đức tạo người khuyên hắn
Oán bỏ tâm thành bạn nhủ ta
Lu ngã bóng trào non rực sáng
Sóng chao triều lộng biển trăng ngà
Mù sương bến lạnh chiều  vơi nắng
Thu bước nhịp nhàng nhẹ lối qua

Huong Thanh
05/9/2024
*****
Bài đáp hoạ :
LỖI HẸN
(Thuận nghịch độc)

Qua đò lỡ hẹn buổi đầu thu
Ngả nắng bờ xưa phố gợn mù
Ngà ngọc tuổi thơ miền gió lặng
Khói vàng đêm mộng biển màu lu
Ta quên cảnh dấu yêu hờn dỗi 
Chúng hiểu đời xâu xé hận thù
Tà nguyệt bến quê tình nhớ mãi
Xa rời thuở mẹ mắt buồn ru ...

Ru buồn mắt mẹ thuở rời xa
Mãi nhớ tình quê bến nguyệt tà
Thù hận xé xâu đời hiểu chúng
Dỗi hờn yêu dấu cảnh quên ta
Lu màu biển mộng đêm vàng khói
Lặng gió miền thơ tuổi ngọc ngà
Mù gợn phố xưa bờ nắng ngả
Thu đầu buổi hẹn lỡ đò qua ./.

LCT O5/O9/2O24
*****
Hương Thanh


Thôi thì muội trả quách cho xong
Chớ để thêm lo tốn lãi ròng
Chẳng nghĩ huynh đòi lời với lỗ
Nhưng mà muội vẫn đếm…rồi đong…

TỦI THU
(Thuận nghịch độc)

Qua bến luỵ đò nghẹn tủi thu 
Khói sương lồng quyện gió giăng mù
Ngà ươm nắng nhẹ luồn 
khe núi
Trắng ngả mây hồng bóng chuyển lu
Ta mến bạn hiền thơ đối hoạ 
Hắn thương huynh tốt chẳng gây thù
Tà tâm bỏ tất hoàn thi mộng
Xa vợi tiếng lòng cõi nhẹ ru

Ru nhẹ cõi lòng tiếng vợi xa
Mộng thi hoàn tất bỏ tâm tà
Thù gây chẳng tốt huynh thương hắn
Hoạ đối thơ hiền bạn mến ta
Lu chuyển bóng hồng mây ngả trắng
Núi khe luồn nhẹ nắng ươm ngà
Mù giăng gió quyện lồng sương khói
Thu tủi nghẹn đò luỵ bến qua

Hương Thanh
06/9/2024
*****
Đối hoạ 2
Lỡ nợ nên đành phải trả xong
Vần thơ của muội thức đêm ròng
Nào ai dám nói lời hay lỗ
Cũng chẳng mơ gì chuyện đếm đong…
                   **********

KHÚC NHẠC ĐỜI RU
(Thuận nghịch độc)

Qua chiều nắng nhuộm lối tàn thu 
Ngõ vắng buồn sương khói mịt mù
Ngà bóng nguyệt non đầu bến lạ
Đỏ màu hoa úa mộng đêm lu
Ta buông nợ nửa chung hờn oán
Nó dặn lòng đôi chén tạc thù
Tà sóng biển cao triều nổi nước
Xa người để khúc nhạc đời ru...

Ru đời nhạc khúc để người xa
Nước nổi triều cao biển sóng tà
Thù tạc chén đôi lòng dặn nó
Oán hờn chung nửa nợ buông ta
Lu đêm mộng úa hoa màu đỏ
Lạ bến đầu non nguyệt bóng ngà
Mù mịt khói sương buồn vắng ngõ
Thu tàn lối nhuộm nắng chiều qua ./.

LCT O6/O9/2O24