VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

GIẬN

GIẬN


Khoảng nắng hoàng hôn xoã mặt hồ
Ao tù dậy sóng đảo bờ xô
Mà thương ngọn lá vàng tơi tả
Lại chán mùi thân thể loã lồ 
Biết nẻo vô thường xuân hữu hạn
Nên đời bất nhẫn lệ cằn khô
Làm sao bẫy được bầy lang sói
Giữa bể trần gian dộng xuống mồ ./.

LCT O4/O9/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
SỰ ĐỜI
Chiều loang nắng nhẹ trải quanh hồ
Chẳng lẽ sen buồn đợt sóng xô
Dạ mãi cầu xin mầu Phật tổ
Hồn luôn nguyện hưởng nước Cam lồ
Mong lần tái hợp sầu tan rỗ
Ước bữa sum vầy tủi đặng khô
Sẽ thấy đời thôi rầu nẻo lộ
Và xem sự thế não hoang mồ.
04/ 9/ 2022.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM GIÓ LẠNH VƯỚNG THU TÀN
Vườn khuya lặng lẽ nước chao hồ
Cảnh gió đêm buồn đẩy sóng xô
Ánh nguyệt tàn rơi nằm cạnh ngõ
Cành hoa mọc ở tấm mê lồ
Hoang lòng chỉ thấy màn sương lạnh
Vắng cảnh sao đùa mặt cỏ khô
Những tối mây trời u ám vậy
Rồi em cứ tưởng đứng bên mồ/
NPP 04/09/2022
*****
Ánh Dương 
NIỀM MƠ CHỬA VẸN 

Những buổi chiều mưa nước đục hồ
Mong người khắc khoải sóng ngời xô
Tình xa mãi tiếc âu sầu  lạnh
Bến đợi hoài yêu  ủ rũ lồ
Nhớ bữa đôi mình trên suối cạn
Thương lần một dáng cuối đòng khô
Niềm mơ chửa vẹn đành chia lối
Nghĩ tủi buồn nên lệ thấm  mồ,!!

NKL 04 09 2022
************
Anh Phạm Văn 
Thơ:
------
Bão nổi mưa dầm nước ngập hồ.
Cuồng phong loạn gió mặc tình xô.
Nhân vì nghiệp quả đời  tơi tả.
Tứ đại thân người cũng rả khô.
Định số luân hoàn trong hữu hạn.
Tự sanh tự diệt há chi rồ* (điên dại)
Nhân nào quả nấy nào sai chỗ.
Thiện ác  chung quy cũng xuống mồ.

Phạm Văn