VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

LÀM THƠ


LÀM THƠ

Lại mãi chìm trong ý tưởng cùn
Thơ nào phải nước bật vòi phun
Nằm nghiêng nhổ dọc hàm râu phún
Lật ngửa sờ quanh mép lưỡi bùn
Mở ngõ tâm hồn đôi nét vụn
Khơi nguồn cảm xúc một đường hun
Nhiều khi sập lỗ tình ơi lún
Vẫn chỉ mình em muốn hạp hùn ./.

LCT 17/03/2017
BÀI HỌA :
*****

KIẾP THƠ

Chàng ơi chỉ mấy mảnh thơ cùn
Ý tưởng không còn một chữ phun
Áo toạc vai trần như tấm giẻ
Quần tơi dáng nhão tựa ao bùn
Hôm về chạm má không thèm cựa
Tối ngủ chung giường chẳng muốn hun
Mặt mũi bơ phờ hơn xác ướp 
Chời ôi dám hỏi có ai hùn...😃

Tường Vân 17/3/17
*****
SAY THƠ

Say thơ viết thẩn ý tình hun
Đắm mộng vào ra dẫm phải bùn
Ngắm nguyệt men sông bờ mép lún
Nhìn hoa xuống bãi mép rìa phun
Hồn tan ngớ ngẩn đôi vần vụn
Dạ vỡ ngu ngơ mấy tứ cùn
Cạn sức bơ phờ thân già lụn
Xơ rơ giấy mực có chi hùn 

GM.Nguyễn Đình Diệm
17.3.2017
*****
Cạn hồn thơ

Rồi vui cũng hết cả văn cùn
Thí mạng đôi dòng cứ vậy phun
Ý cũ.. nàng chê là cỏ rác
Từ xưa. Bạn bảo thứ tro bùn
Đêm nằm mụ tránh rời xa mộng
Tối ngủ ông thèm xáp lại hun
Nhắc nhỏ khi vần thơ cuộn sóng
Mà nghe giọng ngáy ả không hùn..!!

Nguyễn Lâm 17/3/2017