ĐOẢN KHÚC HÈ XƯA
Trưa nhìn nắng hạ vỡ ngoài hiên
Đoản khúc buồn vây nỗi muộn phiền
Nhớ thuở quê trời xuân lãng mạn
Thương đời mẹ khoảnh mắt hồn nhiên
Dòng sông tuổi mộng lùa mây trắng
Giọt tửu tình đêm trỗi sóng hiền
Những độ sương tràn giăng kín cửa
Mong hồi tưởng bạn lứa đồng niên ./.
LCT O6/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
QUÊ NGHÈO MÙA HẠ
Nắng hạ quê nghèo đổ giữa hiên
Mồ hôi nhễ nhại lắm ưu phiền
Đau vùng cỏ dại dù muôn sắc
Khổ bụi tre già dẫu tự nhiên
Rũ bóng mờ phai từng buổi hậu
Lùa đêm tẻ nhạt mỗi canh hiền
Âu sầu ngọn gió luồn khe cửa
Lại thấy bao mùa cũng đủ niên.
06/6/2025.
*****
Kim Xuyến
VỀ QUÊ CŨ
Chiều nhìn giọt nắng rụng bên hiên,
Gió mát trời xanh chẳng lụy phiền.
Đẹp dãy tre già tâm sảng khoái
Đầy vườn bướm mộng trí an nhiên.
Ngân nga gió rít lùa sương nhạt
Thánh thót chuông ngân rã phố hiền.
Nhớ lắm bao mùa trăng bến hẹn
Đêm mờ ảo bóng rọi từng niên.
*****
Nguyễn Minh Thanh
NẮNG CHÓI HIÊN NHÀ
Nắng Hạ xoi thềm chói cửa hiên
Nhớ ngày " tao,tớ " thoáng ưu phiền
Xưa về tụ tập đông thằng đến
Chật quán Cà phê chuyện khắp miền
Sáu bẩy năm nay nhiều chuyển biến
Dăm thằng đột quỵ đứa quy tiên
Đời đâu cản nổi sinh rồi bệnh
Nhớ lắm ngồi thương xót bạn hiền
06/6/2025
*****
Lê Minh
MÙA HẠ CŨ
Những giọt mưa tàn đổ mái hiên
Lòng nghe khắc khoải nỗi ưu phiền
Đây chiều nắng nhạt giăng đầu bãi
Vẫn bến sông buồn chảy tự nhiên
Phủ nhẹ bên ghềnh con sóng dữ
Lùa êm trước ngõ cụm mây hiền
Khung trời hạ cũ đầy nhung nhớ
Thoảng vọng quê nghèo cũng mấy niên
LM
*****
Sầu Đông
HẠ BUỒN
Cảnh vật mơ màng vẫn tự nhiên
Mà nghe rã nát cả tâm phiền
Khi chiều gió lạnh lùa bên cửa
Lúc sớm mưa tràn tưới giữa hiên
Trắc ẩn cùng ai buồn nhớ mẹ
Trầm tư với bạn tủi cha hiền
Đêm nhìn cái nhện sầu trăn trở
Ghét bởi ai đàn khúc vọng niên/
SD
*****
Đăng Khoa Lê
. HẠT MƯA
Lĩnh hạt mưa chiều chảy trước hiên
Về đâu trĩu nặng mối ưu phiền
Mây dồn giữa biển đời chua mặn
Sóng tạt trên bờ bão thản nhiên
Đổ bãi còn mơ nồng ngọn biếc
Vào nương mãi ước đẹp cây hiền
Quang trời nắng nhẹ hồn thanh thản
Lão muốn tươi màu hưởng trọn niên
L Đ K 06/06/25
*****
Dinh Tuan Minh
HÈ VỀ…
Giận dỗi ve gào rát sảnh hiên
Hình như giữa cảnh vướng ưu phiền
Trông về đọng tủi hơi buồn chán
Nghĩ tới vương sầu chẳng tự nhiên
Lối cũ hoài xa dàn muội trẻ
Đường xưa mãi vắng bậc huynh hiền
Nên dừng diễn xướng thôi bàn bạc
Phải lãng quên dần tiệc tất niên
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngọc Bích
LẶNG CHIỀU THƯƠNG
Giữa hạ oi nồng nắng đỏ hiên
Bầy ve kéo nhị cảm hơi phiền
Vay vài lọn gió nghe mòn mỏi
Thử mỗi ly trà ngấm tự nhiên
Cạnh lũy tre già Ông hát nhỏ
Bà ru ngọt giấc ngõ trưa hiền
Quay về kỷ niệm xưa mình bé
Lặng lẽ in hình tuổi thiếu niên.
06.06.2025 - Ngoc Bich
*****
Trần Đình Tấn
XOAY MÙA ĐỔI TIẾT
Bữa Hạ hanh nồng ở trước hiên
Hàng tre khắc khoải nỗi ưu phiền
Khô dần bãi cỏ nằm im lặng
Khổ tiễn tâm hồn chết mặc nhiên
Ruộng rẫy nhìn ta ngày bỏ trắng
Vườn nương thấy vậy cảnh chê hiền
Thương người cuộc sống bao mùa trải
Có lẽ bây giờ bảy chục niên./.
06/6/2025
*****
Đình Diệm
KHÚC HẠ XƯA
Nắng hạ loang chiều vỡ trước hiên
Lời ve điệp khúc nhớ nhung phiền
Thương thời áo lụa bay đầu ngõ
Đắm buổi xuân thời gửi tự nhiên
Vạn dặm trăng về soi bến mộng
Đầy nơi nguyệt trải tỏa non hiền
Già theo mái hạc còn trông đó
Nghĩa nặng thâm lòng thuở tráng niên
HƯƠNG THỀM MÂY – 06.6.2025
*****
Hồng Nguyên
TRÚT BỎ MUỘN PHIỀN
Thả hết vào mưa những muộn phiền
Xin hoài giữ lại nét hồn nhiên
Vườn xưa sẽ trổ mùi hoa mới
Hẻm cũ còn in dáng mẹ hiền
Cỏ nhật tươi màu xinh trước ngõ
Mây hồng đủ sắc rợp ngoài hiên
Trà xanh tiếp bạn hồn say cảnh
Phủi sạch u sầu đã mấy niên.
HN-06/06/2025
*****
Lý Đức Quỳnh
ĐOẢN KHÚC HẠ
Những mảnh cô sầu rụng trước hiên
Hè nung lửa nhớ rực muôn phiền
Mây tìm cổ mộng trong huyền vũ
Khói thả hoang tình giữa tự nhiên
Trắng hạc lưng trời du viễn thẳm
Vàng hoa mé lũng đợi ngoan hiền
Ta ngồi tựa phỗng nghe mùa hát
Bọt biển loang màu tóc lão niên
Lý Đức Quỳnh
6/6/2025