VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN

TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN


Thế sự ươn hèn tưởng đã quên
Người than kẻ khóc lụy uy quyền
Ta dòng rượu đắng từng đêm dỗ
Mẹ mảnh thân gầy mỗi tối khuyên
Để gánh Hoàng Hoa mình giữ lại
Vì manh Cẩm Tú họ buông thuyền
Căn nhà mọt rỉa cùng năm tháng
Những dạo đông về khó ngủ yên ./.

LCT 29/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
NHỚ RỒI QUÊN
Đêm ngồi lặng lẽ nhớ rồi quên
Hận mảnh tình chung lắm bạo quyền
Buổi dấu yêu đầu hai đứa nguyện
Hôm chờ đợi cuối một lòng khuyên
Từ khi bỏ nghĩa chàng thay bến
Đến bữa rời quê hắn đổi thuyền
Chẳng ước mơ gì câu chuyên cũ
Ta đành chấp nhận phút bình yên/
NPP 29/12/2020
*****
Vĩnh Long
GIÃ TỪ...
Ân tình thắm đỏ vội vàng quên
Bởi nẫu hằng mơ chạy chức quyền
Bỏ hết niềm tin thầy đã dạy
Xa từng ý tưởng mẹ vừa khuyên
Âm thầm tách bản rồi lên ngựa
Lặng lẽ rời quê để xuống thuyền
Những ước đời xuôi về nẻo mộng
Đâu ngờ hướng ngược cảnh nào yên
Vĩnh Long
*****
Sầu Riêng
CHẲNG HỀ QUÊN
Khơi miền kỷ niệm khó nào quên
Vết tủi dồn nhăn cặp lưỡng quyền
Để mỗi hôm sầu phiên mộng nhắc
Cho từng buổi nhớ nỗi niềm khuyên
Dòng xưa bến cuộn hoang thềm bãi
Đoạn cũ triều dâng lẻ bóng thuyền
Mãi thấy u hoài trong cảnh muộn
Tâm lòng lạnh xót chẳng hề yên
: 29/12/2020Sầu Riêng
*****
Tòng Trần
DỄ GÌ QUÊN
Lưu vào nhật ký dễ gì quên 
Vẫn biết rằng ta được ủy quyền
Để giữ bên mình không đợi nhắc
Nên gìn ở dạ há chờ khuyên
Nghìn năm rủi mất...đau tình bãi 
Vạn kiếp đừng xa...khổ nghĩa thuyền 
Cất mãi đêm ngày trong kỷ niệm 
Mơ hoài hạnh phúc giữa trời yên. 
29/12/2020.
*****
________ THÔI ĐÀNH QUÊN _______
Đêm cùng chén rượu để mà quên
Giữa ải trần gian chốn lộng quyền 
Lối mộng hơi dừng hâm cảnh gãy 
Cung sầu nhịp vỡ thấm lời khuyên
Rằng thương nó đợi còn trên biển 
Bởi thẹn người đi vẫn dưới thuyền 
Một nửa khoang lòng như rữa nát 
Nghe chừng rệu rã chửa ngày yên 
Van Tho Vu _29/12/2020
*****
MỘNG BÌNH YÊN
Đông buồn quạnh quẻ mấy ai quên
Lại nhớ thời vui bởi lắm quyền
Chẳng rót nhưng mà bao kẻ hứng
Không mời lại lắm đứa lần khuyên 
Giờ đây vận nát tiền không có
Chức rụng nhà tan mất cả thuyền
Mới hiểu hèn sang là vật đổi
Đời mong một kiếp được bình yên.
HT 30122020