VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

MÙA GIÓ TRỞ

MÙA GIÓ TRỞ

(Thuận nghịch độc - trắc vận)

Trở gió đêm tàn trăng hẻm lạnh
Cành trơ lá rụng vàng bên rãnh
Vỡ đê bờ ngập nước chao thềm
Lùa khói ngõ trôi mù gợn sảnh
Chợ vắng phiên buồn phố đổ mưa
Đường in phượng đỏ hè say cảnh
Dở dang sầu tưởng mặc ai chờ
Lỡ mộng em gầy vai nặng gánh...

Gánh nặng vai gầy em mộng lỡ
Chờ ai mặc tưởng sầu dang dở
Cảnh say hè đỏ phượng in đường
Mưa đổ phố buồn phiên vắng chợ
Sảnh đọng mù trôi ngõ khói lùa
Thềm chao nước ngập bờ đê vỡ
Rãnh bên vàng rụng lá trơ cành
Lạnh hẻm trăng tàn đêm gió trở ./.

LCT 28/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
TRỞ GIẤC HOÀNG LƯƠNG.
(Thuận nghịch độc ,Trắc vận )
Thuận
Trở giấc khuya, phòng cô giá lạnh
Màn sương ướp lá tươi trên rãnh
Vỡ trăng hồn bước dạo hoang thềm
Tàn mộng lệ tuôn rơi, vắng sảnh
Chợ dọn chiều tà trước lúc đêm
Lầu treo điện sáng ngoài hiên cảnh
Dở lời chuyện kể mới người nghe
Lỡ kẻ sang sông đành trút gánh.
Nghịch
Gánh trút ,đành
sông sang ,kẻ lỡ
Nghe người ,mới kể chuyện lời dở
Cảnh hiên ngoài tỏ điện treo lầu
Đêm lúc trước tà chiều dọn chợ
Sảnh vắng tuôn rơi lệ mộng tàn
Thềm hoang dạo bước hồn trăng vỡ
Rãnh trên xanh lá ướp sương màn
Lạnh giá cô phòng khuya giấc trở
Mộng Hoài Nhân
28/5/2021
*****
DUYÊN LỠ
(Thuận nghịch độc_ trắc vận)
Thuận
Trở trăn lòng nhớ ngùi đêm lạnh
Vương vấn sợi buồn thu gợn rãnh
Vỡ mảnh trăng gầy guộc cuối sân
Tàn mưa gió nhạt nhoà bên sảnh
Chợ tan chiều vắng kẻ xa người
Vườn thổi gió khuya trời lạ cảnh
Dở xếp phiên sầu mộng đắng cay
Lỡ duyên vi nợ đời chung gánh
Nghịch
Gánh chung đời nợ vì duyên lỡ
Cay đắng mộng sầu phiên xếp dở
Cảnh lạ trời khuya gió thổi vườn
Người xa kẻ vắng chiều tan chợ
Sảnh bên nhoà nhạt gió mưa tàn
Sân cuối guộc gầy trăng mảnh vỡ
Rãnh gợn thu buồn sợi vấn vương
Lạnh đêm ngùi nhớ lòng trăn trở/
NPP 28/05/2021
*****
KHUYA GIẤC TRỞ
( TNĐ - Trắc vận )
Trở giấc khuya lùa song gió lạnh
Nghe buồn tiếng nhịp mưa ngoài rãnh
Vỡ trăng màu nhạt bóng rơi thềm
Sầu lệ mắt hoen đèn dọi sảnh
Chợ ế người thưa khách đợi đò
Phòng đơn gối lạnh đêm hờn cảnh
Dở buông đành lỗi phím cung đàn
Lỡ phận duyên gầy vai trĩu gánh .!
......
Gánh trĩu vai gầy duyên phận lỡ
Đàn cung phím lỗi đành buông dở
Cảnh hờn đêm lạnh gối đơn phòng
Đò đợi khách thưa người ế chợ
Sảnh dọi đèn hoen mắt lệ sầu
Thềm rơi bóng nhạt màu trăng vỡ
Rãnh ngoài mưa nhịp tiếng buồn nghe
Lạnh gió song lùa khuya giấc trở.!
....
Đức Hải - 28/05/2021