VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

DẪU ĐÓ LÀ THU

DẪU ĐÓ LÀ THU


Nàng thu ỏng ẹo bước qua thềm
Nguyệt lửng lơ cùng sóng vỗ đêm
Khảm giữa vườn hoa màn khói nhạt
Vờn quanh đám cỏ vạt sương mềm
Chuông chùa đổ nhịp sầu quê vắng
Gió biển nghiêng làn chạm ngõ êm
Vẫn tiếng thời gian từng sợi mỏng
Luồn qua thớ thịt tưởng ai kềm ./.

LCT 3O/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Đăng Khoa Lê

.          ĐÊM TRUNG THU

Lả lướt nàng thu dạo trước thềm
Trăng vàng óng ả dưới màn đêm
Vờn theo ngọn liễu làn sương mỏng
Dỡn với bờ tre ngọn gió mềm
Bóng rượt đàn chim về tổ ấm
Mây sà đỉnh núi chạm triền êm
Trời khuya dệt những mành tơ mịn
Thả giữa đào viên bướm lượn kềm

             L Đ K 30/08/24
*****
Lê Minh
VÀO THU 

Dải nắng hoàng hôn rụng ngõ thềm
Tơ trời lặng lẽ níu màn đêm 
Tìm trong nỗi nhớ làn hương nhạt
Kiếm giữa triền mơ mảnh lụa mềm
Những cuộn mây tàn giăng nẻo vắng 
Đôi làn khói mỏng giữ  chiều êm
Ngày trôi ước vọng chìm quên lãng
Giết cõi lòng ta bởi gọng kềm
Lạnh cõi lòng ta bởi hắn kềm 
LM
*****
Trần Đình Tấn
HOÀI NIỆM MỎNG

Chiều nay nắng nhẹ ở sau thềm
Giữa cảnh mưa về dội ướt đêm
Chỉ có lòng em buồn bã nhạt
Sầu thương nghĩa chị tái tê mềm
Cha tìm kỉ niệm ngày xưa vắng
Mẹ nhớ ân tình thuở cũ êm
Trí não từng hôm hoài niệm mỏng
Rồi ai lặng lẽ tưởng duyên kềm./.
39/8/2024
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
Bụi Thời Gian 

MỤ NGỒI TRÔNG

Mụ đã ngồi trông trước cửa thềm
Luôn chờ giấc mộng khổ từng đêm
Người chê thuở ấy vành môi nhạt
Kẻ ẵm giờ đây miếng thịt mềm
Ngẫm chị hôm này thương nẻo vắng
Ôm chàng bữa nọ nhớ miền êm
Rồi mơ chỗ ấm đường khe mỏng
Ngắm dãy đồi cao vạt cỏ kềm./.
30/8/2024
*****
Tòng Trần
TRĂNG THU MỆT MỎI

Khắc khoải vầng trăng rụng giữa thềm
Thu càng mỏi mệt.đã nhiều đêm
Tàn canh dáng thỏ soi tường nhạt
Rũ giấc hình đa rọi cửa mềm
Giọng lũ chim gù bên nẻo vắng
Âm bầy cuốc gọi chỗ đường êm
Rồi nghe dạ buốt do tình mỏng
Để thấy hồn đau tại nghĩa kềm.

30/8/2024.
*****
Vũ Như Cẩn
DẪU ĐÓ LÀ THU
******..♡..******
Rảo bước nàng thu đợi trước thềm
Trăng mờ sóng nhẹ giữa màn đêm
Hoa tràn nhựa sống tươi màu nhạt
Đám cỏ quanh vườn chịu gió mềm
Tiếng ngỏ bên chùa lời sấm giảng 
Tâm hồn pháp đạo sáng trong êm
Thời gian dịu lắng sương rơi mỏng
Tưởng nhớ mùa phai buột phải kềm./.

***
30/08/2024  Vũ Như Cẩn 
*****
Tiến Trịnh
YÊN Ả MIỀN QUÊ
Nhẹ nhõm màn sương ghé cửa thềm
Trăng mờ huyễn ảo nhuộm màu đêm
Lừng hương lúa gợi mùa no đủ
Thả nụ quỳnh mơn cánh nõn mềm
Chõm sóng chìm sâu hòa biển lặng
Con thuyền lướt khẽ khỏa dòng êm
Làng quê óng ả đời viên mãn
Kết chuỗi ngày vui chẳng nợ kềm.
Trịnh Hùng Tiến
30.08.24
*****
Hương Lan
VẪN ĐỢI
Thnđt

Chiều nay nắng tỏa rực bên thềm
Bởi lẽ hương nồng đón mộng đêm
Nhớ thuở hoàng hôn màu đã nhạt
Chờ hôm rạng sáng cảnh chưa mềm
Tươi cành chẳng nẫu ngơ sầu đến
Đẹp nhánh không rầu ngỡ tủi chêm(xv)
Vẫn đợi tình khơi ngày nắng trải
Mà nghe nghĩa ái ₫ượm mơ kềm

30.08.2024 
Hương Lan
*****
Hương Lan (bài 2)
THƯỞNG TRÀ

Trà thơm thưởng lãm trước hiên thềm
Trả mấy hương nồng giữa mộng đêm
Trọn cảnh bình yên nhường ngõ đếm
Tròn canh hạnh phúc khỏa sân kềm
Trôi ngày giữ mộng tâm hồn tỏ
Trỗi buổi mơ lòng trí dạ êm
Tráng sỹ luôn chờ mong chẳng nhạt
Trời xanh mãi nhớ gợi duyên mềm

30.08.2024 
Hương Lan
*****
Nguyễn Tiến
DẪU  CHỈ  LÀ  THU
Lá đỏ vừa rơi ngã cạnh thềm
Giao mùa lộng gió khoả tàn đêm
Quỳnh hoa hóng nguyệt xòe tay dẻo
Cảnh tượng vào thu loã tóc mềm
Cõng nắng hanh lồng hương cỏ dại
Gam màu sáng nạm giữa chiều êm
Đồng chiêm lúa thoảng thơm mùi sữa
Chợt bão ngoài khơi bửa sức kềm .
- NT
*****
Hoành Trần
ĐÊM HUYỀN DIỆU
(Bài họa)
Nắng quái chiều nghiêng rọi trước thềm,
Huy hoàng rực rỡ để vào đêm,
Vuốt ve chăn gối đùa môi ngọt
Lơi lả vóc thân cợt má mềm,
Đâu nở tàn canh nơi chiếu lạnh,
Mà luôn trọn tối ở giường êm,
Nghe tình trổi dậy từng cung bậc,
Buông thả đam mê chớ có kềm!
HT
30/8/24
*****
Hương Thanh
Huynh Bụi Thời Gian thân kính!
   Lần tìm đọc bài thơ Dẫu Đó Là Thu, thấy nàng thu “ỏng ẹo” mà lòng TH xao xuyến! 
   Dẫu biết rằng mùa thu là mùa thơ, nhưng TH chưa nghĩ rằng đã sang thu sắp chạm vào đông mà nàng còn “trẻ hoá”… Sững lại một phút mới ngộ ra rằng: Bất cứ thời điểm nào thì nàng thơ vẫn trẻ, vẫn xuân. 
  Xin chúc mừng và cũng xin hoạ muộn góp vui cùng huynh bài thơ hay với kiểu chơi đa dạng này của huynh (Nđt, Ltt, Ntv).

MÙA THU & THƠ

Nguyệt nhả vàng tơ ngưỡng trước thềm
Nghe chừng nhuộm cả góc trời đêm
Chào thu bến dệt màn sương mỏng 
Tiễn hạ bờ thêu nét cỏ mềm
Điểm những sao tàn trên sóng lặng
Gom từng lá rụng giữa chiều êm
Hồn thơ trói chặt vào con chữ
Cố gỡ tròn câu bỏ kẹp kềm

Mạ đề, Chánh nữu
Thanh Hương
02/9/2024